Thứ sáu, 21/9/2007, 10:37 GMT+7

Lệ dâng trào khi Mourinho chia tay Chelsea

Cố nở một nụ cười với HLV mà anh kính phục, nhưng Drogba vẫn không ngăn được những giọt nước mắt chảy dài trong thời khắc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiến đến và nói lời biệt ly.
>Hình ảnh, Video clip chút hoài niệm về 'Mourinho của Chelsea'

3 năm dưới triều đại Mourinho, phòng thay đồ ở sân tập Cobham luôn ồn ào, rộn rã tiếng cười đùa vào mỗi buổi sáng khi các cầu thủ Chelsea lục tục kéo đến. Nổi bật trong cái không gian nhỏ bé nhưng náo nhiệt ấy là Drogba, người luôn vặn hết công suất dàn stereo và nhún nhảy theo những bản rap ưa thích, để làm tăng sự hưng phấn cho chính anh cũng như các đồng đội xung quanh. 

Thế nhưng, bao trùm lên khắp Cobham sáng qua là một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường. Nhận được tin nhắn đúng 10h, Mourinho sẽ đến thu dọn những vật dụng cá nhân và chào tạm biệt, không ai bảo ai, các thành viên đội bóng đều có mặt sớm hơn mọi khi và trầm ngâm ngồi đợi, bởi từ trong tâm thâm, tất cả đều hiểu rằng chỉ "người đặc biệt" mới có quyền lên tiếng trong buổi sáng đặc biệt này.

Những khoảnh khắc thày trò hân hoan mừng chiến thắng như thế này giờ chỉ còn là hoài niệm với những Drogba, Cech, Cole....
Những khoảnh khắc thày trò mừng chiến thắng như thế này giờ chỉ còn là hoài niệm với những Drogba, Cech, Cole....

Một vài gương mặt kỳ cựu trong đội hồi tưởng lại ngày HLV Claudio Ranieri làm những việc tương tự như ông thày Bồ Đào Nha sắp làm. Ký ức xưa tràn về không khỏi khiến Joe Cole, Cudicini, Lampard, Terry... nhói đau, bởi hơn ai hết, các "nghị sĩ" này hiểu họ sắp phải chia tay một HLV, một con người, một nhân cách mà mình hết mực ngưỡng mộ và yêu mến.

Rồi thời khắc mà tất cả đang chờ đợi ấy cũng đến. Mourinho chậm rãi bước vào phòng thay đồ và tiến về chỗ quen thuộc của ông. Gần như ngay lập tức, tất cả các cầu thủ đã vây thành một vòng tròn xung quanh. Ai đó định mở lời để phá tan bầu không khí im lặng, nhưng bằng cử chỉ quen thuộc, "người đặc biệt" ra hiệu rằng ông sẽ là người lên tiếng trước tiên.

Mourinho tiến ra một khoảng trống trong phòng và bắt đầu tâm sự với từng người trong cái tập thể mà ông xem là "gia đình" suốt 3 năm qua, bắt đầu từ ngôi sao người Brazil, Juliano Belletti. Bằng tiếng mẹ đẻ, HLV vừa từ chức nhận xét về phong độ của anh này kể từ khi về với Chelsea hồi tháng 8 vừa qua, và chúc hậu vệ này may mắn. Mourinho cũng nói như vậy với những cầu thủ tiếp theo và cảm ơn đóng góp của họ trong thời gian làm việc cùng ông ở Chelsea.

Với một số học trò thân tín như Cech hay Carvalho, Mourinho còn thân mật vuốt má họ và nhắc lại những danh hiệu mà thày trò cùng nhau chinh phục từ chức vô địch Premiership đầu tiên đến chiếc Cup FA mùa trước. Ông tự hào về những gì họ làm được và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến vợ con của các cầu thủ này. Nhưng không phải ai cũng được "người đặc biệt" dành cho những cử chỉ ân cần như vậy. Khi tiến đến Shevchenko, Mourinho chỉ chào anh bằng cái bắt tay lạnh lùng, mà theo như một cầu thủ có mặt ở đó kể lại, là "đủ làm đóng băng cả một tách trà nóng".

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến tất cả xúc động nhất là khi Mourinho chia tay Drogba. Miệng cười với ông thày cũ, nhưng chẳng có gì toát lên từ nụ cười ấy cho thấy chân sút người Bờ Biển Ngà đang vui vẻ. "Người đặc biệt" bắt tay Drogba và nói to, như thể muốn ai đó nghe thấy những gì ông khen cậu học trò cưng. "Cậu là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Cậu đã làm việc chăm chỉ và chiến thắng. Tôi tự hào vì cậu, Didi, và tin rằng cậu cũng nên tự hào với bản thân".

Drogba là cầu thủ con cưng của Mourinho trong 3 năm đầy ắp kỷ niệm cùng Chelsea.

Nói xong, Mourinho tiến đến ôm chặt lấy cựu tiền đạo Marseille và Drogba đã không cầm được nước mắt và òa khóc nức nở khi ông thày cũ rời anh ra. Trong khi Malouda an ủi Drogba thì nhân vật chính của buổi chia tay tiếp tục nói chuyện với những cầu thủ khác và hết lời khen ngợi Lampard. Hoàn tất thủ tục chia tay, Mourinho bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân và lạnh lùng tiến ra xe mà không nói thêm bất kỳ lời nào.

Phần còn lại của buổi sáng sau khi "người đặc biệt" ra đi được dành để Tổng giám đốc Peter Kenyon giải thích những biến cố diễn ra trong 2 ngày qua và thông báo cặp Avram Grant - Steve Clarke sẽ thay Mourinho dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, vị chóp bu của Chelsea nhận ra rằng chẳng cầu thủ nào để tâm đến những gì ông nói. Họ còn mải nghĩ về "Special One".

Mourinho bất ngờ từ chức HLV Chelsea
'Người đặc biệt' và hồi kết bi tráng ở Chelsea
'Mourinho ra đi là tổn thất lớn của Premiership'
Mourinho lên tiếng trong ngày chia tay
'Cận thần' của Abramovich lên thay Mourinho
'Sao' Chelsea bị sốc sau sự kiện Mourinho

Quang Minh (theo Sun)

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga