Thứ ba, 3/4/2007, 10:30 GMT+7

Milan - Bayern, 'hùm xám' thất thế trước chủ nhà

Ngoài cái "dớp" thất bại khi gặp các rossoneri ở mặt trận châu Âu - giai đoạn loại trực tiếp, án treo giò của hai trụ cột Kahn và Bommel khiến đội ĐKVĐ Đức không được đánh giá cao như CLB Italy ở lượt đi tứ kết Champions League tối nay.

Với tổng cộng 10 lần lên ngôi ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB (Bayern 4, Milan 6) cùng cả núi danh hiệu quốc nội, "Hùm xám" xứ Bavaria và đội bóng áo sọc đỏ đen của thành Milano đều được liệt vào hàng ngũ những đại gia "có số má" trong làng bóng đá lục địa già. Nhưng có một điều mà người hâm mộ Bayern không sao lý giải được là hễ cứ gặp Milan, dù ở Champions League (trước năm 1991 là Cup C1) hay Cup C2 (bị khai tử năm 1999), đội bóng con cưng của họ, biểu tượng cho sức mạnh và ý chí Đức, luôn chuốc lấy thảm cảnh bị loại.

Bayern luôn nhận dư vị đắng, trong những lần chạm trán Milan ở châu Âu. Ảnh: Empics.

Cái "dớp" đen đủi này đã lặp lại những 8 lần và tất cả đều diễn ra ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Lần mới nhất và cũng là nặng nề nhất trong số những thất bại kể trên diễn ra ngay ở mùa giải trước khi Hùm xám bị Milan "làm gỏi" tại San Siro trong trận lượt về vòng 16 đội (thua 1-4) và bị loại với tổng tỷ số 2-5. Một kết cục bẽ bàng như vậy, nếu tái diễn khi chạm trán các rossoneri ở tứ kết mùa này, sẽ khoét sâu thêm vết thương lòng của toàn thể cầu thủ, BHL và giới CĐV Bayern.

Tứ kết lượt đi
Champions League

Chính vì vậy mà HLV Hitzfeld phải lên tiếng trấn an đội nhà khi hạ cánh xuống Milano hôm qua: "Thành tích trong quá khứ chẳng có ý nghĩa gì khi 2 đội gặp nhau lần này. Tôi cho rằng giờ là lúc Bayern đạt phong độ cao nhất, còn Milan thì không. Các học trò của tôi đang ở trạng thái thể lực sung mãn, khát khao chiến thắng hơn lúc nào hết và chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay".

Vẫn biết đây là lời lẽ mà Hitzfeld úy lạo tinh thần binh sĩ nhưng có vẻ như ông đã quá lạc quan khi đề cao Bayern và hạ thấp sức mạnh của đối phương. Đúng là kể từ khi Hitzfeld lên thay Felix Magath, "Hùm xám" đã có những bước tiến bộ đáng kể so với chính họ ở nửa đầu mùa giải. Cụ thể, họ đã cầm hòa Bremen (1-1), hạ Schalke (2-0) - hai CLB mạnh nhất Bundesliga mùa này, và chơi cực hay khi "hất cẳng" Madrid khỏi vòng 16 đội Champions League. Tuy nhiên, những thành quả này có được khi Bayern có trong tay đầy đủ các trụ cột, mà quan trọng nhất trong số đó là thủ môn Oliver Kahn - đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của toàn đội, và "ngòi nổ" Van Bommel, tiền vệ được xem là "Ballack mới". Vì án phạt của UEFA, cả thủ thành Kahn và Bommel sẽ phải ngồi ngoài trong trận lượt đi ở Milano.

Không nói ra, nhưng rõ ràng HLV Hitzfeld đang rất đau đầu tìm cách lấp chỗ trống mà 2 trụ cột trên để lại. Về cơ bản, sự vắng mặt của họ sẽ không làm ảnh hưởng đến kết cấu 4-4-2 mà ông đã định hình cho các học trò. Tuy nhiên, một Rensing, vốn là một cái bóng mờ của Kahn, không thể tạo cảm giác yên tâm cho đồng đội và BHL khi thay đàn anh đứng trước khung thành. Trong khi đó, vắng Bommel, coi như Bayern mất đi một đối trọng với Milan ở tuyến giữa bởi cựu tiền vệ Barca không chỉ xuất sắc trong vai trò giữ nhịp, mà còn là một cái máy "gặt đập, liên hợp" không biết mệt mỏi.

Bayern bị suy yếu nghiêm trọng vì vắng Kahn và Bommel. Ảnh: Getty Images.
Bayern bị suy yếu nghiêm trọng vì vắng Kahn và Bommel. Ảnh: Getty Images.

Ai sẽ đá ở vị trí của Bommel vẫn là một câu hỏi không dễ có lời đáp cho Hitzfeld. Dù đã đá chính 5 trận ở vòng bảng, Ottl, 22 tuổi, được cho là ứng viên sáng giá nhất thay thế Bommel, vẫn còn quá trẻ để gánh vác nhiệm vụ khi chạm trán đối thủ già dơ như Milan. Hơn nữa, dưới thời Hitzfeld, anh cũng không được đá chính nhiều ở Bundesliga (3 trận so với 15 trận thời HLV Magath còn tại vị). Tình hình cũng chẳng khá hơn với 2 tiền vệ trung tâm còn lại là Hargreaves và Demichelis bởi người đầu tiên vừa bình phục chấn thương, còn người thứ hai lại sa sút quá nhiều so với chính anh những mùa trước.

Do đó, Bayern chỉ có thể dồn vào chân sút Roy Makaay và những pha đánh biên. Tiền đạo người Hà Lan có phong độ rất ổn định trong thời gian gần đây và vừa góp công lớn trong trận thắng Schalke cuối tuần trước. "Makaay có thừa kinh nghiệm ghi bàn ở Cup châu Âu và anh ấy biết được đâu là điểm yếu của Milan", HLV Hitzfeld phát biểu. Trong khi đó, tấn công biên lại là thứ vũ khí mạnh nhất của Bayern ở mùa giải này bởi khả năng tạt bóng lẫn dứt điểm ngày càng tiến bộ của bộ tứ Schweinsteiger - Lahm (trái) và Salihamidzic - Sagnol (phải).

Bên phía Milan, bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa ở Serie A cuối tuần qua, HLV Ancelotti vẫn có nhiều lý do để tin rằng ông và các học trò sẽ giành được kết quả khả quan trước Bayern hôm nay. Đầu tiên là trạng thái thể lực sung mãn của Gattuso, Jankulovski, Oddo - 3 cầu thủ được cho nghỉ dưỡng sức trong trận hòa Roma, kế đến là màn tái xuất kịp thời của 2 hậu vệ Nesta - Maldini. Cựu trung vệ Lazio đã chơi cực hay trong trận đấu kể trên, bất chấp 4 tháng nghỉ dưỡng thương, còn Maldini thì đã chạy chữa xong chấn thương đầu gối, để sẵn sàng xung trận hôm nay.

Bên cạnh đó, việc Gilardino - sự lựa chọn số một trên hàng công Milan tại Champions League mùa này, phát hỏa ở trận đấu hôm cuối tuần cũng là một tín hiệu đầy lạc quan. Những nhân tố kể trên sẽ giúp HLV Ancelotti thuận lợi hơn khi triển khai lối chơi tấn công theo sơ đồ 4-3-2-1 với hai hộ công Kaka - Seedorf đá sau Gilardino.

Kaka và đồng đội sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của Milan khi đối đầu với Bayern?. Getty Images.
Kaka và đồng đội sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của Milan khi đối đầu với Bayern? Ảnh: G.Images.

Từ ít mùa giải trở lại đây, các đại diện Serie A thường không giành được kết quả tốt trong giai đoạn knock-out Champions League mỗi khi phải đá trận lượt đi trên sân nhà. Mùa trước, chính Milan đã bị Barca loại khỏi bán kết bởi thất bại 0-1 tại San Siro và trận hòa 0-0 ở Catalan trong trận lượt về. Tuy nhiên, họ sẽ "làm tất cả để điều này không xảy ra thêm một lần nữa, bởi Cup châu Âu chính là giải duy nhất còn lại có thể giúp Milan tránh khỏi cảnh trắng tay mùa này", như lời phát biểu của HLV Ancelotti.

Một thắng lợi thuyết phục trên sân nhà sẽ là tiền đề thuận lợi để các rossoneri thực hiện những toan tính cho chuyến làm khách đến Bavaria sau đây một tuần.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Milan (4-3-2-1): Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kaká, Seedorf; Gilardino.

Bayern (4-4-2): Rensing; Sagnol, Van Buyten, Lucio, Lahm; Salihamidžić, Ottl, Hargreaves, Schweinsteiger; Makaay, Podolski.

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao