Ferguson 'kết' vẻ đĩnh đạc của Mourinho
HLV đội tân vô địch giải Ngoại hạng đã hết lời ngợi khen người đồng nghiệp bên phía Chelsea, về cách hành xử sau khi bị phế ngôi cuối tuần qua.
>Wenger bốc MU lên chín tầng mây
Trong trận sinh tử trên sân Emirates hôm chủ nhật tuần trước, Chelsea chỉ có được trận hòa 1-1 với Arsenal, đành phải nhường ngôi cao Premiership lại cho MU sớm hai vòng. Mourinho khi đó đã đón nhận thất bại theo một cách rất riêng: rảo bước về phía khán đài dành cho các CĐV đội nhà, chia sẻ nỗi buồn và đề nghị họ ngợi khen tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Chelsea.
 |
| Mourinho vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ trong mọi khó khăn. Ảnh: AP. |
Hành động đó khiến ngay cả vị đồng nghiệp, và cũng là đối thủ đáng gờm, Ferguson nể phục. "Trong cách hiểu của Jose, ở một khía cạnh nào đó, chiến thắng và thất bại luôn song hành cùng nhau. Bởi vậy, ông ấy luôn sẵn sàng để đón nhận chúng theo cùng một cách", HLV của MU nói. "Sau trận hòa trên sân Arsenal, dù kết quả không được như ý nhưng Jose vẫn tỏ ra rất đường hoàng. Vì điều đó, tôi nhất định sẽ gửi tặng ông ấy một chai rượu hảo hạng".
Khi nói về chức vô địch mới giành được, chiến lược gia người Scotland vẫn như chưa hết vẻ mãn nguyện. "Chúng tôi vô cùng thỏa mãn khi giành được chức vô địch lần này. Có thể nói, Chelsea chính là đối thủ khó vượt qua nhất mà chúng tôi từng gặp. Ngay từ đầu mùa, đội đã xác định là phải có một màn khởi động thật tốt để bám sát Chelsea. Nhưng trên thực tế thì chúng tôi còn làm tốt hơn thế khi vượt qua và luôn duy trì được khoảng cách với họ - điều mà đã hai năm qua chẳng ai làm được. Bởi vậy mới nói, thành quả này thật ngọt ngào và hy vọng nền tảng đó sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn nữa".
Hà Uyên