Trọng tài Fandel, nỗi ám ảnh của Liverpool
Trong những lần Fandel - vốn là nghệ sĩ dương cầm - bắt chính, "Lữ đoàn đỏ" chưa bao giờ thắng trận. Còn Milan lại toàn thắng mỗi khi ông cầm còi. Kết cục đó có lại tái hiện khi tối nay vị "vua áo đen" này cầm còi trận chung kết Champions League?
 |
| Fandel từng bắt chính trận chung kết Cup UEFA năm 2006. Ảnh: Bild. |
Herbert Fandel năm nay 43 tuổi, khá có tiếng trong giới cầm cân nảy mực thế giới, nhưng đi vào vào hồi ức của Liverpool và Milan theo hai thái cực khác nhau.
Với đội chủ sân Anfield, đó luôn là một nỗi ám ảnh thực sự vì họ chưa thắng nổi một lần nào trong những trận do vị trọng tài người Đức cầm còi ở Champions League. Thậm chí, trong những trận đó Liverpool còn không có nổi lấy một bàn thắng nào. Đầu tiên là thất bại 0-2 trước Valencia năm 2002. Sau đó ba năm là trận hòa Chelsea 0-0 và mới đây nhất chính là trận thua 0-1 khi tiếp Barca trên sân nhà ở tứ kết lượt về.
Trong khi đó, với Milan, vị trọng tài đang quản lý một trường nhạc của Đức này lại "đẹp như thiên thần". Trong năm trận đấu được điều khiển bởi Fandel, đội bóng áo sọc đỏ-đen toàn thắng, thậm chí mới chỉ một lần duy nhất bị chọc thủng lưới.
Tất nhiên, những con số trên chỉ là thống kê, nên cũng không nói được gì nhiều. Và bản thân trọng tài Fandel cũng đã lên tiếng "trấn an" Liverpool rằng: "Athens là giấc mơ từ hồi bé, là đỉnh cao trong sự nghiệp cầm còi của tôi. Bởi vậy, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ".
D.M.