Thứ năm, 20/9/2007, 06:01 GMT+7

Inter 'quỳ gối' ở Istanbul, Roma thắng nhẹ nhàng

Đội hình xộc xệch của nhà ĐKVĐ Serie A bị Fenerbahce quần cho tơi tả và phải nhờ Julio Cesar xuất sắc trong khung gỗ mới không thua đậm hơn 0-1. Ngược lại, chiến dịch châu Âu của Roma khởi đầu suôn sẻ với thắng lợi 2-0 trước Dynamo Kiev.
>Xem diễn biến chính hai trận đấu của Inter và Roma

Bên cạnh sức ép từ không khí thù nghịch trên khán đài - "đặc sản" mà giới CĐV Thổ Nhĩ Kỳ thường mang ra để "thết" các vị khách đến từ phương Tây, khó khăn là điều đã được dự báo trước, khi Inter lên đường với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng ở hàng thủ vì chấn thương, án phạt. Bất chấp thực tế ấy, từ trong thâm tâm, các tifosi trung thành vẫn chờ đợi tin tốt lành của các nerazzurri báo về từ Istanbul. Từ góc độ nhà chuyên môn, HLV Mancini thì tin tưởng lối chơi tấn công xoay quanh "nhân tố đột biến" Ibrahimovic sẽ giúp ông và các học trò, vượt khó tạo nên cú đề-pa hoàn hảo cho chiến dịch Champions League.

Inter hoàn toàn yếm thế trước một Fenerbahce đầy sức sống. Ảnh: Reuters.
Inter hoàn toàn yếm thế trước Fenerbahce đầy sức sống. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Sukru Saracoglu hôm qua đã đi ngược với sự mong đợi của những người yêu mến Inter cũng như bản thân thày trò Mancini. Chẳng những không kiếm được một trận hòa (chưa nói đến chiến thắng), các nhà ĐKVĐ Serie A hẳn còn phải cảm thấy họ may mắn vì chỉ thua với tỷ số sát nút 0-1.

Loạt trận mở màn

Khi hầu hết các vị trí ra sân đều chơi dưới sức, Inter đã không thể phô diễn thứ bóng đá tấn công đầy hiệu quả từng giúp họ đăng quang ở Serie A mùa trước. Ở hàng thủ, dù có sự trở lại kịp thời của trung vệ Samuel, các nerazzurri vẫn tạo cảm giác mong manh, dễ tổn thương khi phải đối mặt với các đợt tấn công dồn dập của Fenerbahce. Nếu thủ môn Julio Cesar không thi đấu xuất thần, một trận thua vỡ mặt mới là kết cục mà "ông kẹ" thành Milano phải chịu khi ra về.

Đối lập với bộ mặt yếu ớt, bạc nhược của Inter, Fenerbahce đã cống hiến cho hơn 5 vạn CĐV lèn chặt trên các khán đài 90 phút mãn nhãn, bằng thứ bóng đá giàu tính cống hiến và những pha bắn phá cầu môn ở tần suất cao, dồn dập từ đầu đến cuối trận. Tỏa sáng rực rỡ nhất trong số các cầu thủ chủ nhà là hai ngôi sao người Brazil: lão tướng Roberto Carlos - người phát động tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng duy nhất, Deivid - chủ nhân của cú dứt điểm đẹp mắt, làm tung lưới đại gia đến từ Italy, và nhạc trưởng Alex.

Phong độ xuất thần của những người Brazil như Carlos và Edu là nhân tốc chủ chốt tạo nên ác mộng của Inter. Ảnh: AP.

Nhờ sức nóng lan truyền từ các khán đài, cộng với việc có đến 7 cầu thủ Brazil trong đội hình xuất phát, HLV Zico không ngần ngại xua quân lao lên dồn ép Inter ngay từ đầu. Cách tiếp cận ấy nhanh chóng giúp Fenerbahce giành quyền chủ động về mặt thế trận và liên tiếp gây sóng gió về phía cầu môn đội khách, khiến Julio Cesar phải hoạt động rất vất vả. Sau khi đẩy cú đánh đầu hiểm của Aurélio ở phút thứ 10, thủ thành người Brazil còn một lần xuất sắc đổ người chuẩn xác, từ chối cú sút căng của Deivid ở phút 32.

Nỗ lực công thành mà Fenerbahce tạo ra từ đầu trận cuối cùng cũng mang lại kết quả 2 phút trước giờ giải lao. Roberto Carlos bứt tốc từ giữa sân đến gần vòng cấm thì phối hợp với Kezman, đẩy bóng ra biên cho Alex. Bằng một động tác kỹ thuật đơn giản, tiền vệ này loại sự đeo bám của Maxwell rồi tạt vào thuận lợi để Deivid xuất hiện đúng lúc, tung người vôlê, phá thế quân bình.

Ở hướng ngược lại, do phải dồn phần đông quân số hỗ trợ hàng thủ bảo vệ khung thành đội nhà, nên suốt hiệp đầu, Inter chỉ có đúng một cơ hội ăn bàn ở phút 39, sau tình huống lên bóng bài bản hiếm hoi. Nhưng Suazo lại không thắng được thủ thành Demirel trong tình huống đối mặt. Dù đã rất nỗ lực sau giờ nghỉ giải lao và chi viện thêm nhân sự cho hàng công với việc tung Figo, Jimenez và Crespo vào sân, đội khách vẫn không thể cải thiện tình hình khi mà Fenerbahce vẫn chơi thăng hoa nhờ dàn sao đến từ xứ sở samba.

Thất bại, tuy đau, nhưng sẽ giúp Inter tỉnh táo hơn ở những trận đấu sắp tới. Ảnh: Reuters.
Thất bại, tuy đau, nhưng sẽ giúp Inter tỉnh táo hơn ở những trận đấu sắp tới. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 5 cơ hội ăn bàn nữa đã được các chân sút chủ nhà tạo ra, nhưng họ không một lần dứt điểm thành công. Đáng kể nhất trong số đó là cú sút phạt trực tiếp của Roberto Carlos ở phút 53 bị Cesar cản phá, và pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Lugano ít phút trước khi hết giờ. Tuy nhiên, thày trò HLV Zico cũng như các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng lấy đó làm tiếc, bởi dù sao Fenerbahce vẫn là người chiến thắng khi hồi còi tan trận vang lên. Về phần mình, thất vọng là xúc cảm khó tránh khỏi, nhưng có lẽ thày trò HLV Mancini nên sớm vượt qua mặc cảm của "kẻ chiến bại", để rút kinh nghiệm cho chặng đường chông gai sắp tới.

Bảng thông số kỹ thuật
  Fenerbahce Inter
Thời lượng kiểm soát bóng 54% 46
Dứt điểm trúng đích 10 6
Dứt điểm chệch đích 10 4
Phạt góc 4 11

Đội hình thi đấu:

Fenerbahce: Demirel - Turaci, Lugano, Edu, Carlos - Bariz, Alex, Aurelio, Vederson - Kezman (Senturk, 67'), Deivid.

Inter: Julio Cesar - Zanetti, Rivas, Samuel, Maxwell - Stankovic, Dacourt (Jimenez, 70'), Cambiasso, Solari (Figo, 57') - Suazo (Crespo, 72'), Ibrahimovic.

Trong khi Inter tung cờ trắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ thì AS Roma không gặp trở ngại đáng kể nào và giành thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục trước Dynamo Kiev. Perrotta phá thế quân bình ngay phút thứ 9 khi băng vào đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ cánh trái của Tonetto. Một loạt cơ hội ăn bàn đã trôi qua chân các cầu thủ áo bã trầu, trước khi Totti, ấn định tỷ số ở phút 70.

Roma khởi đầu không thể suôn sẻ hơn, với thắng lợi trước Dynamo Kiev. Ảnh: Reuters.
Roma khởi đầu không thể suôn sẻ hơn, với thắng lợi trước Dynamo Kiev. Ảnh: Reuters.

Thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, nhưng không kém phần hiệu quả, cùng thắng lợi trước Dynamo Kiev không chỉ mang lại cho Roma 3 điểm đầu tay và ngôi đầu bảng sau loạt trận thứ nhất. Xa hơn, nó là cú hích tinh thần mạnh mẽ trước khi thày trò Spaletti bước vào trận quyết đấu với Juve ở Serie A cuối tuần này và sau đó là chuyến đi bão táp sang Old Trafford, nơi họ bị chủ nhà MU hạ nhục 7-1 ở tứ kết lượt về mùa trước.

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga