Thứ năm, 23/8/2007, 08:09 GMT+7

Ronaldo vớt vát chút danh dự cho tuyển Bồ Đào Nha

Nếu không có pha lập công của tiền vệ ngôi sao MU, đội đương kim á quân châu Âu hẳn sẽ phải rời sân của "tiểu nhược" Armenia trong nỗi thất vọng, ở loạt trận vòng loại Euro 2008. Không ít bất ngờ cũng xảy ra ở một số trận giao hữu, tối qua.

Giữa Bồ Đào Nha và Armenia là một khoảng cách quá xa về đẳng cấp, phong độ lẫn tên tuổi trên đấu trường quốc tế. Không phải xét đâu xa xôi, ngay thành tích hiện tại ở vòng loại Euro 2008 của hai đội tuyển đã nói lên điều đó.

KẾT QUẢ

Trong 7 trận đã đấu, Armenia thua tới 4, chỉ ghi được đúng 3 bàn, với 7 điểm có được. Trong khi đó, đội tuyển đến từ bán đảo Iberia đã liên tiếp bất bại trong 4 trận gần nhất, với 3 chiến thắng và 10 lần chọc thủng lưới đối phương. Trước trận đấu tối qua, họ đứng trên Armenia 3 bậc, với số điểm nhiều gấp đôi.

Vậy nhưng, tất cả những điều ấy chẳng nói lên được gì cả ở trận này. Chẳng thể giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng như mong muốn, cũng chẳng thể giúp họ ra oai ông lớn. Trong một trận đấu mà Armenia chơi hay đến bất ngờ, thày trò HLV Scolari thậm chí còn suýt phải nhận trái đắng, khi để đối phương sớm vượt lên dẫn bàn, ngay từ phút thứ 12, sau cú đánh đầu của Arzumanyan.

Quá choáng váng bởi "cú dằn mặt", lại bất ngờ trước lối chơi kiên cường và áp đảo của đội chủ nhà, dàn sao đến từ Bồ Đào Nha trong đó có cả Ronaldo, Deco, Postiga... càng đá càng quẩn. Họ gần như không thể áp sát được khung thành Armenia chứ đừng nói gì đến việc tạo ra những cơ hội ngon ăn.

Lối chơi kiên cường của Armenia (áo đỏ) khiến ông lớn Bồ Đào Nha cũng phải giật mình. Ảnh: AP.

Phải đợi đến khi hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm, chút danh dự của đội đương kim Á quân châu Âu mới được cứu vãn. Phút 37, Cristiano Ronaldo có được bóng sau pha xử lý bất cẩn của Hovsepyan. Ngôi sao đang chơi cho MU tinh tế đi bóng vào tận khu 16m50, rồi mới dứt điểm thành công mang về trận hòa 1-1 hú vía cho Bồ Đào Nha.

Tại bảng A tối qua còn hai trận đấu nữa là chiến thắng 3-2 của Bỉ trước Serbia và trận Phần Lan vượt qua Kazakhstan 2-1. Với những kết quả này, tình hình tại bảng A hiện tại như sau: Ba Lan (tối qua không đá) vẫn dẫn đầu với 19 điểm sau 9 trận, Phần Lan có cùng số trận nhưng ít hơn 2 điểm. Bồ Đào Nha đứng thứ 3 với 15 điểm sau 8 trận, kế đến là Serbia (14 điểm) và Bỉ (10 điểm).

Trong ba trận còn lại của vòng loại Euro 2008 tối qua, đáng chú ý còn có chiến thắng 3-1 của Bắc Ireland trước Liechtenstein (trong đó có cú đúp của tân binh Fulham, Healy, đưa anh thành chân sút hàng đầu tại vòng loại Euro 2008 tính đến lúc này, với 11 lần lập công). Chiến thắng này giúp Bắc Ireland có được 16 điểm, vượt qua Tây Ban Nha lên đứng thứ hai bảng F, sau Thụy Điển (18 điểm sau 7 trận).

Bảng A

Bảng F

Trong loạt trận giao hữu quốc tế tối qua, không phải tất cả các ông lớn đều có được kết quả như ý. Trong khi Brazil không khó để hạ Algeria 2-0, nhờ pha lập công của Maicon và Ronaldinho; Pháp đánh bại Slovakia 1-0 với bàn thắng duy nhất của Thierry Henry, thì Hà Lan và Argentina bất ngờ bại trận.

Các vũ công tango (áo sọc xanh- trắng) bất ngờ thất bại trên sân NaUy. Ảnh: Reuters.

Đến làm khách của Thụy Sĩ, "Cơn lốc màu da cam" sớm bị đội chủ nhà dội một gáo nước lạnh, là bàn mở tỷ số của Barnetta ở phút thứ 8. Đến phút 51, chính tiền vệ này lại chọc thủng lưới Hà Lan, nâng tỷ số lên thành 2-0. Mọi nỗ lực của đội khách chỉ được đến đáp bằng bàn danh dự của Dirk Kuyt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, bất ngờ nhất phải là trận thua 1-2 của Argentian trên sân của NaUy. John Carew - tiền đạo đang chơi cho Aston Villa ở giải Ngoại hạng là chủ nhân của hai bàn thắng vào lưới đội Á quân Copa America 2007, lần lượt ở các phút 11 và 58. Bàn gỡ rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Argentina chỉ đến khi trận đấu còn chừng 6 phút, do công Maxi Rodriguez.

Hà Uyên

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga