Thứ ba, 22/5/2007, 09:05 GMT+7

Rối ở SLNA, HLV Thịnh ‘đen’ xin từ chức

Sau thất bại trước Hoà Phát ngay trên sân Vinh cuối tuần qua, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã đệ đơn xin từ chức. Lý do mà ông đưa ra không phải bởi SLNA thi đấu không tốt, mà vì ông bị “các học trò phản”.

Huy Hoàng (vàng) và một số đồng đội đá không hết mình, khiến SLNA thua Hoà Phát ngay trên sân nhà cuối tuần qua. Ảnh: Trường Huy.

Đầu mùa bóng, SLNA thi đấu không thành công và HLV Nguyễn Văn Thịnh được “vời” trở lại để giúp đỡ CLB cũ trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng, mới về chưa được bao lâu, công việc còn ngổn ngang, SLNA vẫn trôi về phía cuối bảng xếp hạng thì ông Thịnh “đen” lại một mực đòi nộp đơn thôi việc. Nguyên nhân mà HLV này giải thích cho ban lãnh đạo chính là có một số cầu thủ chơi với nhau “cố tình không đá”.

Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc Điều hành đội SLNA xác nhận với VnExpress vào chiều qua: “Đúng là HLV Nguyễn Văn Thịnh đã gửi đơn từ chức lên cho ban lãnh đạo CLB nhưng chúng tôi cho rằng, một vài trận chưa nói lên điều gì. Thất bại vừa qua trước Hoà Phát không có lỗi của riêng ông Thịnh mà các cầu thủ thi đấu cũng không tốt. Lá đơn từ chức của ông ấy không được chấp nhận. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giúp đỡ HLV Nguyễn Văn Thịnh tháo gỡ khó khăn, cả về lực lượng lẫn tinh thần”.

Nhóm của Huy Hoàng “đá” HLV Nguyễn Văn Thịnh?

Từ xưa, khi SLNA còn mạnh, còn có những siêu sao như Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng… HLV Nguyễn Văn Thịnh, vốn là thày của họ ở các lứa tuổi nhỏ, cũng từng bị nhóm này “đá” một cách không thương tiếc để rồi phải từ chức trong nỗi buồn khôn tả. Có lần, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã tâm sự: “Buồn lắm! Mình yêu thương các cháu như con, uốn nắn từng động tác, mong cho chúng thành người, thành danh. Vậy mà, cuối cùng, khi chúng thành những người nổi tiếng, thì họ lại là thế lực đuổi mình đi”.

Khi HLV Nguyễn Văn Thịnh và thủ quân Huy Hoàng không cùng nhìn về một hướng. Ảnh: Trường Huy.

Trước câu hỏi: "Trong trận SLNA gặp Hoà Phát vừa rồi, Huy Hoàng và một số ngôi sao khác không đá. Họ muốn SLNA thua để HLV Nguyễn Văn Thịnh phải ra đi", ông Hồ Văn Chiêm đã trả lời: “Cũng khó có thể quy kết được, nhưng rõ ràng, trận đấu trên, Huy Hoàng, Công Vinh và các cầu thủ khác của SLNA không thi đấu đúng sức mình. Huy Hoàng và HLV Nguyễn Văn Thịnh không hợp nhau lắm. Về tình cảm, một người không ưa một người là điều rất bình thường trong xã hội nhưng Huy Hoàng phải cống hiến hết mình cho đội bóng, vì thành tích chung”.

Thực tế, những gì diễn ra tại SLNA đang khiến nhiều người trong đội cảm thấy mất phương hướng. HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh và Huy Hoàng, HLV phó kiêm đội trưởng và là người có ảnh hưởng đến các cầu thủ khác, lại không nhìn về một hướng. Thậm chí, các cầu thủ trong nhóm này còn “không chịu đá” để đội bóng thua tức tưởi trên sân nhà, cốt là mở đường ra đi cho HLV Nguyễn Văn Thịnh.

Huy Hoàng là một cầu thủ giỏi, là thủ lĩnh tinh thần của các cầu thủ SLNA. HLV Riedl cũng từng coi Huy Hoàng như một “chiến binh thiện chiến”. Tuy nhiên, SLNA, CĐV xứ Nghệ sẽ chịu thiệt thòi nếu chiến binh quay giáo hướng về “quân mình”.

Minh Hải

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao