Thứ tư, 4/4/2007, 11:28 GMT+7

Chelsea, khi chân tường cũng khó còn chỗ trú chân  

Nếu không có được kết quả khả quan trong trận tiếp Valencia, tại tứ kết lượt đi Champions League tối nay, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải trả giá cho giấc mộng bá vương. Đắt đến mức nào thì Mourinho và Abramovich là những người hiểu hơn cả.

Mourinho hẳn là hiểu kết quả của trận đấu tối nay ảnh hưởng đến thế nào tới vị trí của ông tại Chelsea. Ảnh: Reuters.

Trước trận đấu tối nay, không chỉ tiền đạo Angulo của Valencia mà chính HLV Ranieri (từng dẫn dắt cả Chelsea lẫn Valencia) đã nhận xét đại ý rằng, Chelsea giờ không còn là chính họ của một hay hai mùa giải trước. Đội hình 4-4-2 mà "The Blues" đang vận hành không mang lại cho cỗ máy hủy diệt màu xanh sự trơn tru cần thiết, như thời còn thi đấu với sơ đồ 4-3-3 có những tiền đạo cánh.

Tứ kết lượt đi
(giờ Hà Nội)

Ranieri có lẽ rất khách quan chứ không có chút dụng ý nào, khi đưa ra nhận định trên về đội bóng đã thẳng tay sa thải ông sau 4 năm gắn bó. Đơn giản bởi, thực tế cũng đã chứng minh lời nhận xét của chiến lược gia người Italy này là đúng. Chelsea cho đến nay tuy là CLB duy nhất của Anh còn có quyền mơ tới cú ăn tư lịch sử mùa này, nhưng lối chơi của họ, ngay cả khi mang lại chiến thắng, cũng không mấy thuyết phục. Đơn cử như ở trận đấu gần đây nhất tại Ngoại hạng. Trước một Watford mong manh đang đứng đội sổ, nhưng dàn sao trị giá hàng trăm triệu bảng của Mourinho phải vật lộn đến tận những phút bù giờ cuối trận mới giành được chiến thắng sít sao 1-0.

Trước đó, còn có thể kể đến hàng loạt những trận đấu "mướt mồ hôi" khác của Chelsea như: thắng nhọc nhằn Arsenal 2-1 ở chung kết Cup Liên đoàn sau khi bị dẫn bàn, trải qua điều tương tự khi tiếp Porto tại vòng 16 đội Champions League, hòa Tottenham 3-3 ở FA Cup sau khi bị dẫn tới 3-1, hay những trận thắng nhạt 1-0 trước các đội bóng yếu là Charlton, Man City... Từng đó, có lẽ đủ để minh họa cho sự vất vả trong chặng đường đã qua của thày trò Mourinho. Nhưng, xét ở khía cạnh nào đó, thì Chelsea vẫn đang thành công. Sau khi giành Cup Liên đoàn, màu xanh vẫn đang hiện hữu ở tất cả những đấu trường họ tham chiến và vẫn có đầy đủ cơ sở để tin vào những thành công tiếp theo. Qua những trận đấu nhọc nhằn kể trên, có thể nói, Chelsea đang sống bằng "bầu sữa" đẳng cấp, bằng sự lỳ lợm mà ông thày Mourinho thổi vào các học trò. Nhưng, tối nay, điều đó có lại giúp ích cho họ không, khi Valencia không phải là Tottenham. Đại diện đến từ xứ đấu bò tất nhiên trên tài Watford rất nhiều, và cũng chẳng mấy khi sơ suất như Arsenal hay Porto. Valencia ở một đẳng cấp khác.

David Villa - mũi nhọn đáng sợ nhất của Valencia. Ảnh: AFP.

Dù vậy, việc thiếu một số vị trí chủ chốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến sức mạnh và sự chặt chẽ vốn có của đội khách trận này. Ngoài Baraja, Regueiro chấn thương... tổn thất đáng kể nữa của Valencia là Morientes. Mất cầu thủ hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội nhà tại Champions League năm nay (6 bàn), HLV Flores buộc phải bố trí David Villa lên đá ở đỉnh cao nhất của hàng công. Nhiều khả năng Silva do đó sẽ được xếp ở vị trí hộ công. Khi đó, hai bệ phóng ở biên buộc phải có những xáo trộn xung quanh những cái tên như Joaquin, Angulo hay Vicente. Chưa hết, việc cả Navarro và nhất là Marchena bị treo giò hẳn cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng phòng ngự của đội khách. Đó là còn chưa kể khả năng hậu vệ trái Del Horno có thể bị khớp khi tái xuất trên sân của đội bóng cũ.

Nếu có trong tay đội hình mạnh nhất, như khi cầm chân Inter 2-2 ngay tại Meazza ở vòng 16 đội, thì hẳn là HLV Flores sẽ thoải mái hơn trong cách chọn các phương án cho trận đấu tối nay. Nhưng, trước những tổn thất kể trên, cách an toàn nhất có lẽ là Valencia sẽ đến sân Stamford Bridge với tiêu chí thủ hòa. Bởi, dẫu sao, họ cũng còn trận lượt về trên sân nhà. Và nếu quyết tâm làm điều này, khả năng đại diện đến từ bán đảo Iberia có thể đạt được tâm nguyện là rất cao. Không chỉ với phong độ hiện tại, mà ngay cả yếu tố lịch sử cũng ủng hộ họ ở khía cạnh này. Trong quá khứ, Valencia đã 13 lần đến làm khách trên đất Anh. Họ tuy chỉ thắng 2, nhưng đã 8 lần cầm chân được đối phương. Trong 3 trận gần đây nhất họ thậm chí còn không phải nhận bất cứ một bàn thua nào.  

Về phần Chelsea, họ cũng buộc phải xác định, nhưng khác với mục tiêu của Valencia. Trận này, "The Blues" chẳng thể lui bước. Và, nếu dựa vào bảng thành tích khi tiếp các đội bóng Tây Ban Nha, thày trò Mourinho hoàn toàn có thể hy vọng vào một điềm lành. Tính đến nay, sau 9 lần gặp các CLB đến từ xứ đấu bò trên sân nhà, "The Blues" thắng tới 7, chỉ hòa một và thua một (1-2 trước Barca ở mùa trước). Không những vậy, thành tích trong những trận gần đây trên sân nhà của Chelsea tại Champions League là khá tốt, khi toàn thắng cả 4 trận. Trái lại, trong 3 chuyến du đấu gần đây, Valencia không một lần nào được ra về với nụ cười chiến thắng.

Chelsea (xanh) có lại vượt lên trong khó khăn. Ảnh: AFP. 

Trận này, các vị trí chủ chốt của Chelsea đều có thể ra sân ngay từ đầu. Họ nhiều khả năng còn có được sự phục vụ trở lại của Joe Cole sau chấn thương dài. Khả năng gây đột biến của đội chủ sân Stamford Bridge có thể nhờ đó mà tăng lên. Nhưng không vì thế mà Mourinho và các học trò được quyền để mất sự cẩn trọng. Nếu không, cánh cửa đi tiếp có thể sẽ khép dần lại trước mắt họ. Và những điều tồi tệ khác có lẽ sẽ len lỏi tìm đến ngay sau đó.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Geremi, Carvalho, Terry, Ashley Cole; Wright-Phillips, Ballack, Makelele, Lampard; Drogba, Shevchenko.

Valencia: Canizares, Miguel, Ayala, Moretti, Del Horno; Joaquin, Albiol, Albelda, Vicente; Silva, Villa.

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao