Thứ hai, 17/9/2007, 06:26 GMT+7

Juve 'muối mặt' trên sân nhà, Roma đoạt ngôi đầu

Lối chơi rời rạc khiến "Lão bà" không thể gượng dậy sau khi bị các vị khách Udinese sút tung lưới ở phút 47. Thất bại 0-1 này buộc họ phải nhường ngôi đầu bảng Serie A cho Roma, đội hạ chủ nhà Reggina 2-0.
>Xem diễn biến đáng chú ý của vòng đấu

"Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được. Trước khi Camonaresi rời sân vì chấn thương, các học trò của tôi vẫn chơi tốt và rất gắn kết. Nhưng sau khi Udinese ghi bàn ở đầu hiệp hai, chúng tôi đã tan thành từng mảnh", tự bản thân phát biểu của HLV Ranieri sau trận đã nói lên gần như tất cả hình ảnh về Juve ở trận này.

Juve hoàn toàn mờ nhạt trước Udinese. Ảnh: Grazia Neri.

Không còn một Juve mạnh mẽ, tưng bừng như khi "hủy diệt" Livorno 5-1, cũng chẳng thấy đâu một Juve đầy bản lĩnh, vượt khó hạ Cagliari trong một trận cầu nghẹt thở. Trên sân nhà hôm qua, người hâm mộ sắc áo sọc trắng đen chỉ thấy đội bóng con cưng của họ là một tập thể rời rạc và mong manh về tâm lý.

Vòng 3

Trước Udinese chơi như "lên đồng", "Lão bà" gặp khó khăn trong khâu triển khai lối chơi. Họ không có nhiều pha phối hợp tấn công bài bản, ăn ý như hai trận đầu, mà trông chờ vào nỗ lực cá nhân của Camonaresi, Nedved hay Del Piero để tạo đột biến.

Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, bóng đều tìm đến cột dọc rồi xà ngang đối phương ở cả hai cơ hội tốt nhất mà họ tạo ra. Đáng chú ý, đây đều là những pha đá phạt trực tiếp do Del Piro thực hiện. Việc Camonaresi rời sân quá sớm vì chấn thương cũng tác động tiêu cực đến màn trình diễn của Juve, bởi sau đó, họ gần như tê liệt bên hành lang phải.

Bế tắc trong khâu ghi bàn, nhưng đội chủ nhà cũng chẳng khá hơn khi phòng ngự. Sự thiếu tập trung của các hậu vệ khiến khung thành Buffon không ít lần chao đảo sau đợt phản công thần tốc của Udinese. Một trong số đó khiến Juve phải trả giá đắt ở phút 47 khi Dossena bấm bóng cho Inler phá bẫy việt vị, rồi chuyền cho Di Natale. Từ cự ly chưa đến 7 mét, người hùng của tuyển Italy trong trận thắng Ukraine dễ dàng đánh đầu, đưa bóng qua tầm với của Buffon, đi vào góc phải.

Buffon (phải) ngậm ngùi nhìn Di Natale ăn mừng bàn thắng quyết định cho Udinese. Ảnh: Grazia Neri.
Buffon (phải) ngậm ngùi nhìn Di Natale ăn mừng bàn thắng quyết định cho Udinese. Ảnh: Grazia Neri.

Bàn thắng này một mặt giúp đội khách chơi hưng phấn trong thời gian còn lại, mặt khác đẩy Juve lún sâu vào vũng lầy "bế tắc" và đành chấp nhận thua trận 0-1. Như chính HLV Ranieri thừa nhận, thất bại trước Udinese là một cú sốc thật sự khi ông và các học trò đang hướng đến trận đấu lớn đầu tiên ở mùa giải này - làm khách trên sân Roma ở vòng 4, bởi "tôi thực sự muốn Juve đến Rome với tư cách đội đầu bảng, nhưng thay vào đó, chúng tôi lại thua trận và bị tụt lại phía sau. Thật hổ thẹn!".

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon - Birindelli, Andrade, Criscito, Chiellini - Camoranesi (Nocerino, 30'), Zanetti (Tiago, 56'), Almiron, Nedved - Del Piero, Trezeguet (Iaquinta, 56')

Udinese: Handanovic - Zapatocny, Zapata, Coda - Mesto, Ilner, D’Agostino, Dossena (Lukovic, 85') - Quagliarella, Asamoah (Floro Flores 64'), Di Natale (Pepe, 85').

Trong khi Juve bại trận ở Grande Torino, thì Roma và Inter đều tận dụng triệt để cơ hội gặp các đội bóng nhỏ để kiếm 3 điểm tối đa, nhờ đó, qua mặt Juve và Milan, chiếm hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng.

Trên sân Granillo, chủ nhà Reggina chỉ có thể cầm cự được trước lối chơi khoáng đạt của đại biểu thủ đô trong 45 phút đầu trước khi sụp đổ ở hiệp hai. Phút 50, từ pha đá phạt của Totti, trung vệ tân binh người Brazil, Juan phá thế quân bình bằng pha dứt điểm chéo chân rất đẹp mắt. Tỷ số 2-0 nghiêng về Roma được ấn định sau đó 34 phút và người lập công lần này là Totti, với một cú sút đầy quyết đoán từ cự ly khoảng 13 mét, sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của một tân binh đến từ xứ sở samba khác là Cicinho.

Inter và Roma đều giành được những thắng lợi cần thiết trước Catania và Reggina. Ảnh: Reuters & AP.
Inter và Roma đều giành được những thắng lợi cần thiết trước Catania và Reggina. Ảnh: Reuters & AP.

Tương tự Roma, Inter cũng thẳng tiến với chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Catania dù vắng một loạt trụ cột vì chấn thương và phải dưỡng sức cho trận mở màn Champions League giữa tuần tới. Crespo đưa các nhà ĐKVĐ Serie A vượt lên dẫn 1-0 ngay từ phút 15, với pha băng vào dứt điểm kịp thời sau khi bóng "ói ra" từ tình huống Maicon dứt điểm căng. Bàn thắng thứ hai được ghi 10 phút trước giờ tan trận khi Cesar bứt tốc và thực hiện cú lốp bóng chuẩn xác qua đầu thủ thành Bizzarri.

Serie A 2007-2008

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao