Thứ năm, 1/2/2007, 08:16 GMT+7

Đè bẹp Milan, Roma vào chung kết Cup Italy

Chơi trên sân nhà Olimpico, đội quân áo bã trầu chỉ cần đúng 46 phút để "làm gỏi" đối thủ đến từ Milano với tỷ số 3-1, bằng ba bàn của Mancini, Perrotta và Pizarro. Kết quả này cùng trận hòa 2-2 tại San Siro ở bán kết lượt đi giúp Roma loại Milan với tổng tỷ số 5-3 để đoạt vé dự trận chung kết lần thứ ba liên tiếp.

Milan bất lực nhìn Roma đi tiếp vào chung kết Cup Italy. Ảnh: AP.
Milan bất lực nhìn Roma đi tiếp vào chung kết Cup Italy. Ảnh: AP.

Chưa bao giờ các rossoneri tỏ ra bạc nhược đến thế ở mặt trận Cup Italy mùa này. Ngay cả trận thua đội hạng nhì Arezzo 0-1 ở tứ kết lượt về, đội quân của HLV Ancelotti vẫn còn chơi có nét hơn so với những gì họ thể hiện trên sân Olimpico hôm qua. Sự thiếu tập trung và năng lực yếu kém của một số vị trí ở hàng thủ, nhất là trung vệ Costacurta khiến Milan bị Roma chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 8. Tưởng chừng bàn gỡ sau đó 10 phút của Gilardino sẽ là đòn bẩy tâm lý giúp đội khách chơi khởi sắc hơn trong thời gian còn lại. Nhưng không, họ vẫn chơi vật vờ và phải nhận thêm hai "gáo nước lạnh" nữa trước khi sụp đổ hoàn toàn. Thất bại của Milan thậm chí không chỉ dừng lại ở tỷ số 1-3 nếu đội chủ nhà không hỏng ăn trong những tình huống ăn bàn mười mươi mà họ tạo ra ở giữa hiệp hai.

Bước vào trận lượt về trên sân Olimpico, nếu phía chủ nhà Roma không có sự vắng mặt đáng kể nào và tung ra sân đội hình mạnh nhất thì bên phía đội khách, mọi việc lại không được suôn sẻ đến vậy. Milan xuất phát với bộ ba tấn công nguyên tử Seedorf - Kaka - Gilardino trong sơ đồ cây thông 4-3-2-1, nhưng HLV Ancelotti đã bố trí một hàng thủ và tuyến giữa lạ lẫm khi sử dụng cặp trung vệ Bonera - Costacurta và đẩy Cafu lên đá tiền vệ phải.

Sự xáo trộn về mặt nhân sự này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của Milan bởi một mình Pirlo không thể quán xuyến hết gánh nặng ở khu vực giữa sân khi vắng những đồng đội quen thuộc như Gattuso và Brocchi, còn hàng thủ lại trở nên vô cùng mong manh dưới sức ép đến nghẹt thở mà đối phương tạo ra. Chính vì vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi Dida vào lưới nhặt bóng ngay từ phút thứ 8. Pha trả bóng về không thể ngớ ngẩn hơn của "ông nghị" Costacurta vô tình thành đường chuyền thuận lợi để Mancini băng xuống ghi bàn mở tỷ số cho Roma.

Milan phản ứng hết sức tích cực sau bàn thua này khi họ ồ ạt dâng cao đội hình và thành công khi có bàn gỡ 1-1 ở phút 18. Màn solo bên hành lang phải cùng quả tạt chuẩn xác của Jankulovski đã được trung phong cắm Gilardino kết thúc bằng cú sút cực mạnh khiến bóng bật chân thủ thành Curci rồi đi vào lưới. Nhưng đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi của họ trong trận này.

Pha lập công của Gilardino chỉ giúp Milan gỡ gạc lại chút danh dự trước Roma. Ảnh: AP.
Pha lập công của Gilardino chỉ giúp Milan gỡ gạc lại chút danh dự trước Roma. Ảnh: AP.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông hơn 40.000 tifosi nhà, đội chủ nhà nhanh chóng xốc lại đội ngũ và lập lại thế dẫn bàn chỉ sau đó đúng 5 phút. Lẽ ra Totti đã được ăn mừng trận thứ 451 chơi cho Roma - sánh ngang với kỷ lục của huyền thoại Giacomo Losi - bằng một bàn thắng, nhưng pha dứt điểm của anh sau khi nhận bóng từ Panucci lại dội vào chân Dida. Tuy nhiên, người đội trưởng của các giallarossi cũng không quá buồn bởi đồng đội Perrotta đã có mặt kịp thời, đệm bóng tung lưới Milan.

Sau giờ nghỉ giữa trận, HLV Ancelotti quyết định tung bản hợp đồng mới Oddo vào sân (thay Costacurta và đẩy Simic vào trung lộ) nhằm cải thiện sức tấn công bên hành lang phải. Tuy nhiên, khi sự điều chỉnh này còn chưa kịp phát huy tác dụng, Milan đã bị Roma bồi thêm cho một cú đấm trời giáng ngay phút đầu tiên của hiệp hai. Totti tiếp tục là niềm cảm hứng cho đội chủ nhà trong tình huống này khi anh bật tường đẹp mắt với Pizarro để tiền vệ người Chile tung sút chìm cực mạnh từ ngoài vòng cấm, buộc Dida phải cúi đầu nhặt bóng lần thứ 3.

Bàn thua này đã đánh sụp ý chí chiến đấu của đội khách và họ cam chịu làm cái "bị bông" để đối phương mặc sức dày vò trong thời gian còn lại. Nếu thủ thành Dida không xuất thần đẩy được 2 quả đại bác tầm xa của De Rossi rồi Totti ở các phút 52 và 62. Thế lép vế của Milan vẫn không được cải thiện dù HLV Ancelotti đã gia cố tuyến giữa bằng Gattuso và tăng cường thêm Inzaghi cho hàng công. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn cho Milan khi họ phải chơi trong thế 10 chọi 11 kể từ phút 80 bởi "Siêu Pippo" phải rời sân vì chấn thương.

Không ghi bàn nhưng phong độ tuyệt vời của thủ quân Totti vẫn là niềm cảm hứng để Roma hùng dùng tiến vào chung kết Cup Italy. Ảnh: AP.
Không ghi bàn nhưng phong độ tuyệt vời của thủ quân Totti vẫn là niềm cảm hứng để Roma hùng dũng tiến vào chung kết Cup Italy. Ảnh: AP.

Thua trận và để tuột mất chiếc vé dự chung kết Cup Italy đồng nghĩa với việc Milan gần như không còn cơ hội đoạt một danh hiệu nào ở sân chơi quốc nội mùa này, bởi ở Serie A họ đang bị đội đầu bảng Inter bỏ xa đến 30 điểm và chơi rất phập phù. Champions League sẽ là cứu cánh duy nhất còn lại để thày trò HLV Ancelotti cứu vãn một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, liệu Milan có đi đến trận cuối cùng và chiến thắng để đoạt chức vô địch hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn nếu họ cứ tiếp tục những màn trình diễn tệ hại như thế này.

Trong khi đó, thắng lợi trước các rossoneri, ngoài việc đảm bảo một suất ở chung kết Cup Italy cho Roma, còn là liều doping tinh thần rất đúng lúc cho thày trò HLV Spaletti khi chủ nhật sẽ là cuộc so tài cao thấp với Inter, đội đang xếp trên họ một bậc và hơn những 11 điểm. Đây là trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Totti và các đồng đội bởi nếu thắng họ sẽ có thêm nghị lực để bám đuổi đội đầu bảng. Ngược lại, thất bại hoặc một kết quả hòa sẽ đồng nghĩa với việc Roma phải chia tay với giấc mộng scudetto mùa này.

Đội hình thi đấu:

Roma: Curci; Panucci, Chivu, Ferrari (Cassetti, 78'), Tonetto; Pizarro, De Rossi; Taddei, Perrotta (Faty, 88'), Mancini (Wilhelmsson, 85'); Totti

Milan: Dida; Simic, Bonera, Costacurta (Oddo, 46'), Jankulovski; Cafu, Pirlo (Gattuso, 60'), Ambrosini (Inzaghi, 66'); Seedorf, Kaka; Gilardino

Bàn thắng: Mancini 8', Perrotta 23', Pizarro 46 - Gilardino 18'

Phương Minh

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga