Barca 'điên đầu' vì chấn thương
Chủ tịch Laporta của đội bóng xứ Catalan đang hô hào mở một chiến dịch "chống lại" Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và thế giới (FIFA), với mục đích giảm bớt tổn thất của CLB sau mỗi dịp thi đấu quốc tế.
 |
| Messi là cầu thủ chơi hay nhất trận giao hữu gặp Australia. |
Sau Eto'o (nghỉ thi đấu 3 tháng), có thể Barca sẽ mất thêm Messi trong chuyến hành quân tới sân Pamplona của Osasuna (vòng 3 giải vô địch Tây Ban Nha), cuối tuần này. Tiền đạo 20 tuổi bị chấn thương bắp đùi chân phải sau trận giao hữu Argentina thắng Australia (1-0).
Dĩ nhiên, việc vắng hai cầu thủ trụ cột trên hàng công là một vấn đề lớn, nhưng nó không đến nỗi quá nghiêm trọng. Bởi Barca vẫn còn các tiền đạo giỏi như Henry, Ronaldinho, Gudjohnsen cùng hai tài năng trẻ: Giovani Dos Santos và Bojan Krkic.
Song, vấn đề là đội bóng xứ Catalan đã cảm thấy hết kiên nhẫn khi thiệt hại sau các đợt thi đấu quốc tế vẫn liên tục gây ảnh hưởng xấu tới lực lượng. Bên cạnh là các đại gia đồng minh trong nhóm "nhà giàu" G14, chủ tịch Laporta đang muốn phát động một chiến dịch nhằm thiết lập sự phân chia công bằng, mà theo ông thì "những người đang è cổ trả lương cho các cầu thủ rất đáng được nhận".
Vị luật sư 45 tuổi nói: "Trách nhiệm lo cuộc sống cho cầu thủ thuộc về các CLB, vì thế chúng tôi đáng nhận được một khoản bồi thường từ FIFA hoặc liên đoàn quốc gia - những tổ chức đã triệu tập họ. Khoản bồi thường này có thể được tính theo tỷ lệ % lương hoặc... một phần doanh thu từ các trận thi đấu quốc tế mà cầu thủ góp mặt, đặc biệt là giao hữu".
 |
| Chủ tịch Barca, Joan Laporta. |
"Tại UEFA, vấn đề này đã được đề cập tới không chỉ một lần. Nhưng, tốc độ giải quyết vẫn còn quá chậm. Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, tôi thấy rõ ràng là đã đến lúc các CLB phải hành động".
Phương Anh (theo AFP)