ĐKVĐ thế giới bị cầm chân, Pháp chật vật hạ Hy Lạp
Tạo cơ hội ra sân cho cả 3 tân binh và thay 9 người, nhưng cuộc thử nghiệm của HLV Donadoni chỉ có thể mang lại cho tuyển Italy trận hòa 1-1 trên sân nhà với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, dù vất vả, Pháp cũng hạ ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp 1-0 trong trận thứ 100 thủ quân Patrick Vieira khoác áo đội tuyển.
![]() |
![]() |
| Hai tân binh như Aquilani và Brocchi chưa chứng tỏ được khả năng trong cuộc thử nghiệm ồ ạt của tuyển Italy. Ảnh: AP. | |
Trừ Materazzi và Di Natale chơi trọn vẹn 90 phút, HLV Donadoni gần như đã tung ra 2 đội hình trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ ở Bergamo hôm qua. Ý đồ thử nghiệm được nhà cầm quân 43 tuổi này thực hiện triệt để khi sử dụng tối đa quyền thay người theo quy định mới của FIFA để tạo cơ hội thể hiện năng lực cho cả 20 cầu thủ mà ông triệu tập lần này. 3 trong số 9 cầu thủ được vào sân thay người ở hiệp hai là những gương mặt hoàn toàn mới: chân sút Bonazzoli, tân binh bất ngờ được gọi thay Iaquinta bị chấn thương, và bộ đôi tiền vệ Aquilani, Brocchi.
| Một số trận Vòng loại Euro 2008 và giao hữu quốc tế |
|
* Vòng loại Euro 2008 (ngày 16/11) Bảng D Bảng E |
| * Giao hữu quốc tế Thụy Điển - Bờ Biển Ngà 0-1 (Drogba 38') Hà Lan - Anh 1-1 (Van der Vaart 86'- Rooney 37) CH Czech - Đan Mạch 1-1 (Baros 90' - Lovenkrands 28') Thụy Sĩ - Brazil 1-2 (Maicon phản lưới nhà 71'- Luisao 22', Kaka 35') Italy - Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 (Di Natale 39' - Materazzi phản lưới nhà 42') Pháp - Hy Lạp 1-0 (Henry 26') Tây Ban Nha - Romania 0-1 (Marica 58') |
Tất cả những người được ra sân đã chơi rất nỗ lực, nhưng nhìn chung màn trình diễn của các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn không thể làm thỏa mãn người hâm mộ. Cũng với sơ đồ 4-1-4-1 từng mang lại thắng lợi 3-1 trước Gruzia cách đây một tháng ở vòng loại Euro 2008, nhưng trước một Thổ Nhĩ Kỳ ăn đứt về kinh nghiệm và đẳng cấp so với "chú lùn" đến từ Đông Âu, Italy không thể hiện được bản lĩnh của những nhà vô địch. Các tiền đạo tịt ngòi, tuyến giữa thiếu sự gắn kết và chơi có phần lép vế so với những đồng nghiệp bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, bàn thắng mở tỷ số của Di Natale chỉ xuất phát từ một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đối phương. Trong khi đó, hàng thủ vẫn có những sơ hở chết người, cụ thể là pha "đốt nhà" của trung vệ kỳ cựu Materazzi, giúp Thổ Nhĩ Kỳ san bằng tỷ số.
Nếu căn cứ vào thâm niên tại ĐTQG và tên tuổi của từng vị trí, có thể coi 11 cầu thủ được HLV Donadoni cho đá chính là đội hình tốt nhất mà ông có trong tay vào thời điểm hiện tại. De Rossi án ngữ phía trước hàng thủ 4 người Oddo - Cannavaro - Materazzi - Zambrotta. Vị trí tiền vệ đánh chặn quen thuộc của Gattuso được giao cho tân binh Brocchi, còn Stefano Mauri sắm vai tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Bộ đôi Camonaresi (phải) và Di Natale (trái) quán xuyến hai hàng lang và sẵn sàng dâng cao chơi như hai tiền đạo cánh hỗ trợ trung phong cắm Gilardino.
Với những con người kể trên, sơ đồ 4-1-4-1 cùng lối chơi tấn công của đội nhà đã được vận hành tương đối tốt trong nửa đầu hiệp một. 3 cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm đã được tạo ra trước cầu môn đội khách, nhưng Gilardino rồi Di Natale đều không tận dụng được. Đáng kể nhất là cú vôlê của tiền đạo đang khoác áo Milan bị thủ thành Rustu tung người đẩy bóng vọt xà trong gang tấc. Sau khoảng 25 phút đầu bị khớp, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu lấy lại thế trận nhờ tầm hoạt động không mệt mỏi của bộ ba Emre, Aurelio, Turan ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ bị thủng lưới do một sai lầm tai hại của thủ môn dự bị Volkan. Trong tình huống lộn xộn ở phút 38, Volkan lóng ngóng phá bóng trúng chân Gilardino và Di Natale không để lỡ thời cơ, đá bồi nhẹ nhàng, mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ thế giới.
Nhưng rồi "của thiên lại trả địa", nụ cười chỉ tồn tại trên môi HLV Donadoni đúng 3 phút rồi tắt ngấm khi Materazzi mắc sai lầm ngớ ngẩn không kém thủ thành đối phương và trực tiếp mang lại bàn bàn san bằng tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ. Quả tạt tầm tấp từ cánh trái của Uzulmez cho lão tướng Sukur đã được trung vệ đang khoác áo Inter "cản phá" thẳng vào lưới nhà trong sự ngạc nhiên đến sửng sốt của các đồng đội.
![]() |
| Vẻ thất thần của Materazzi sau khi "đốt lưới nhà", san bằng tỷ số cho đội khách. |
Sau giờ nghỉ giữa trận, HLV Donadoni cho thay một loạt 5 cầu thủ, trong đó có tân binh Aquilani thay Mauri ở vị trí tiền vệ dẫn dắt. Nhưng sự điều chỉnh nhân sự này chỉ mang lại cơ hội được cọ xát cho các gương mặt dự bị từ thủ môn Amelia đến trung phong Bonazzoli, chứ chẳng giúp lối chơi của đội chủ nhà trở nên nhịp nhàng hơn. Tài năng trẻ của Roma, trong lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG, đã tỏ ra quá non nớt khi đối đầu với một Emre dày dạn kinh nghiệm hơn. Nhờ sự vượt trội ở khu vực giữa sân, Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng tạo ra những đợt công thành nguy hiểm mà nếu Emre và Halin Altinop dứt điểm chính xác hơn thì cục diện trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.
Nhận ra thế bế tắc của các học trò cộng với ý đồ thử nghiệm có sẵn từ trước, Donadoni tiếp tục tung thêm 4 cầu thủ dự bị nữa vào sân ở các phút 59 và 71. Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm điều tưong tự khi thay đến 7 vị trí khiến trận đấu dần đi vào sự nhàm chán và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong sự hài lòng của đội khách và cảm giác vô vị của đám đông tifosi đội chủ nhà.
![]() |
| HLV Donadoni còn phải làm rất nhiều điều để giúp Italy lấy lại vị thế của những nhà vô địch thế giới. Ảnh: AP. |
Đội hình thi đấu:
Italy: Buffon (Amelia, 46'); Oddo (Zaccardo, 46'), Cannavaro (Barzagli, 46'), Materazzi, Zambrotta (Pasqual, 71'); De Rossi (Palombo, 71'); Camoranesi (Rocchi, 59'), Brocchi (Barone, 59'), Mauri (Aquilani, 46'), Di Natale; Gilardino (Bonazzoli, 46').
Thổ Nhĩ Kỳ: Rustu (Volkan, 9'); Hamit Altintop (Nuri Sahin, 75'), Gokhan, Cetin (Cimsir, 85'), Uzulmez; Sabri (Toraman, 85'), Emre (Gokdeniz, 75'), Aurelio (Tekke, 85'), Turan, Tuncay (Tumer, 63'); Sukur (Halil Altintop, 62').
Bàn thắng: Di Natale 39' - Materazzi phản lưới nhà 42'.
Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác trong hôm qua, Pháp hạ ĐKVĐ châu Âu, Hy Lạp 1-0 tại Stade de France nhờ pha lập công của Henry ở phút 26. Thắng lợi nhọc nhằn này không chỉ giúp "đàn gà trống Gaulois" trả hận cho thất bại đẫm nước mắt ở tứ kết Euro 2004 mà còn mang lại dư vị ngọt ngào cho thủ quân Patrick Vieira trong trận thứ 100 anh khoác áo "Les Bleus".
![]() |
| Vieira chúc mừng Henry sau bàn thắng quyết định giúp Pháp hạ Hy Lạp. Ảnh: AP. |
Đội hình thi đấu:
Pháp: Coupet; Sagnol (Clerc, 46'), Gallas, Thuram, Abidal (Evra, 46'), Malouda, Vieira, Makelele (Diarra, 46'), Henry, Saha (Anelka, 46'), Wiltord.
Hy Lạp: Nikopolidis; Fyssas (Lakes, 62'), Dellas (Goumas, 66'), Kyrgiacos, Kapsis; Giannakopoulos (Liberopoulos, 46'), Basinas, Karagounis (Kafes, 77'), Katsouranis, Amanatidis (Gekas, 46'), Samaras.
Bàn thắng: Henry 26'.
Mai Khanh
- Joe Cole 'vui vẻ' với người mẫu ngực trần (16/11)
- 'Olympic Cameroon mới chỉ vừa đá vừa dưỡng sức' (15/11)
- HLV Riedl: 'Sẽ khó khăn cho Việt Nam ở hai trận còn lại' (15/11)
- Olympic Việt Nam khởi đầu thất bại tại Cup Bách Việt (15/11)
- 'Tuyển Anh quyết đá thật với Hà Lan' (15/11)
- Chelsea đầu cơ 'kim cương đen' (15/11)
- Italy - Thổ Nhĩ Kỳ, thêm một phép thử cho ĐKVĐ thế giới (15/11)
- Beckham giàu to nhờ 'chân trong chân ngoài' (15/11)
- Anh Đức kịp bình phục để tiếp đón Olympic Phần Lan (15/11)
- Real ký hợp đồng với 'Roberto Carlos phiên bản 2' (15/11)
- Mourinho: 'Nghiệp HLV của tôi sẽ không quá dài' (15/11)
- Trường Sơn vô địch cờ vua U20 châu Á (15/11)
- 10 bức hình đẹp về Kournikova qua con mắt của phái mạnh (15/11)
- Drogba hay nhất vòng 12 giải Ngoại hạng Anh (15/11)
- Abramovich chi gần 2 triệu USD chỉ để xả stress (14/11)
| * Phái yếu cũng có thể trở thành cao thủ bóng đá>> |





|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||





| ||
| Lịch đua & Bảng điểm | ||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |









E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress