Thứ tư, 8/8/2007, 12:30 GMT+7

Sở TDTT TP HCM 'đem con bỏ chợ'

Đầu tháng 4 năm nay, ông Lê Hoàng Hiệp - cha của tay vợt cầu lông Lê Ngọc Nguyên Nhung đã viết đơn gửi lên lãnh đạo Sở TDTT TPHCM xin hỗ trợ, nhưng đã 4 tháng trôi qua vẫn chưa thấy phản hồi.

Tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung.
Tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung.

Từ giữa tháng 9/2006, tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung đã được Liên đoàn cầu lông thế giới tài trợ tập huấn tại Trung tâm huấn luyện cầu lông thế giới Saarbrucken (Đức) cho đến ngày 31/8/2008 nhằm chuẩn bị cho việc tranh vé tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Liên đoàn cầu lông thế giới chỉ lo chi phí ăn ở, còn tiền vé máy bay, di chuyển và thi đấu tập huấn thì Nguyên Nhung phải tự túc.

Theo lịch sắp xếp của trung tâm huấn luyện, Nguyên Nhung phải thi đấu gần 30 giải quốc tế trong năm 2007 nhằm kiếm điểm cho cuộc đua tranh suất dự Olympic Bắc Kinh 2008. Cho đến thời điểm này, Nhung tham dự hơn 10 giải và đạt được những kết quả đáng khả quan.

Trong đó, 2 chiếc HCB nội dung đôi nữ và đơn nữ giải New Zealand, á quân đơn giải Noumea, HCĐ đơn giải Rumani đã giúp Nguyên Nhung trở thành tay vợt nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào tốp 100 thế giới.

Tuy nhiên, thời gian tới, cô gái trẻ này đang đứng trước nguy cơ phải bỏ ngang chuyến tập huấn dù nó đang tiến triển tốt, vì gia đình của Nhung hết "gồng" nổi kinh phí.

Được biết đến nay, gia đình của Nguyên Nhung đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để cô có thể thi đấu tập huấn trong 7 tháng đầu năm nay. Theo lịch thi đấu của trung tâm huấn luyện từ đây đến cuối năm, Nhung còn phải dự thêm 17 giải nữa với chi phí ước tính khoảng 10.000 USD.

Một số tiền khá lớn đối với hoàn cảnh gia đình của Nhung bởi ba mẹ cô đều qua tuổi lao động, số tiền tích lũy những năm qua hầu như đầu tư sạch cho những chuyến tập huấn và thi đấu của Nguyên Nhung trong những năm qua.

Chính vì thế, gia đình đã báo cho Nguyên Nhung biết tình hình và khuyên cô nên ngưng chuyến du đấu tập huấn vì không thể tiếp tục kham nổi. Tuy nhiên, không muốn công sức của Nhung và gia đình phải đổ sông đổ biển, đầu tháng 4 năm nay, ông Lê Hoàng Hiệp - cha của Nhung đã viết đơn gởi lên lãnh đạo Sở TDTT TPHCM xin hỗ trợ, nhưng đã 4 tháng trôi qua vẫn chưa thấy phản hồi.

Chia sẻ cùng khó khăn của Nguyên Nhung, tháng 5 vừa qua, Quỹ hỗ trợ tài năng cầu lông TPHCM do Công ty Robot sáng lập đã gởi tặng cô 2.000 USD, Liên đoàn cầu lông TPHCM 1.500 USD. Sắp tới đây, Liên đoàn cầu lông Việt Nam cũng hứa tặng 1.000 USD nữa. Còn đơn vị chủ quản của Nguyên Nhung - Sở TDTT TPHCM thì sao?

Trong quá trình xã hội hóa thể thao, việc gia đình sát cánh cùng ngành thể thao đầu tư cho con em mình là một điều đáng quý, nhưng không vì thế mà các cơ quan chủ quản lại bỏ lửng không quan tâm như kiểu "đem con bỏ chợ". Bởi nếu Nguyên Nhung có thành tích, thì đó là thành tích chung của cả ngành thể thao, trong đó có Sở TDTT TPHCM, chứ không phải cho riêng cá nhân cô và gia đình. 

(Theo SGGP)

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga