MU đại thắng dù vắng HLV Ferguson
Ông thày người Scotland phải ở lại để giúp vợ chuyển nhà, nhưng trong loạt trận giao hữu tối qua, cả hai đội hình của đội ĐKVĐ Ngoại hạng vẫn giành được những chiến thắng đậm đà, nhờ công các ngôi sao, tân binh và cả những cầu thủ trẻ.
Do cùng lúc tham dự hai trận giao hữu ở hai nơi khác nhau nên đội hình chính của MU được chia làm hai nửa.
Dưới sự dẫn dắt của HLV đội một Mike Phelan, đội hình thi đấu với CLB Dunfermline (Scotland) đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0, nhờ các bàn thắng của tài năng trẻ Eagles (phút 23), Giggs (35), Rooney (60 và 87).
 |
| Hargreaves có trận đấu đầu tiên trong màu áo MU, hôm qua. |
Ở trận đấu này, đáng chú ý còn có sự góp mặt của Paul Scholes. Tiền vệ người Anh đã trở lại sau hai tuần phẫu thuật chấn thương đầu gối và chơi trọn vẹn cả 90 phút. Tân binh Owen Hargreaves cũng có trận ra mắt trong màu áo mới, khi được ra sân trong đội hình chính và thi đấu chừng 65 phút thì được thay ra.
Ở đội hình còn lại, dưới sự chỉ huy của Carlos Queiroz, các ngôi sao áo đỏ cũng không gặp nhiều khó khăn để "làm mưa làm gió". Cụ thể là chiến thắng 3-0 trước Glentoran của Bắc Ireland.
Trận này có sự góp mặt của một số ngôi sao như Ferdinand, Vidic, Evra hay Carrick, nhưng chính tân binh Nani mới là cầu thủ gây được sự chú ý nhiều nhất, nhờ lối chơi kỹ thuật và đầy nhiệt huyết.
Tài năng người Bồ Đào Nha cũng chính là người đã ấn định chiến thắng 3-0 cho "Quỷ đỏ", ở phút 36, sau hai pha làm bàn của các đồng đội là cầu thủ trẻ Campbell (5) và Evra (13).
 |
| Vắng thày, Nani thoải mái ăn mừng bằng cú nhảy santo (Fergie từng cấm anh ăn mừng kiểu này). |
Trận này lẽ ra sẽ có sự góp mặt của Ronaldo. Tuy nhiên, đến phút chót anh buộc phải ở lại Manchester vì một chấn thương mắt cá. Theo thông báo mới nhất từ sân Old Trafford, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn sẽ kịp bình phục để cùng MU bắt đầu Ngoại hạng mùa giải mới, tối chủ nhật này.
Dương Văn