Roma - MU, đợi chờ sự toả sáng của Totti và Ronaldo
Tương đối cân bằng về lực lượng, lại cùng đeo đuổi lối chơi tấn công, nên rất có thể cả chủ lẫn khách sẽ phải trông chờ vào khả năng đột biến của hai "ngòi nổ" mang áo số 10 và số 7 để quyết định cục diện trận tứ kết Champions League lượt đi tối nay.
 |
| Totti và Ronaldo - biểu tượng chiến thắng và là niềm hy vọng lớn nhất của Roma và MU trong trận thư hùng tại Olimpico hôm nay. Ảnh: P.D. |
Chưa từng gặp nhau trong khuôn khổ các Cup châu Âu và vì thế không có những yếu tố duyên nợ hay lịch sử..., nhưng chẳng vì thế mà lần chạm trán giữa "đội quân áo bã trầu" và "Quỷ đỏ" Manchester hôm nay sẽ kém phần quyết liệt và hấp dẫn. Trái lại, khi Champions League chỉ còn lại những "kẻ thực dụng" như Chelsea, Valencia, Bayern hay Liverpool, thì cặp đấu Roma và MU, hai trong số những đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất ở châu Âu mùa này, còn được đánh giá sẽ mang lại những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn nhất vòng tứ kết năm nay. Một lý do nữa cũng không kém phần quan trọng làm nâng tầm cuộc thư hùng giữa 2 đại diện Serie A và Premiership là sự hiện diện của Totti - thủ lĩnh, biểu tượng chiến thắng của Roma suốt một thập niên qua, và Cristiano Ronaldo - ngôi sao mới nổi và chói sáng nhất của MU cũng như bóng đá thế giới hiện tại.
Tứ kết lượt đi (giờ Hà Nội) |
1h45, 5/4 Roma - MU (lượt về 11/4) Chelsea - Valencia (11/4) |
Ngày 4/4 Milan - Bayern 2-2 (Pirlo 40', Kaka 84' pen - Van Buyten 78', 90') PSV - Liverpool 0-3 (Gerrard 27', Riise 49', Crouch 63') |
Đây mới là lần đầu tiên Roma đi sâu đến vậy ở giải đấu số một châu Âu cấp CLB, kể từ ngày họ vào đến trận chung kết mùa giải 19983-1984 (thua Liverpool). Nhưng các cầu thủ áo bã trầu vẫn còn muốn đội bóng làm được hơn thế. "Chúng tôi hướng đến trận đấu với MU cùng tất cả những sự chuẩn bị tốt nhất nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Roma vào bán kết. Để góp mặt tại Champions League đến thời điểm này, chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều ở những vòng trước. Chẳng ai muốn phải dừng lại giữa chừng khi mọi thứ còn dang dở", Totti lên giây cót tinh thần cho toàn đội trong cuộc họp báo trước trận tứ kết lượt đi với MU.
Đáp lại, hậu vệ Wes Brown bên phía đội bóng Anh cũng mạnh miệng tuyên bố: "Roma là đối thủ khó chơi nhưng MU đang có phong độ rất cao và tự tin có thể đánh bại mọi đối thủ. Đá trận lượt đi trên sân khách cũng là một lợi thế dành cho chúng tôi vì nếu MU giành được kết quả khả quan, Roma sẽ không có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về ở Old Tralford".
Để đạt được những mục tiêu hô hào, mỗi đội đều có những toan tính riêng cho trận lượt đi trên sân Olimpico hôm nay. Bên phía Roma, dù nói gì chăng nữa, với lợi thế sân nhà, nơi họ bất bại cả 9 trận gần nhất khi đá ở Cup châu Âu và 14 trận gần nhất ở Serie A mùa này, cùng lực lượng hùng hậu trong tay, đại diện Italy cũng phần nào tự tin hơn khi tiếp đội bóng hùng mạnh đến từ xứ sở sương mù. Bất chấp chấn thương và án treo giò của 2 trụ cột Tonetto và Pizarro, HLV Spaletti chắc chắn sẽ trung thành với lối chơi tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1 mà ông đã dày công gày dựng suốt 2 năm qua.
 |
| Roma đang ở trong trạng thái tinh thần và thể lực sung mãn nhất. |
Tuy nhiên, bên cạnh những vị trí chủ chốt như Totti, Mancini, De Rossi và cặp trung vệ Mexes - Chivu, nhà chiến lược của Roma sẽ tiến hành một số điều chỉnh để lấp chỗ trống mà 2 trụ cột vắng mặt để lại. Cụ thể, Spaletti sẽ đẩy hậu vệ kỳ cựu Panucci sang cánh trái còn Cassetti sẽ đá ở cánh đối diện. Hộ công Perrotta sẽ dịch xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với De Rossi, Taddei khép vào giữa chơi ngay sau Totti. Trong khi đó, Wilhelmsson, tân binh người Thụy Điển đang có phong độ cao, sẽ là người quán xuyến hàng lang phải. Chưa lần nào vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với những gương mặt vừa nêu, nhưng Spaletti vẫn tin rằng sự điều chỉnh của ông vẫn giữ thăng bằng cho Roma để các mũi nhọn trên hàng công, nhất là Totti phát huy được khả năng gây đột biến của mình, vừa hạn chế được sức mạnh ở tuyến giữa đội khách.
Với MU, HLV Ferguson cũng có những nỗi ưu tư riêng khi dẫn quân sang Roma hôm nay. Chấn thương đã lấy mất của ông 3 học trò ưu tú là Vidic, Neville, Park Ji-sung. Hai trường hợp đầu tiên khiến hàng thủ "Quỷ đỏ" lệch pha nghiêm trọng bởi trong khoảng một năm trở lại đây Vidic và Neville luôn là sự lựa chọn số một của Ferguson cho vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Để thay thế, ông chỉ còn mỗi biện pháp chắp vá dùng trung vệ Wes Brown ra quán xuyến hàng lang phải và cho O'Shea đá chính cùng Ferdinand ở trung tâm hàng thủ.
Trường hợp vắng mặt thứ ba, Park Ji-sung, thì làm MU mất đi một phương án tấn công hữu hiệu từ hai cánh. Không được đá chính thường xuyên ở mùa giải này, nhưng mỗi lần ra sân, tuyển thủ Hàn Quốc này đều chơi tốt khi cùng Ronaldo thực hiện những pha đảo biên làm rối loạn hàng thủ đối phương và tạo điều kiện để Giggs dâng cao đá như một tiền đạo lùi hỗ trợ Rooney. Trong bối cảnh Saha chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, giờ lại vắng Park, HLV Ferguson rõ ràng đang rất lúng túng trong việc chọn giữa Richardson hay Alan Smith để lấp chỗ trống, bởi người thì đang sa sút, còn kẻ thì chưa lấy lại phong độ sau chấn thương kéo dài.
Bên cạnh đó, thể lực cũng là một nỗi lo của nhà cầm quân người Scotland cũng như giới CĐV MU. Vì sao ư? Nếu Roma không còn mục tiêu quá to tát ở Serie A - chỉ tập trung bảo vệ vị trí thứ nhì và đã chắc một suất ở chung kết Cup Italy cuối tháng này, thì thày trò HLV Ferguson đang lao tâm khổ tứ để bảo vệ ngôi đầu giải Ngoại hạng trước sự bám đuổi của Chelsea. Mục tiêu đoạt cú ăn ba cũng khiến MU mệt mỏi vì họ vẫn phải chia lửa cho Cup FA (đã vào bán kết) và Champions League. Cơn bão chấn thương ập vào những trụ cột chính là hậu quả của việc họ phải căng sức ở 3 mặt trận kể trên.
 |
| Vấn nạn chấn thương khiến thày trò Ferguson - Giggs khởi đầu cuộc họp báo vởi vẻ mặt nặng ưu tư. Ảnh: Reuters. |
Vì vậy, không có gì khó hiểu khi Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất của "Quỷ đỏ" trong chuyến làm khách đến Olimpico hôm nay. Với khả năng cầm bóng siêu việt, tốc độ bứt phá kinh hoàng và kỹ năng dứt điểm ngày càng được hoàn thiện lại thuận cả hai chân, thần tượng mới của các fan MU có thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà vốn đang chịu sự xáo trộn ở hai biên. Sự tỏa sáng của Ronaldo, nếu diễn ra sẽ là đầu tàu.
Ở vòng 16 đội, khi có trong tay tất cả những trụ cột, MU vẫn phải cực kỳ nhọc nhằn mới giành thắng lợi 1-0 trên sân Lille ở lượt đi. Giờ đây, trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, lại phải đối đầu với một Roma, ăn đứt CLB Pháp về đẳng cấp, cơ hội để họ giành kết quả thắng tại Olimpico có thể là điều bất khả thi. Hơn nữa, nếu hàng thủ chắp vá, mong manh của "Quỷ đỏ" không chịu được sức ép mà đội chủ nhà tạo ra và bị thủng lưới trước, không loại trừ khả năng chuyến sang Italy lần này của thày trò Ferguson sẽ kết thúc bằng một thất bại. Nhưng trước mắt hai đội còn thêm trận lượt về.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Roma (4-2-3-1): Doni; Cassetti, Chivu, Mexes, Panucci; Perrotta, De Rossi; Wilhelmsson, Taddei, Mancini; Totti.
MU (4-4-1-1): Van der Sar; Brown, Ferdinand, O'Shea, Heinze; Ronaldo, Carrick, Scholes, Richardson; Giggs; Rooney.
| Một vài con số thú vị xoay quanh Roma và MU |
|
- 9: Roma bất bại 9 trận gần nhất ở Cup châu Âu khi chơi tại Olimpico (trận thua gần nhất diễn ra từ 12/2004 khi họ bị Real Madrid hạ đo ván 0-3. Đây cũng là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Roma ở đấu trường châu lục).
- 4, 2 và 8: Roma thắng 4 hòa 2 trong 8 lần đối đầu với các CLB Anh trên sân nhà ở Cup châu Âu. Thắng lợi gần nhất diễn ra ở luợt đi vòng 16 đội Cup UEFA mùa trước, khi Roma hạ Boro 2-1 tại Olimpico (nhưng vẫn bị loại vì thua 0-1 ở lượt về).
- 11, 1, 2 và 8: MU 11 lần làm khách trên đất Italy và chỉ thắng được 1 trận (3-2 trước Juve ở bán kết Champions League 1998-1999), 2 lần hòa và thua đến 8 trận (gần nhất, 0-1 trước Milan ở vòng 16 đội Champions League 2004-2005). |
Mai Khanh