Thứ sáu, 17/8/2007, 08:44 GMT+7

Kaka: 'Tôi sẽ phải làm quen với việc bị triệt hạ'

Phong độ chói sáng giúp Milan chinh phục Champions League mùa vừa qua khiến siêu sao người Brazil trở thành đối tượng "chăm sóc đặc biệt" của các hậu vệ đối phương. Nhưng anh chẳng mảy may e ngại thách thức đó.

Mãn nguyện là cảm nhận của Kaka khi nhìn lại hành trình cùng đội bóng áo sọc đỏ đen ở châu Âu mùa trước và kỳ nghỉ hè đầy sảng khoái ở quê nhà Sao Paulo. Anh tâm sự: "Tôi thừa nhận mình là một trong số các trụ cột giúp CLB đăng quang tại Champions League. Đó còn hơn cả một trải nghiệm tuyệt vời bởi tôi đã được tận hưởng kỳ nghỉ với cảm giác mình đang là một nhà vô địch".

Nhưng ngôi sao 25 tuổi này cũng ý thức được những khó khăn, thách thức lớn chờ đợi phía trước. Chỉ qua ít trận giao hữu, tập huấn cùng đội nhà ở mùa hè này, Kaka nhận ra rằng, trong vai trò nguồn cảm hứng tấn công của Milan, anh đang trở thành đối tượng "triệt hạ" của hàng thủ các đội bóng khác.

Kaka luôn là đối tượng
Kaka trong vòng vây của các hậu vệ đối phương. Ảnh: AP.

"Tôi sẽ phải làm quen với vai trò đối tượng chăm sóc đặc biệt, chứ chẳng còn cách nào khác. Suy cho cùng, "bị chăm sóc đặc biệt" cũng là một tín hiệu tốt, bởi điều đó cho thấy tôi đang tiến bộ", Kaka chấp nhận thực tế với thái độ bình thản. Tuy vậy, anh vẫn nhắc nhở các trọng tài cần phải nghiêm khắc hơn bởi "nhiều pha phạm lỗi nhằm vào tôi rất ác ý".

Tuyển thủ Brazil này cũng dành những lời có cánh cho HLV và đồng đội ở CLB: "Ancelotti ư? Ông ấy không chỉ là HLV mà còn là người bạn tốt của tôi và các đồng đội. Ở Milan, chúng tôi là một gia đình lớn, được sống trong bầu không khí rất đặc biệt mà các CLB khác không bao giờ có".

Q.M.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga