Eto'o 'khẩu chiến' với Ronaldinho và Rijkaard
Ngôi sao tiền đạo người Cameroon mới tung đòn "khẩu chiến" để phản công lại cựu cầu thủ hay nhất thế giới và HLV trưởng Barcelona. Trước đó, Eto'o đã bị hai người chỉ trích về vụ từ chối vào sân thay người khi trận gặp Racing cuối tuần qua chỉ còn vài phút.
>Ronaldinho nổi cáu với Eto'o
 |
| Eto'o trong buổi trả lời phỏng vấn chiều qua. |
"Thật vớ vẩn khi vào phòng họp báo và nói rằng tôi không muốn chơi. Đó chỉ là hành vi của những kẻ vô lương tâm", đương kim vua phá lưới Liga "tấn công" lại HLV Rijkaard.
Trước đó, sau khi kết thúc trận gặp Racing (Barca thắng 2-0), nhà cầm quân người Hà Lan đã tỏ ra nặng lời khi phát biểu về hành động từ chối ra sân của Eto'o và tuyên bố vẫn đang đợi lời giải thích từ tiền đạo này.
"Lẽ ra thay vì chỉ trích tôi, người ta nên nghĩ Samuel Eto'o này luôn luyện tập chăm chỉ, mới bình phục chấn thương, hoặc thường xuyên là nạn nhân của những trò tiểu xảo", Eto'o phát biểu. "Tôi sẽ chẳng giải thích với bất kỳ ai, trừ khi CLB muốn thế".
Ngay cả Ronaldinho - người trước đó đã nổi cáu và nói Eto'o nên nghĩ nhiều hơn tới đội bóng - cũng không thoát khỏi "đòn phản công" của tiền đạo 26 tuổi này. "Những lời của Ronaldinho thực sự làm tôi cảm thấy đau đớn. Tôi xin khẳng định tập thể luôn là ưu tiên số một, còn sau đó, mới là những thứ thuộc về cá nhân như lương, thưởng..".
Không chỉ tỏ ra bực bội với cá nhân Rijkaard và Ronaldinho, Eto'o còn nói ra những điều khiến tất cả phải ngỡ ngàng. "Luôn có hai tập thể riêng rẽ tồn tại ở Barcelona. Một ủng hộ chủ tịch Laporta, và một theo phe người khác (ý ám chỉ đến cựu phó chủ tịch Sandro Rosell - người đã rút lui khỏi ban lãnh đạo do mâu thuẫn với Joan Laporta).
 |
| Ronaldinho rất thân với Sandro Rosell, người đã trực tiếp đem anh về Barca. Đả động đến thượng tầng, có nghĩa là Eto'o đã đi hơi quá giới hạn. |
Trong cuộc phỏng vấn tối qua, Sandro Rosell nhận xét đòn "phản công" dữ dội này chỉ là hệ quả của việc Eto'o bị "stress". "Eto'o vừa trải qua quãng thời gian khó khăn và mới trở lại sau chấn thương. Rõ ràng cậu ấy đã bị stress nặng và đó là cách để cách để giảm bớt căng thẳng".
Chẳng hiểu ban lãnh đạo Barca và HLV Rijkaard có tha thứ cho những lời bình luận trên của Eto'o hay không. Chỉ biết rằng nhà cầm quân người Hà Lan và giám đốc thể thao đã có một cuộc họp nghiêm túc về vấn đề này. Cho dù kết quả có thể nào chăng nữa thì đó cũng sẽ là một tổn thất không nhỏ, khi mà nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha và Champions League sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng.
Bên trong đã căng, ở ngoài cũng chẳng yên cho Barca. Hồi đầu tuần này, cựu huyền thoại Johan Cruyff đã lên tiếng cảnh tỉnh khi cho rằng "đã đến lúc Barca phải cải tổ, bởi chu kỳ thành công kể từ khi HLV Rijkaard được bổ nhiệm cách đây 4 năm đã kết thúc sau trận chung kết Champions League 2006".
| Con số |
| Theo thăm dò ý kiến tại Tây Ban Nha, có tới gần 80% người được hỏi cho biết Barcelona nên trừng phạt Eto'o vì hành động từ chối ra sân khi trận đấu chỉ còn vài phút. |
Phương Anh (theo Reuters)