Thứ tư, 4/4/2007, 06:27 GMT+7

Để Bayern cầm chân, Milan đứng trước nguy cơ bị loại

Hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng các rossoneri lại bị "Hùm xám" san bằng tỷ số vào phút chót. Hòa 2-2 tại San Siro, xem ra Milan không còn nhiều cơ hội đi tiếp bởi Bayern chỉ cần hoà 0-0 hay 1-1 ở lượt về là đủ đoạt vé dự bán kết Champions League.

Milan (trái) chỉ có thể tự trách mình vì đã
Milan (trái) chỉ có thể tự trách mình vì đã "cầm vàng mà để vàng rơi". Ảnh: AP.

Vẫn biết phải đá trận lượt đi trên sân nhà trong giai đoạn knock-out ở Champions League ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, vì Milan từng bị loại bởi Deportivo (tứ kết, thắng 4-1 tại San Siro và thua 0-4 trên đất Tây Ban Nha) và Barca (bán kết, 0-1 và 0-0) ở các mùa giải 2003-2004 và 2005-2006. Ấy vậy mà các tifosi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng trước cảnh đội bóng con cưng đánh mất chiến thắng mà họ tưởng chừng như đã cầm chắc trong tay khi tiếp Bayern trong trận tứ kết lượt đi hôm qua.

Tứ kết lượt đi
(giờ Hà Nội)

Bất chấp việc các chân sút phung phí rất nhiều cơ hội ngon ăn trong 45 phút đầu, các rossoneri vẫn thăng hoa với lối chơi tấn công dồn dập cùng bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ công Pirlo. Tuy nhiên, sự thận trọng thái quá của HLV Ancelotti sau giờ nghỉ giữa trận khiến Milan không còn giữ được ưu thế mà họ đã tạo dựng từ hiệp đầu và tạo điều kiện để Bayerm vùng lên gỡ hòa 1-1. Dù sau đó, Kaka nỗ lực mang lại một quả phạt đền và trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm 11 mét, nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ, đội chủ nhà đã trả giá đau bằng bàn thua ngay ở phút bù giờ cuối cùng. Để đối phương cầm hòa 2-2 trên sân nhà, Milan đã làm đường vào bán kết của mình hẹp đi quá rõ.

Đội chủ nhà buồn và thất vọng bao nhiêu thì đội khách lại hân hoan và khấp khởi bấy nhiêu. Có thể nói không ngoa rằng, trận hòa 2-2 tại San Siro này là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, ý chí Đức, đồng thời cho thấy sự tiến bộ của Bayern ở mặt trận châu Âu mùa này. Ở giai đoạn đấu bảng, họ từng buộc Inter quỳ gối bằng thắng lợi 2-0 - trận thắng đầu tiên trên đất Italy sau 18 năm - ngay tại Meazza. Và hôm qua, cũng trên cái sân vận động này (nhưng mang tên San Siro vì là sân nhà của Milan) tuy chỉ giành được một kết quả hòa, nhưng những gì "Hùm xám" làm được còn xứng đáng với những lời ngợi khen hơn cả chiến thắng lịch sử trước đó.

Vắng 2 trụ cột là thủ thành Kahn và Van Bommel, đại diện Bundesliga bị suy yếu rõ rệt. Dù hầu như tất cả các số liệu thống kê đều nghiêng về phía họ với 53% thời gian kiểm soát bóng, 10 pha dứt điểm cầu môn, 5 lần được hưởng phạt góc (so với 47% - 11 - 3 bên phía Milan), Bayern vẫn là đội chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Sự bế tắc này được thể hiện qua phong độ mờ nhạt của Makaay, Podolski, Schweinsteiger, Salihamidzic. Nhưng chỉ cần 2 cú dứt điểm cận thành của trung vệ Van Buyten, họ đã lần lượt gỡ hòa để ra về với lợi thế cả về kết quả lẫn tâm lý và yên tâm chuẩn bị cho trận lượt về. Bên cạnh ý chí quật cường và khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân Van Buyten, khả năng đọc trận đấu và sự già "dơ" của ông thày Hitzfeld cũng là một nhân tố quan trọng giúp Bayern giành được kết quả khả quan hôm qua khi ông quyết định đưa Pizarro vào sân từ giữa hiệp hai. Chính tiền đạo này là người chuyền đường bóng quyết định để trung vệ người Bỉ san bằng tỷ số 1-1, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng xứ Bavaria.

Cú đúp của Van Buyten đã xóa nhòa những nỗ lực không mệt mõi cùng 2 bàn thắng của Pirlo và Kaka cho Milan. Ảnh: AFP & AP.
Cú đúp của Van Buyten đã xóa nhòa những nỗ lực đến tận cùng cũng như cách biệt mà Pirlo rồi Kaka lập nên cho Milan. Ảnh: AFP & AP.

Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân San Siro, các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc cực nhanh và không mất nhiều thời gian để chứng tỏ khát vọng chiến thắng của một đội bóng từng 6 lần vô địch châu lục. Nhờ bộ ba Gattuso - Pirlo - Ambrossini hoạt động hiệu quả, Milan dễ dàng khống chế tuyến giữa. Trong khi đó, lối chơi tấn công biên được phát huy tối đa khi 2 hậu vệ cánh giàu tốc độ Oddo - Jankulovski thường xuyên có những pha băng lên phối hợp với cặp Kaka - Seedorf hoặc rót bóng vào trước cầu môn cho trung phong cắm Gilardino. Họ chỉ mất 2 phút để đưa ra lời cảnh báo đầu tiên cho Bayern, với cú đệm lòng chệch cột dọc trong gang tấc của Seedorf. Hàng loạt các cơ hội ăn bàn đã được đội chủ nhà tạo ra trong thời gian tiếp theo, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành chuyên dự bị Rensing đã cản phá hầu hết những pha dứt điểm của các cầu thủ áo sọc đỏ đen. Phải đến phút 40, Milan mới cụ thể hóa được sự vượt trội bằng bàn mở tỷ số khi Pirlo nhanh như sóc lẻn xuống đón quả tạt của Oddo và đánh đầu tung lưới Rensing.

Có lợi thế dẫn bàn, Milan bắt đầu hạ nhịp độ trận đấu khi bước vào hiệp hai. Dù vậy, họ vẫn cực kỳ nguy hiểm với những phản công sắc lẹm được phát động từ Pirlo, nhắm vào vị trí của Kaka và Gilardino - 2 cầu thủ có khả năng bứt tốc độ tốt. Phút 51, cựu tiền đạo Parma đã đưa bóng vào lưới bằng một cú lốp tuyệt đẹp, nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị còn bản thân anh thì nhận thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận lượt về vì phản ứng thái quá với trọng tài.

Bên phía Bayern, sau hơn một giờ thi đấu đầu tiên chứng kiến sự bế tắc của các học trò, HLV Hitzfeld đã quyết đinh cho rút khỏi sân cùng lúc hậu vệ phải Sagnol và tiền đạo Podolski, để lấy chỗ cho Lell và Pizarro ở phút 68. Sự điều chỉnh nhân sự này nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp "Hùm xám" chơi khởi sắc lên trông thấy và có bàn gỡ 1-1 sau đó 10 phút. Từ đường chuyền dài bên cánh phải của Salihamidzic, Pizarro tì người Oddo hợp lệ rồi đánh đầu chuyền vào để Van Buyten dứt điểm chéo góc làm tung lưới thủ thành Dida.

Nhưng chỉ 6 phút sau bàn gỡ này, Bayern lại nhận bàn thua thứ hai từ một lỗi nhận định của trọng tài Baskakov. Ông này cho rằng Lucio đã vào truy cản trái phép Kaka trong vòng cấm và cho Milan hưởng quả phạt đền trong sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ khách. Đích thân hộ công người Brazil bước lên lạnh lùng hạ Rensing từ chấm 11mét, nâng tỷ số lên 2-1 và làm cầu trường bùng nổ trong niềm hân hoan tột độ bởi dường như đa số, nếu không muốn nói là tất cả, CĐV, cầu thủ lẫn BHL Milan đều tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi cũng sau 6 phút, khi đang lâng lâng với ý nghĩ mình sắp chiến thắng, hàng thủ Milan đã mất cảnh giác trong pha bóng cuối cùng của trận đấu. Và chỉ chờ có vậy, Van Buyten, như một bóng ma, đã ấn định tỷ số hòa 2-2 với pha thoát xuống sát đường biên ngang, đón bóng rồi hạ Dida bằng một cú dứt điểm cận thành tương tự bàn thắng của anh trước đó.

Trò Kaka tiếc nuối, thầy Ancelotti ưu tư khi nghĩ đến trận lượt về. Ảnh: AP.
Trò Kaka tiếc nuối, thầy Ancelotti ưu tư nghĩ đến trận lượt về. Ảnh: AP.

Để đối phương ra về với kết quả hòa 2-2, rõ ràng các rossoneri đang "nắm đằng lưỡi con dao" mà phía Bayern đã cầm đằng chuôi. Viễn cảnh bị loại và một mùa giải trắng tay nữa đang hiện ra trước mắt thày trò HLV Ancelotti rõ hơn lúc nào hết. Ở trận lượt về, họ sẽ phải làm khách trên sân Allianz, nơi "Hùm xám", có Kahn và Bommel trở lại, giơ nanh vuốt, chực chờ chấm dứt sự hiện diện của Milan tại mặt trận châu Âu mùa này.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (Kaladze, 86'); Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Gourcuff, 85'); Kakà, Gilardino (Inzaghi, 72')

Bayern: Rensing; Sagnol (Lell, 68'), Lucio, Van Buyten, Lahm; Salihamidzic, Hargreaves, Ottl, Schweinsteiger; Makaay (Santa Cruz, 85'), Podolski (Pizarro, 68').

Bàn thắng: Pirlo 40', Kaka 84' pen - Van Buyten 78', 90'+3.

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao