Thứ sáu, 14/9/2007, 03:24 GMT+7

Hàng thủ Inter 'tả tơi' vì chấn thương và thẻ phạt

Chấn thương mới nhất của Chivu khiến nhà ĐKVĐ Serie A mất gần như toàn bộ hàng phòng ngự, và chỉ còn đúng một trung vệ thực thụ là Ribas cho trận mở màn Champions League ở Thổ Nhĩ Kỳ giữa tuần tới.
>Lịch đấu vòng bảng Champions League 2007-2008

Theo kết quả chẩn đoán mới nhất, cú va chạm dẫn đến chấn thương vai trong trận giao hữu Romania - Đức sẽ khiến cựu cầu thủ Roma "ngồi chơi xơi nước" ít nhất một tháng. Trước anh, Inter đã mất Materazzi (dây chằng), Samuel (căng cơ). Bên cạnh số "thương binh" này, các nerazzurri cũng không thể tung ra sân Burdisso, Maicon (6 trận) và Cordoba (2 trận) vì cả ba sẽ phải thụ án treo giò ở Cup châu Âu sau vụ ẩu đả với Valencia hồi đầu tháng 3/2007.

Materazzi và Chivu (phải) là hai trong số 6 hậu vệ Inter phải ngồi ngoài vì chấn thương và thẻ phạt. Ảnh: Reuters.
Materazzi và Chivu (phải) là hai trong số 6 hậu vệ Inter phải ngồi ngoài vì chấn thương và thẻ phạt. Ảnh: Reuters.

Nhìn vào danh sách dự Champions League mà Inter đăng ký với UEFA, họ vẫn còn 4 hậu vệ là Zanetti, Maxwell, Ribas và Eposito. Trong số này, Ribas là cầu thủ duy nhất đá trung vệ, 2 người đầu tiên là cầu thủ chạy cánh, cái tên thứ tư thì được đưa vào danh sách chỉ để đáp ứng quy định về số tài năng do CLB đào tạo mà UEFA đề ra. Thế nên việc có đến 6 trụ cột bị loại khỏi vòng chiến đấu vì chấn thương và thẻ phạt là một thảm họa thực sự đối với tham vọng của Inter ở Champions League.

Khó khăn là vậy, họ sẽ làm phải thế nào để giải quyết? Trước mắt, nếu Samuel, người có khả năng bình phục sớm nhất trong 3 "thương binh", không kịp trở lại cho trận tiếp Catania chủ nhật này, Inter vẫn chưa gặp vấn đề gì lớn, bởi họ còn cặp Cordoba - Burdisso đá chính và Ribas làm dự bị. Nhưng, đến thứ năm tới (19/9), thời điểm diễn ra trận Fernerbahce - Inter ở Champions League, Samuel vẫn chưa bình phục, ĐKVĐ Serie A chỉ còn lại một trung vệ lành lặn duy nhất là Ribas. Đá cặp với anh ở Istanbul sẽ là một trong hai tiền vệ thủ: Vieira hoặc Dacourt.

Dacourt (trái) và Rivas là một trong hai sự lựa chọn của Inter cho cặp trung vệ khi làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần tới. Ảnh: Inter.it.
Dacourt (trái) và Rivas là một trong hai sự lựa chọn của Inter cho cặp trung vệ khi làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần tới. Ảnh: Inter.it.

Tuy nhiên, ngay cả phương án dự phòng bất đắc dĩ kể trên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ribas chưa hề có kinh nghiệm chinh chiến ở trời Âu (vừa đến từ River Plate trong hè vừa qua) và chỉ là sự đầu tư cho tương lai. Trong khi đó, Vieira thì vừa bình phục chấn thương dây chằng và đang rất mệt mỏi sau khi cày ải 2 trận liên tiếp ở vòng loại Euro 2008 cùng tuyển Pháp. Dacourt lại quá già (34 tuổi) và đã hai năm nay chưa hề đá trung vệ. Nhưng tính đi tính lại, dù mạo hiểm, đây vẫn là sự lựa chọn duy nhất của Mancini.

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga