Thứ bảy, 17/2/2007, 12:01 GMT+7

Chuyện vui quanh biệt danh của ngôi sao bóng đá Việt Nam

Người hâm mộ quen gọi các ngôi sao bằng tên khai sinh. Nhưng nhiều người trong số họ có những biệt danh rất ngộ nghĩnh. Tiền vệ nổi danh một thời Nguyễn Hồng Sơn được gọi là Sơn "lợn", còn trung vệ Huy Hoàng của SLNA cũng bị nick ăn theo… bệnh gọi là Hoàng… lác.

Ngôi sao Nguyễn Hồng Sơn với biệt danh Sơn
Nguyễn Hồng Sơn với biệt danh Sơn "lợn". Ảnh: Trường Huy.

Nick ăn theo… con giáp

Như trường hợp cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Cái tên thân mật Sơn “lợn” đeo đẳng anh từ hồi mới đá bóng. Có lần Hồng Sơn kể rằng cái biệt danh ấy là bạn bè đặt bởi hồi trước mỗi khi đá bóng, người nhà thường chuẩn bị cho một cặp lồng cơm trong đó có nhiều… thịt lợn. Thế là thành tên. Hồng Sơn cũng có biệt danh khác là Sơn “công chúa” do các fan đặt cho, cũng chẳng hiểu “công chúa” ở chỗ nào? Ẻo lả? Hay quá dẻo với những kỹ thuật chơi bóng, hay… gì gì đó. Có người còn lầm tưởng cái biệt danh “công chúa” ấy ám chỉ Hồng Sơn… tám vía. Dù vậy, “công chúa” đã chứng minh rất hùng hồn bằng một gia đình hạnh phúc, có cả nếp lẫn tẻ. Cùng thời với Hồng Sơn còn có Tuấn Thành với biệt danh Thành “gà tre”.

Cỡ ăn theo “con giáp” nổi tiếng còn có Ngô Quang Trường với cái nick Trường “trâu”. Cái nick này chuẩn, chẳng thế mà lên tới chức lão tướng trong đội vẫn khỏe vẫn cày từ HP.HN và bây giờ về tới SLNA. Nhưng có lần thấy CĐV gọi là Trường… “chó”, có phải vì tức giận mà gọi sai nick không?

Đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng có một cầu thủ có nick liên quan đến… chó. Đó là thủ môn Dương Hồng Sơn với biệt danh Sơn “milu”, nghe nói chàng thủ môn này trước đây quý chó, nuôi con nào cũng đặt tên là Milu hết, thành ra nó “ám” vào người.

Thế hệ cầu thủ đàn em có “gà”, “vịt” là anh em nhà Phan Thanh Phúc, Phan Thanh Hưng của Đà Nẵng. Bởi thế đã có bài báo viết HLV Phan Thanh Hùng của Đà Nẵng dẫn dắt đội gà- vịt. Ở Đà Nẵng ngày trước, Quốc Anh cũng bị gọi là Tý một thời gian dài.

Phan Thanh Phúc tức Phúc
Phan Thanh Phúc tức Phúc "gà". Ảnh: Trường Huy.

Nick ăn theo… bệnh

Một cầu thủ, một chân sút nổi tiếng nhất của đội tuyển Việt Nam có cái nick nghe xong ai cũng thấy… ngứa. Đó là Lê Huỳnh Đức với nick Đức “ghẻ”. Hình như chưa bao giờ Huỳnh Đức “bật mí” về biệt danh của mình nhưng một số đồng đội của anh nói rằng: cái nick ấy có từ hồi ở trường Năng khiếu TP HCM. Hồi đó, Đức là một con “ghẻ” hạng nặng của lớp năng khiếu.

Nick ăn theo…phụ huynh

Thường những cầu thủ có nick ăn theo phụ huynh đều xuất thân từ gia đình có truyền thống bóng đá kiểu cha truyền con nối. Dũng “Giáp” là Nguyễn Mạnh Dũng - con trai cầu thủ nổi tiếng một thời Nguyễn Trọng Giáp. Trung “Bính” là trung vệ Thể Công – con trai của danh thủ Nguyễn Bính. Riêng mấy con trai nhà ông Văn Sỹ Chi đều có nick ăn theo tên ông hết, nào là Hùng “Chi”, Sơn “Chi” rồi em út Linh “Chi” nghe cứ như tên một loại nấm.

Nick ăn theo đặc điểm

Mỗi cầu thủ chơi bóng đều có một đặc điểm và đây là yếu tố dễ gắn vào tên nhất. Thế hệ cha chú có cặp sát thủ là Trần Hùng tức Hùng “xồm” và Từ Như Hiển tức Hiển “coóc”. Ông Hiển “coóc", sinh ra trong gia đình đi làm ăn từ thời thực dân Pháp mộ phu tân đảo, ông cũng có khuôn mặt giống tây, thỉnh thoảng có thói quen pha đôi ba chữ tiếng Pháp nên được gắn cho biệt danh Hiển “coóc”.

Thời ấy còn có những Đặng “cóc”, Điệp “lùn”, Luyến “hói”, Nhã “đen”, Thọ “lắc”…đều được đặt nick ăn theo đặc điểm ngoại hình.

Cũng có những người được “hay bị” gắn nick theo tính cách như kiểu Hải “lơ”- tiền vệ xuất sắc một thời của bóng đá Việt Nam Lê Thụy Hải hay Hùng “đầu bò” để nói về danh thủ Quản Trọng Hùng.

Lớp trẻ hiện nay cũng thường bị gắn “nick” như thế. Tiền đạo Ngọc Linh của Nam Định được gọi là Linh “ma” vì cách chơi bóng lắt nhắt, khéo léo. Cường “ma” là nick của thủ môn lớn tuổi HN.ACB Việt Cường. Ở đội Nam Định còn có Phúc “quỷ”- tiền đạo Nguyễn Lương Phúc, Kiên “vẹo”- tiền vệ Trung Kiên đã chuyển qua Cảng Sài Gòn hay Tuấn “củi”, Long “giò”…

Nick… nghe là sợ

Thường chẳng ai kêu ca gì về cái nick của mình nhưng cũng có người … không thích lắm chẳng hạn như cái nick Tuấn “đần” để nói về tiền vệ đang khoác áo Thể Công Anh Tuấn. Hay như hậu vệ trái đội tuyển thời Calisto, Minh Đức có biệt danh Đức… “đổ bô”. Mới đây, thủ môn Tô Vĩnh Lợi của TMN-CSG còn được các fan gọi là Tô Vĩnh …“hụt” vì mấy sai lầm khi khoác áo đội tuyển.

Không chỉ có các cầu thủ nam mà các cầu thủ nữ cũng có nick. Nhưng ít khi lọt ra ngoài bởi nhiều cái nick cũng hơi đáng ngại. Chẳng hạn như Quánh Thanh Mai có biệt danh là Mai “mít”. Trung vệ một thời Bích Hạnh có có biệt danh khủng bố hơn nhiều: Hạnh “hôi”. Chẳng hiểu sao (!?). Nhưng Bích Hạnh ít khi phàn nàn khi bị các đồng nghiệp gọi như vậy. Đơn giản chỉ là cách gọi vui.

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga