Chủ nhật, 16/9/2007, 07:59 GMT+7

'Trọng tài trận Hoà Phát - SLNA có vấn đề'

HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh của đội Sông Lam Nghệ An khẳng định với phóng viên VnExpress rằng tổ trọng tài bắt trận hoà 2-2 trên sân Hàng Đẫy chiều nay "không bình thường".

Niềm vui của Hoà Phát không trọn vẹn. Ảnh: Hoàng Hà
Cả Silva và Santos đều ghi bàn nhưng niềm vui của Hoà Phát không trọn. Ảnh: Hoàng Hà.

Phút 90, khi tỷ số trận Hoà Phát - SLNA trên sân Hàng Đẫy đang là 2-2, trọng tài Vũ Bảo Linh thổi phạt đền đối với đội bóng đến từ thành Vinh, sau pha va chạm "rất bình thường" giữa Abbey và Alphonse. Cả đội SLNA rời sân trong bất bình, thậm chí là chửi mắng tổ trọng tài. Thủ môn Dương Hồng Sơn và các đồng đội của anh từ chối thi đấu tiếp, đồng thời để lại khung thành bỏ trống cho cầu thủ Hoà Phát ghi bàn. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng thành Vinh nhất quyết thuyết phục các cầu thủ đá tiếp và từ khoảng cách 11 m, Paldiha không thắng nổi Dương Hồng Sơn và trận đấu kết thúc với kết quả hoà 2-2.

Sau trận đấu, toàn thể các cầu thủ SLNA tỏ ra rất bức xúc với quyết định của tổ trọng tài. HLV Nguyễn Văn Thịnh khẳng định: "Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao trọng tài lại có thể tưởng tượng ra một tình huống phạm lỗi trong khi về bản chất, đó chỉ là một pha tranh chấp rất bình thường trên sân cỏ. Tôi hiểu, các cầu thủ của mình bức xúc và không chơi nốt 4 phút còn lại vì họ hiểu rằng, đó là một cuộc chơi không hoàn toàn công bằng". Còn thủ môn Dương Hồng Sơn hồ hởi: "Chẳng vấn đề gì, quả phạt đền đó, tôi chỉ được lợi. Đẩy được pha đá phạt đó, tôi vừa khẳng định được mình mà vừa giúp đội giành được một trận hoà xứng đáng. Chẳng có gì phải phàn nàn cả".

Ở trận này, Công Vinh không thể thi đấu. Thủ quân đội U23 Việt Nam bị ốm từ mấy hôm nay, nên khả năng tấn công của đội bóng xứ Nghệ bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó, với sức mạnh "chẳng bằng ai", Hoà Phát cũng 2 lần vươn lên dẫn bàn, nhờ Da Silva và Williams Dos Santos, nhưng rồi hai bàn thắng của Toledo đã không cho đại diện bóng đá thủ đô trọn niềm vui thắng trận. Ngay cả khi đội chủ sân Hàng Đẫy có được một quả đá phạt đền, Paldiha cũng không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn.

SLNA vùng lên mạnh mẽ và san bằng tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà
SLNA vùng lên mạnh mẽ và san bằng tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

Trận đấu kết thúc với những tiếng bàn tán xôn xao. CĐV của đội chủ nhà đứng chặt cổng ra của hai đội, và không ngớt bình luận về trận đấu. HLV Trần Bình Sự vẫn lo lắng vì chuyện chiếc vé đi dự trận play-off hiện nay chỉ còn là vấn đề nội bộ của bóng đá thủ đô. Hết vòng đấu áp chót này, Hoà Phát hơn HN.ACB 2 điểm, và nguy cơ đá trận "sống còn" với đại diện của hạng Nhất vẫn còn hiện hữu với đội bóng của HLV Trần Bình Sự. Ở vòng cuối, Hoà Phát phải làm khách HAGL; còn Hà Nội ACB được thi đấu trên sân nhà, tiếp Đồng Tháp đã xuống hạng.

V-League vòng 25

Xếp hạng sau vòng áp chót
(Bình Dương đã vô địch, Đồng Tâm á quân)

  TT - Đội Trận T H B   Điểm

* Đội đứng thứ 12 sẽ phải tranh vé vớt dự V-League 2008 với đội đứng thứ 3 của giải hạng Nhất 2007.

Hạng Nhất vòng 25

Giải hạng Nhất sau vòng áp chót
(Thể Công đã vô địch)

TT Đội Trận T H B Điểm

Minh Hải

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga