Bộ sưu tập 'lời vàng ý ngọc' của Mourinho
“Xin đừng gọi tôi là một kẻ kiêu ngạo, vì tôi luôn nói đúng sự thật. Nhưng tôi là một HLV vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”, cựu HLV Chelsea nói trong buổi ra mắt tại sân Stamford Bridge, tháng 6/2004.
![]() |
| Alô, "người đặc biệt" đây. |
“Nếu thích một công việc ngon ăn thì lẽ ra tôi đã ở lại FC Porto. Nơi đó luôn có sẵn một chiếc ghế êm ái, Cúp vô địch Champions League, Chúa và sau Chúa là tôi”.
"Tôi sẽ đem hết khả năng để tạo một đội bóng mang dấu ấn của tôi, theo triết lý bóng đá của riêng tôi. Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu thế giới và, xin lỗi nếu hơi ngạo mạn, Chelsea có một HLV hàng đầu thế giới".
"Tôi không thích mối quan hệ đặc biệt với học trò. Tôi ghét nói chuyện về cá nhân. Đối với tôi, không tồn tại cụm từ “các cầu thủ đoạt chức vô địch”, mà phải là “đội bóng chiến thắng” hoặc “tập thể chiến thắng”.
Về các đồng nghiệp
"Ba năm liền không đoạt được danh hiệu vô địch Premier League. Nếu là tôi thì tôi không nghĩ mình sẽ còn đủ tư cách để ngồi lên chiếc ghế HLV", bình luận về Benitez (Liverpool).
![]() |
| Cuộc chiến giữa Mourinho cùng các đồng nghiệp sôi động cả trong lẫn ngoài sân đấu. |
"Có nhiều nhà cầm quân vĩ đại chưa bao giờ giành được chức vô địch Champions League. Một trong những tấm gương điển hình đó đang ở rất gần chúng ta", xỉa xói Wenger (Arsenal).
"Khi 60 tuổi, có khoảng 20 năm huấn luyện ở Premiership và nhận được sự kính trọng của mọi người thì có lẽ lời nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn", mỉa mai Ferguson (MU).
"Khi tôi nhìn thấy Rijkaard (HLV Barcelona) đi vào phòng của trọng tài trong giờ nghỉ, tôi hầu như không tin nổi vào mắt mình nữa. Bởi thế, khi Drogba bị đuổi khỏi sân (đầu hiệp hai), tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên", nói sau trận thua Barcelona ở lượt đi vòng 2 Champions League 2004-2005. Về sau, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chứng minh được đó là những lời nói dối và phạt nặng Mourinho.
Về đối thủ
"Tôi hơi ngạc nhiên với việc Ferguson cùng các học trò đi cảm ơn khán giả sau khi thua Chelsea, trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà của họ (mùa giải 2004-2005). Ở Bồ Đào Nha, nếu làm thế họ sẽ xơi đủ một "cơn mưa" chai lọ", bình luận về MU.
"Tại Bồ Đào Nha, như chúng tôi vẫn thường nói , họ di chuyển tới sân bằng một chiếc xe buýt và để phòng ngự, họ bèn đặt nó ở ngay trước khung thành”, bực tức sau trận hòa 0-0 với Tottenham, tháng 9/2004.
"Đó không phải tỷ số trong bóng đá, mà là tỷ số của môn... khúc côn cầu. Tôi thường tổ chức các trận "3 đấu 3" trong lúc luyện tập, và khi tỷ số là 5-4, ngay lập tức tôi đuổi các cầu thủ vào phòng thay đồ vì đã phòng ngự quá dở", châm chọc Arsenal, sau chiến thắng 5-4 của đội này trước Tottenham, tháng 11/2004.
Với Abramovich
"Chỉ có hai con đường để tôi rời Chelsea. Thứ nhất là vào tháng 6/2010, khi hợp đồng hiện tại hết hạn và CLB không muốn ký thêm. Thứ hai là Chelsea phải sa thải tôi. Còn việc từ chức trước thời hạn ư? Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với các CĐV Chelsea", trả lời sau khi được hỏi liệu chiến thắng tại Carling Cup 2007 có phải là danh hiệu cuối cùng của ông tại Chelsea.
![]() |
| Cả Mourinho và Chelsea đều đồng ý chia tay. Nhưng Abramovich vẫn chấp nhận bỏ ra khoảng 20 triệu bảng Anh để bồi thường cho HLV này. Điều đó cho thấy tỷ phú người Nga đã gây một áp lực lớn trong buổi nói chuyện cuối cùng giữa hai bên. |
"Nếu ông ấy làm trợ lý cho tôi trên sân tập thì có lẽ Chelsea sẽ tụt xuống đáy bảng xếp hạng. Còn nếu tôi phải làm việc trong thế giới kinh doanh của ông ấy thì nhiều khả năng chúng tôi sẽ phá sản".
Nói bóng gió...
“Áp lực? Áp lực là cái gì thế? Những người nghèo trên thế giới đang cố gắng kiếm sống để nuôi cho gia đình. Họ phải làm việc từ sáng tới tối chỉ để có cái ăn cho con cái. Đó mới là những người đang phải chịu áp lực. Còn trong bóng đá, hoàn toàn không có áp lực nào hết”, nói trước một trận cầu đinh.
“Với tôi, virus cúm H5N1 mới là mối đe dọa đáng sợ nhất. Tôi thực sự cảm thấy lo ngại đối với vấn đề đang xảy ra tại Scotland (nơi đầu tiên trên lãnh thổ vương quốc Anh phát hiện cúm H5N1). Tôi thấy chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Nó dĩ nhiên còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những áp lực trong bóng đá”, nhấn mạnh Chelsea chẳng có gì phải "run" khi khoảng cách với MU trên bảng xếp hạng bị thu ngắn.
"Hoàn cảnh hiện giờ cũng giống như chuyện ta sở hữu một cái chăn quá nhỏ. Muốn ấm ngực thì phải kéo cao lên, nhưng chân sẽ bị lạnh. Tôi không thể mua một chiếc chăn lớn hơn vì siêu thị đã đóng cửa”, nói về cuộc khủng hoảng chấn thương của Chelsea, hồi tháng 2 năm nay.
"Chiến thuật hay phong cách chơi là rất quan trọng. Nhưng vấn đề không đơn giản chỉ có thế. Nó cũng giống như câu chuyện món trứng rán và quả trứng. Không có trứng, tất nhiên sẽ chẳng có trứng rán. Ngoài ra, món ăn này ngon hay không còn tùy thuộc vào chất lượng trứng. Ở siêu thị có trứng loại một, loại hai và loại ba. Dĩ nhiên trứng càng đắt thì món trứng rán càng ngon. Nhưng khi trứng loại một ở tận Waitrose (một hệ thống siêu thị đẳng cấp tại Anh) mà ta không thể tới đó thì tốt hơn hết là nên quên món trứng ngon đi" - một "cú đánh" về phía Abramovich.
![]() |
| Mùa này, Mourinho đã không có đủ trứng loại một để làm nên "món trứng rán" Chelsea hoàn hảo? |
“Cầu thủ trẻ chẳng khác gì quả dưa. Chỉ khi bổ nó ra và thưởng thức thì ta mới biết được một cách chắc chắn là nó có ngon hay không. Có nhiều quả bề ngoài rất hấp dẫn nhưng bên trong nhạt toẹt, song cũng có những quả xấu xí mà ruột thì ngon tuyệt”, bình luận về công tác đào tạo của Chelsea.
“Tôi rất thích Aston Martin, nhưng nếu ai đó đòi một triệu bảng cho chiếc xe này thì tôi sẽ chẳng ngại mà hỏi rằng liệu hắn ta có bị điên không, vì giá thực tế của nó chỉ là 250.000”, nhấn mạnh Chelsea sẽ không vung tiền để chiêu mộ Daniel Alves (Sevilla).
"Barcelona là một thành phố có nhiều nhà hát. Vì thế, ngay cả một cậu bé như Messi cũng có khả năng diễn kịch rất tài", chỉ trích "thần đồng" người Argentina về tội "câu" thẻ đỏ Del Horno.
Những lời nói thẳng...
"Pavel Nedved, Paul Scholes, Luís Figo, tất cả đều đã giã từ sự nghiệp quốc tế với đội tuyển CH Czech, Anh và Bồ Đào Nha. Nhưng đội tuyển Pháp thì sao. Ở đó người ta không tôn trọng quyền tự do của con người. Tôi thật không thể hiểu nổi. Makelele không còn là một cầu thủ bóng đá nữa, mà là một nô lệ. Anh ấy không có quyền con người, không có quyền được lựa chọn lao động hay nghỉ ngơi vì anh ấy là một nô lệ. Nhưng luật đã quy định như vậy thì chúng ta còn có thể làm gì được nữa", chỉ trích HLV Domenech vì đã gọi Makelele thi đấu vòng loại Euro 2008, bất chấp tiền vệ lão tướng này mới tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2006. Luật FIFA quy định nếu cầu thủ nào từ chối thi đấu cho đội tuyển thì có thể sẽ bị treo giò ở CLB. Từ "nô lệ" mà Mourrinho dùng sau đó đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi HLV Domenech và thủ quân Vieira của đội tuyển Pháp.
"Chelsea chơi không đẹp. Chẳng sao hết. Miễn là chúng tôi chiến thắng".
![]() |
| Luôn thể hiện cá tính. |
"Hãy nhìn vào kiểu đầu mới của tôi đi. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ nào”, nói khi trình làng kiểu đầu "húi cua" năm 2005.
Thùy Dương tổng hợp
- 'Hoàng đế' Adriano hận mình đã ăn chơi trác táng (22/09)
- Arsenal và Liverpool cùng 'tọa sơn quan hổ đấu' (22/09)
- Tương lai bất định chờ đón Mourinho (22/09)
- 'Phù thủy' Scolari lĩnh án phạt nặng (21/09)
- 'Sao' Chelsea bị sốc sau sự kiện Mourinho (21/09)
- Lệ dâng trào khi Mourinho chia tay Chelsea (21/09)
- Schuster dọa từ chức HLV Real Madrid (21/09)
- Nhà vô địch Tour de France 2006 nhận án phạt (21/09)
- Mourinho lên tiếng trong ngày chia tay (21/09)
- Trung tâm thể dục hàng đầu thế giới đến Việt Nam (21/09)
- Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ qua Việt Nam (21/09)
- 'Cận thần' của Abramovich lên thay Mourinho (21/09)
- 'Mourinho ra đi là tổn thất lớn của Premiership' (20/09)
- 'Người đặc biệt' và hồi kết bi tráng ở Chelsea (20/09)
- 'Henry bị yếu vì chia tay vợ' (20/09)
| * Phái yếu cũng có thể trở thành cao thủ bóng đá>> ................................ * 'Cho trận đấu hấp dẫn hơn' - sân chơi mới của người hâm mộ>> |





|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||





| ||
| Lịch đua & Bảng điểm | ||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| *VN tránh được bảng khó ở AFF Cup |
| *Lịch thi đấu AFF Cup |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |









E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress