Kaka ngại Crouch
Với siêu sao người Brazil, chẳng phải Gerrard, Kuyt hay Alonso, mà chân sút cao 2,01 m có biệt danh "sếu vườn" mới là mối hiểm họa lớn nhất cho Milan ở trận tranh Cup Champions League với Liverpool tối thứ tư này.
Crouch vẫn chưa là thành viên của Liverpool khi CLB này ngược dòng thắng đại diện Italy trong trận chung kết giàu kịch tính năm 2005. Kaka tin rằng sự bổ sung chân sút 26 tuổi này vào đội hình sẽ giúp "Quỷ đỏ Merseyside" mạnh lên bội phần so với trước kia. "Crouch là một hiểm họa thực sự trong các pha không chiến bởi anh ấy luôn là người có lợi thế mỗi khi bóng được nhồi vào vòng cấm. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt chú ý đến tiền đạo này nếu anh ta có mặt trên sân", hộ công người Brazil phát biểu trên kênh truyền hình Milan Channel.
 |
 |
| Kaka tin rằng chiều cao của Crouch là thứ vũ khí lợi hại của Liverpool. |
Tuy nhiên, Kaka cũng hoàn toàn ý thức rằng anh và các đồng đội sẽ chẳng dễ thở hơn nếu Crouch không có tên trong đội hình xuất phát của HLV Benitez. "Liverpool là một tập thể có chiều sâu. Vì thế, nếu không phải là anh ấy mà là một người khác hiện diện trên hàng tiền đạo, thì chúng tôi cũng lo ngại chẳng kém".
Nhân buổi trò chuyện được phát trực tiếp này, Kaka cũng dành những lời có cánh cho Liverpool, bất chấp những chỉ trích nhằm vào lối chơi có phần tiêu cực của đội bóng này. Anh phát biểu: "Họ là đối thủ hoàn toàn khác với MU. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Benitez, Liverpool đã trở thành một đội bóng rất mạnh, chặt chẽ và có kỷ luật chiến thuật. Họ cũng có một thủ lĩnh Steven Gerrard chơi cực kỳ xông xáo và khôn ngoan. Anh ấy là tuýp cầu thủ mà bất kỳ ai cũng muốn được chơi cùng".
Hai năm về trước, dù dẫn 3-0 sau hiệp đầu, Milan vẫn thua tức tưởi trên chấm phạt đền và cay đắng nhìn Liverpool nâng Cup. Nhưng với bản thân Kaka, "trả thù" hay "đòi nợ" là những từ không hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của anh khi tái ngộ CLB Anh trong trận chung kết ngày 23/5 này. "Động lực duy nhất của tôi là làm thế nào để tiến đến trận cuối cùng, chiến thắng và đoạt ngôi cao nhất. Thất bại ở Athens dù sao cũng đã thuộc về quá khứ, không nên nhắc lại làm gì", cầu thủ 25 tuổi cho hay.
 |
| Kaka không bận tâm đến thất bại năm 2005 mà chỉ tập trung cho lần đối đầu với Liverpool ở Athens sắp tới. Ảnh: AFP. |
Tôn trọng đối thủ, nhưng tiền vệ điển trai này vẫn tự tin khi nói đến cơ hội của Milan: "Chúng tôi đang nỗ lực tập luyện và thường xuyên thảo luận về những chủ để xoay quanh trận chung kết. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và không phải chịu bất kỳ sức ép nào bởi chúng tôi biết rõ điểm mạnh cũng như những gì mà mình có thể làm được".
Phương Minh