Thứ năm, 17/5/2007, 11:09 GMT+7

Milan châm ngòi cuộc khẩu chiến với Liverpool

Một tuần nữa, chung kết Champions League mới diễn ra. Tuy nhiên, cuộc chiến bên ngoài sân cỏ đã rực nóng. Hết HLV Ancelotti đến Kaka bên Milan mới đây thi nhau lên tiếng kích bác Liverpool - đội bóng khiến họ ôm hận cách đây hai năm.

Thày trò Ancelotti đang rất quyết tâm rửa món nợ với Liverpool.

"Xét về khía cạnh kỹ thuật, Liverpool là đội bóng kém cỏi nhất trong số ba đội bóng Anh lọt vào đến bán kết năm nay", HLV Ancelotti nhận xét. "Nhưng, không vì thế mà họ là đối thủ tôi muốn gặp. Thực tế không xảy ra như mong đợi, nhưng tôi thấy đối đầu với MU trong trận chung kết tới hẳn sẽ thú vị hơn".

"Sự thú vị đó đã được chứng minh trong hai trận bán kết của mùa này, trên cả Old Trafford lẫn San Siro. Có thể nói, MU là một đội bóng kỹ thuật, có những cầu thủ tài năng. Và những trận đấu với họ đã diễn ra vô cùng hứng khởi. Nhưng điều này, tôi tin là sẽ không có trong trận đấu với Liverpool sắp tới".

Không dừng ở đó, Ancelotti còn tỏ ý chê bai đối thủ là không duy trì được tính dân tộc bên trong đội bóng. "Milan luôn là một đội bóng mạnh mẽ mang đậm chất Italy", nhà cầm quân 46 tuổi nhấn mạnh. "Ngay cả khi có trong đội hình những cầu thủ nước ngoài như Kaka hay Seedorf, chúng tôi vẫn luôn duy trì được tầm ảnh hưởng, triết lý bóng đá và niềm tin Italy. Còn Liverpool, họ chẳng có chút tư chất Anh nào cả. Họ giống một đội bóng nào đó đến từ vùng Địa Trung Hải hơn".

Không "dữ dằn" như ông thày, nhưng Kaka cũng có những nhận xét về đối thủ: "Liverpool có rất nhiều điểm khác biệt so với MU. Họ là đội bóng có tư duy chiến thuật đáng nể nên cũng khó để đối chọi hơn. Trong đội hình của Liverpool còn có Gerrard. Anh ấy là mẫu cầu thủ hiện đại điển hình, biết làm mọi thứ và luôn thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên sân cỏ. Và đó cũng chính là con người mà tôi luôn muốn được thi đấu cùng".

Tuy nhiên, sau những nhận xét có phần thận trọng, Kaka cũng không khỏi chạnh lòng nhắc về khoảnh khắc tồi tệ mà anh cùng các đồng đội phải trải qua, khi để tuột chiếc Cup danh giá vào tay đại diện xứ sương mù trong trận chung kết cách đây hai năm. Đó là trận đấu mà Milan từng dẫn trước Liverpool tới 3-0, nhưng kết cục là thảm bại trên chấm 11m.

"Đó là những gì đã xảy ra", tài năng người Brazil nhấn mạnh. "Lúc này mọi người đều đang nói đến mối thù của năm 2005. Và nó sẽ được nhớ đến đúng theo cái cách ấy. Gặp lại Liverpool trong trận chung kết tới bởi vậy sẽ là cơ hội để chúng tôi ghi một dấu ấn mới trong lịch sử".

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao