'Mourinho ra đi là tổn thất lớn của Premiership'
Hãng BBC đánh giá như vậy về quyết định chia tay Chelsea của HLV người Bồ Đào Nha. Các tờ báo lớn và giới chuyên môn xứ sương mù cũng dành tình cảm tốt đẹp cho nhà chiến lược này khi ông dứt áo rời khỏi CLB thành London.
"Thích hay không thích HLV này, vẫn có một thực tế mà không ai có thể chối bỏ: Mourinho mang đến nhiều điều kỳ diệu cho chúng ta. Sự hiện diện của một HLV tài ba và có cá tính khác người thế đã giúp bóng đá Anh trở nên có sức hút lớn với thế giới bên ngoài. Quan trọng hơn, bằng tài năng của ông, Mourinho đã đưa Chelsea và giải Ngoại hạng lên một tầm cao mới ở châu Âu, với hai lần vào đến bán kết Champions League", bình luận viên thể thao Phil McNulty của BBC nhận xét về Mourinho.
 |
| Tài năng là điều mà không ai có thể phủ nhận về Mourinho, sau những danh hiệu mà ông mang lại cho Chelsea. Ảnh: AP. |
McNulty cũng cảnh báo việc cựu HLV Porto từ chức, trước mắt, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đội bóng của tỷ phú Abramovich. BLV này nhấn mạnh: "Mourinho ra đi, Chelsea không chỉ mất một nhà cầm quân giỏi, mà còn mất một nhân vật có uy tín trong lòng người hâm mộ và các trụ cột của CLB như Lampard, Terry, Drogba... Abramovich phải rất thận trọng khi lựa chọn HLV tiếp theo cho Chelsea, nếu không muốn làm các CĐV xa lánh đội bóng".
Tờ Daily Mail thì chạy hàng tít "Sự kết thúc của một kỷ nguyên,... sự kết thúc của một bản ngã" để bình luận về cựu HLV Chelsea. Nhật báo có lượng phát hành lớn bậc nhất xứ sương mù viết: "Mourinho có thể kiêu căng, ngạo mạn và hay xỏ xiên người khác, nhưng trên hết, ông là một nhà chiến lược tài ba". Daily Mail còn cho rằng 3 năm dưới thời ông thày giàu cá tính này chính là 3 năm thành công nhất trong lịch sử Chelsea.
Không trực tiếp đưa ra chính kiến, nhưng Daily Telegraph cũng chia sẻ quan điểm đó bằng cách cho đăng những lời tâm huyết của một fan Chelsea. "Gullit đem đến thứ bóng đá quyến rũ - sexy football, Vialli rồi Ranieri mang lại những cảm giác tuyệt vời. Nhưng chẳng ai làm được như Mourinho - 6 chiếc Cup trong 3 mùa giải. Chắc chắn khối kẻ đang cười thầm trước tổn thất của chúng ta".
Từ "Số 10 phố Downing", người phát ngôn của Thủ tướng Gordon Brown cho biết người đứng đầu chính phủ Anh dành những tình cảm tốt đẹp cho cựu HLV Chelsea: "Thủ tướng rất thích xem giải Ngoại hạng và ông ấy biết rõ những chiến công của Mourinho. Ngài cho rằng, dù chỉ làm việc trong một thời gian ngắn, nhưng Mourinho đã có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng đá Anh. Thủ tướng cũng đánh giá HLV này là một nhân cách lớn của bóng đá".
 |
| Thủ tướng Anh, Gordon Brown cũng đánh giá rất cao Mourinho. |
Trong khi đó, một loạt cựu cầu thủ Chelsea thì sửng sốt và không giấu sự nuối tiếc khi biết Mourinho ra đi. "Chiến thắng là mục tiêu tối thượng trong bóng đá, Mourinho thuộc tuýp HLV đề cao triết lý này và truyền nó sang các cầu thủ, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến đấu. Tôi thật sự bất ngờ và tiếc nuối khi ông ấy từ chức", Ray Wilkins, thủ quân "The Bleus" cuối những năm 1970 ngợi ca nhà cầm quân vừa từ chức.
Gavin Peacock, thần tượng của các fan Chelsea giai đoạn 1993-1996 thì quan ngại cho đội bóng cũ: "Ít nhất nửa số cầu thủ trong đội sẽ cảm thấy hụt hẫng khi không còn làm việc cùng Mourinho. Sẽ rất khó để tạo ra một tập thể có tinh thần quyết chiến và quyết thắng cao như ông ấy từng làm".
| Hé lộ danh tính HLV kế nhiệm Mourinho |
|
- Tin mới nhất từ Stamford Bridge cho hay, Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Giám đốc thể thao Avram Grant làm HLV trưởng. Steve Clark, "cánh tay phải" Mourinho, được giữ lại làm phó cho Grant (người Israel).
- Theo giới chuyên môn, cặp Grant - Clark chỉ là giải pháp tình thế, bởi Guus Hiddink mới là cái tên mà tỷ phú Abramovich khao khát. HLV người Hà Lan còn hợp đồng với LĐBĐ Nga đến năm 2008, nhưng rất có thể sẽ sẽ về với Chelsea, ngay khi Vòng loại Euro 2008 kết thúc cuối tháng 11 năm nay.
Những ứng viên sáng giá khác cho vị trí tân HLV trưởng Chelsea: Klinsmann, Capello, Hiddink, Lippi, Didier Deschamp... |
| - Một số đội bóng mà Mourinho có thể tới (theo báo giới Anh): Barcelona, Valencia, tuyển Bồ Đào Nha, tuyển Anh, CLB cũ Porto. Chelsea có thể sẽ phải đền bù cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này khoảng 20 triệu bảng (tương đương 3 năm lương còn lại theo hợp đồng cũ). |
Phương Minh tổng hợp