Thứ năm, 9/8/2007, 09:17 GMT+7

Inter đoạt Cup Birra Moretti, Juve còn nhiều việc phải làm

Các nerazzurri khẳng định sức mạnh khi hạ Napoli rồi Juve với tỷ số 2-0 và 1-0 để đoạt chức vô địch giải tam hùng thường niên tại Naples. Còn "Lão bà", dù không trắng tay, vẫn cho thấy quá nhiều tồn tại cần khắc phục trước ngày khởi tranh Serie A.

Inter thắng thuyết phục để lần thứ 3 đoạt Cup Birra Moretti. Ảnh: SSCN.
Chơi tuyết phục, Inter (phải) lần thứ 3 đoạt Cup Birra Moretti. Ảnh: SSCN.

Không thật sự gây ấn tượng trong chuyến du đấu dài ngày ở Anh, nhưng khi trở về Italy, "đạo quân áo sọc xanh đen" thành Milano chứng tỏ họ vẫn là thế lực thực sự trong bản đồ bóng đá xứ mỳ ống. Sử dụng hai đội hình khác nhau nhưng chỉ tuân theo một sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, Inter đã đánh bại Napoli 2-0 đầy thuyết phục bằng thành phần cầu thủ mạnh nhất, trước khi dùng những gương mặt dự bị và các thành viên đội trẻ để "hạ nhục" đại kình địch Juve 1-0 ở trận "derby Italy" thu nhỏ và đoạt Cup.

Cup Birra Moretti 2007

Như đã nói ở trên, do chỉ tung ra đội hình hai khi gặp Juve, nên thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Napoli mới được xem là thước đo sức mạnh thực sự của thày trò HLV Mancini. Nhờ tiền vệ đánh chặn Vieira trở lại thuyết phục sau một thời gian dài dưỡng thương, tuyến giữa Inter chơi có sinh khí hơn hẳn so với những trận giao hữu trước đó. Sự phối hợp ăn ý giữa ngôi sao người Pháp và đồng hương Dacourt không chỉ dập tắt hầu hết các ý đồ triển khai tấn công của hàng tiền vệ Napoli, mà còn tạo điều kiện cho Stankovic và Figo - liên tục hoán chuyển vai trò hộ công và tiền vệ trái - nạp đạn cho khẩu "đại liên hai nòng" Suazo - Ibrahimovic.

Sau hàng loạt pha hỏng ăn, đáng kể nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Ibrahimovic đầu trận, Inter phá thế quân bình ở phút 32 khi Stankovic tung cú sút xa sở trường từ cự ly 20 mét hạ thủ thành Gianello. Chưa kịp định thần sau bàn thua này, Napoli lại bị thủng lưới lần thứ hai ngay sau đó 1 phút, bởi pha làm bàn đẳng cấp của Suazo. Chân sút người Honduras cầm bóng xộc thẳng từ biên trái vào vòng cấm rồi kết thúc gọn gẽ bằng chân phải.

Trong 12 phút còn lại, đội khách vẫn ép sân nhờ tuyến giữa và hàng công phối hợp nhịp nhàng trong những pha áp sát cầu môn Napoli. Tỷ số thậm chí còn suýt được nâng lên 3-0 nếu thủ thành Gianello không xuất sắc từ chối pha đệm lòng của Ibrahimovic sau tình huống phối hợp với Suazo. Còn ở hàng thủ, tuy có đôi chút xáo trộn với việc Chivu vào đá cặp trung vệ cạnh Materazzi, Ribas thì được đẩy ra cánh trái, Inter vẫn chơi cảnh giác và hầu như không gặp khó khãn nào trong việc triệt tiêu những nỗ lực ghi bàn hiếm hoi của Napoli.

Đội hình thi đấu:

Napoli (3-5-2): Gianello; Cupi, Cannavaro, Domizzi (Capparella 34’); Grava, Gatti, Montervino, Hamsik (Bucchi, 29’), Rullo; De Zerbi, Sosa.

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Rivas, Materazzi, Chivu, Maxwell; Vieira, Dacourt, Stankovic, Figo; Suazo, Ibrahimovic.

Ở trận đấu cuối cùng của giải - gặp Juve, HLV Mancini đã thay đến 10 vị trí, xếp tân binh Jimenez vào đá sau hai tiền đạo Adriano - Cruz, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ như Desenclos, Fatic, Filkor… ra sân. Tuy vậy, Inter cũng không mất nhiều thời gian chứng tỏ sự vượt trội. Họ chỉ cần 80 giây để sút tung lưới "Lão bà". Nỗ lực cản phá của trung vệ Boumsong bên phía Juve vô tình trở thành đường kiến tạo vời cho Cesar hạ Belardi, bắt thay Buffon tại giải lần này, trong pha đối mặt.

Nỗi thất vọng của Juve (trái) trong trận "derby Italy" thu nhỏ hôm qua. Ảnh: AP.

"Lão bà", trận này cũng cất một số trụ cột và trở lại sơ đồ 4-4-2 với Palladino và Zalayeta đá cặp trên hàng công, đã phản ứng hết sức tích cực sau bàn thua. Họ chơi cảnh giác hơn ở hàng thủ, và lên bóng nhịp nhàng nhờ tài điều tiết của nhạc trưởng Almiron. Nhưng thứ mà thày trò HLV Ranieri cần nhất là bàn thắng thì lại không đến, dù đã tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn Inter. Ít nhất 5 cơ hội ăn bàn mười mươi đã bị Almiron, Palladino, Zalayeta, Zanetti lần lượt phung phí. Tan cuộc, Juve thua 0-1 và ngậm ngùi nhìn địch thủ tiếm ngôi quán quân giải đấu mà họ đăng quang năm ngoái.

Thất bại này cộng với màn trình diễn rất thiếu thuyết phục ở trận ra quân thắng Napoli 1-0 đã bộc lộ rõ những điểm yếu của nhà vô địch Serie B mùa trước. Họ chơi thiếu bản sắc vì sự thay đổi xoành xoạch giữa các sơ đồ 4-4-2 và 4-3-3, mất tập trung khi phòng thủ và không có phương án dự phòng đủ tin cậy cho hai tiền đạo chủ lực Del Piero, Trezeguet. Chỉ khi nào khắc phục được những tồn tại này, Juve mới có thể chơi tốt ở Serie A, chứ chưa nói đến các mục tiêu cao xa như vào top 4 hay đoạt scudetto.

Đội hình thi đấu:

Inter (4-3-1-2): Toldo; Fatic, Desenclos (Filippini, 32’), Rivas, Cesar; Bolzoni, Filkor (Pedrelli, 40'), Solari; Jimenez; Adriano, Cruz

Juventus (4-4-2): Belardi; Zebina (Birindelli 9'), Boumsong, Andrade, Molinaro; Zanetti, Nocerino (Olivera, 25'), Almiron, Salihamidzic; Palladino, Zalayeta.

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga