Thứ tư, 4/4/2007, 04:56 GMT+7

Quật PSV tả tơi, Liverpool đặt một chân vào bán kết

Đánh bại đội bóng của Koeman với tỷ số 3-0 ngay trên đất Hà Lan ở tứ kết lượt đi, một suất đi tiếp tại Champions League năm nay gần như đã nằm chắc trong tay "Lữ đoàn đỏ" của nước Anh.

Lối chơi chặt chẽ và có chiều sâu đã mang về cho Liverpool (vàng) chiến thắng xứng đáng. Ảnh: AP.

Có mọi ưu thế trong tay, từ nhân sự đến tinh thần và phong độ, nên trước trận, cơ hội chiến thắng của Liverpool được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, hạ PSV đến 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách là điều mà ngay cả Benitez và các học trò có lẽ cũng không dám nghĩ đến trước giờ vào trận. Vì dẫu sao, chính tại sân Phillips này, Liverpool từng phải ra về chỉ với một điểm và không bàn thắng, khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu bảng mùa này. Đại diện của bóng đá Hà Lan thậm chí đã trực tiếp hất Arsenal khỏi đấu trường này một cách đầy bản lĩnh. Còn HLV của họ - Ronald Koeman - khi còn dẫn dắt Benfica ở mùa giải năm ngoái cũng đã thẳng tay loại cả MU lẫn chính Liverpool - khi đó là ĐKVĐ giải này - khỏi cuộc chơi danh giá.

Tứ kết lượt đi
(giờ Hà Nội)

Nhưng hiện nay, cũng dễ hiểu vì sao PSV lại dễ dàng sụp đổ đến thế. Và vì sao một HLV được biết tiếng là "sát" các đội bóng Anh như Koeman lại chịu bó tay dễ dàng đến thế. "Cơn bão" chấn thương đã cuốn đi của đội đang dẫn đầu tại giải vô địch Hà Lan những trụ cột gần như không thể thay thế: Alex ở trung tâm hàng thủ và Arouna Kone ở tuyến đầu. Chính bởi vậy mà khả năng chơi bài tủ là phòng ngự phản công của PSV bị suy giảm đáng kể. Đến nỗi, được chơi trên sân nhà nhưng ngay từ những phút đầu họ đã sớm bị Liverpool dồn ép. Phải rất vất vả, hàng thủ nhiều tầng lớp của đội chủ sân Phillips mới tạm khóa được những mũi công lợi hại và đầy khí thế của đội khách. Nhưng, ngay cả khi đó, PSV vẫn phải giật mình với lời cảnh báo ở phút 16 của đại diện đến từ xứ sương mù, bằng cú đánh đầu cực hiểm của Carragher vào góc gần. Thủ thành xuất sắc Gomes phải rướn người hết cỡ mới cứu đội nhà khỏi bàn thua sớm.

Tuy nhiên, sau lời cảnh báo đó cũng chỉ 11 phút, hàng thủ đội chủ nhà đã không thể trụ vững khi Liverpool có pha tổ chức lên bóng bài bản. Để rồi, sau đường chuyền vào bên cánh phải của Finnan, Gerrard lao người đánh đầu dũng mãnh vào góc lưới, mở tỷ số 1-0 trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ PSV. Khai thông được thế bế tắc, lối chơi của đội khách ở những phút còn lại càng trở nên đĩnh đạc và áp đảo thấy rõ. Ngay cả khi không tấn công dồn dập, trong cách các cầu thủ Liverpool kiểm soát thế trận cũng cho thấy được một lối chơi có chiều sâu và tính tổ chức cao đáng nể.

Bàn mở tỷ số trận này là pha lập công thứ 15 của Gerrard (trái)cho Liverpool tại đấu trường châu Âu, vượt qua thành tích của huyền thoại sân Anfiedl - Ian Rush. Ảnh: Reuters. 

Đội chủ nhà, do đó, dù nỗ lực nhưng chẳng mấy khi có được cơ hội tiếp cận khung thành Reina. Còn hàng thủ thì phải rất vất vả chống đỡ mỗi khi Liverpool tổ chức hãm thành. Gắng gượng cho đến hết hiệp một mà không phải nhận thêm bàn thua nào, nhưng các học trò của Koeman cũng bắt đầu loạng choạng và rồi hoàn toàn gục ngã ở ngay đầu hiệp hai. Phút 49, Da Costa lóng ngóng phá bóng đúng tầm băng xuống của Riise. Hậu vệ người Nauy chẳng muốn bỏ phí cơ hội "trời cho", bứt phá rồi tung ra cú sút xa uy lực quen thuộc bằng chân trái. Bóng cắm vào góc phải khung thành PSV, trong nỗ lực bay người vô vọng của thủ môn Gomes. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Liverpool.

Lâm vào thế bí, Koeman rút tiền vệ Mendez để tăng thêm một mũi công là Kluivert và yêu cầu các học trò dâng cao hơn lên, hòng cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, trước lối chơi quá chặt chẽ và đầy toan tính của đội khách, chút quyết tâm đó của đội chủ nhà là không đủ để xoay chuyển tình hình. Thậm chí, sự nóng vội đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ ba. Phút 63, Liverpool lại tổ chức lên bóng ở biên phải. Như trong bàn mở tỷ số, người tạt bóng lần này vẫn là Finnan. Nhưng, người lập công thì khác. Bị kèm bởi hai cái bóng áo sọc đỏ trắng nhưng với lợi thế chiều cao, Peter Crouch vẫn dễ dàng bật cao đánh đầu ở cự ly chừng 8 m, làm tung mành lưới PSV.

Dẫn tới 3 bàn, nửa hiệp đấu còn lại Liverpool chơi nhàn nhã. Còn với PSV, những nỗ lực chẳng thể mang lại cho họ điều gì. Thất trận 0-3 ngay trên sân nhà, cơ hội đi sâu vào giải năm nay gần như đã nằm ngoài tầm với của họ. Lượt về - diễn ra sau đây một tuần - thày trò Koeman phải đá trên sân Anfield, vốn là pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool.

Khó khăn có lẽ sẽ còn lớn hơn đối với PSV (phải) ở trận lượt về. Ảnh : AP.

Đội hình thi đấu:

PSV: Gomes, Kromkamp (Feher, 68'), Da Costa, Simons, Salcido, Mendez (Kluivert, 51'), Vayrynen, Cocu, Culina, Farfan (Sun, 46'), Tardelli.
Dự bị không được sử dụng: Moens, Addo, Marcellis.

Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Agger, Riise (Zenden, 65'), Gerrard, Mascherano, Alonso, Aurelio (Gonzalez, 75'), Crouch (Pennant, 85'), Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Arbeloa, Hyypia, Bellamy.

Bàn thắng: Gerrard 27', Riise 49', Crouch 63'.

Dương Văn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao