Thứ ba, 31/10/2006, 10:45 GMT+7

Mourinho: 'Tôi không muốn loại Barca'

Điều mà HLV của Chelsea muốn "chỉ" là ba điểm và duy trì được ngôi đầu sau chuyến làm khách trên sân Nou Camp, tại vòng bảng Champions League tối nay. Còn HLV Rijkaard của đội chủ nhà cũng có những tuyên bố rất hữu hảo về người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.  

Phát biểu trước trận tái đấu Barca - trận đấu mà bản thân Mourinho mô tả là "ai cũng muốn xem", chiến lược gia người Bồ Đào Nha tự tin: "Chelsea muốn ba điểm. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì ít nhất chúng tôi cũng phải kiếm được một điểm".

Barca (áo cam) và Chelsea luôn rất tất bật mỗi khi đụng nhau. Ảnh: AP. 

Mourinho từng bị báo chí Tây Ban Nha gọi là "Vua chiến tranh lạnh" sau lần Chelsea đến làm khách của Barca cách đây hai mùa giải. Trận đó, đại gia thành London thua 1-2, một phần vì tiền đạo Didier Drogba của họ bị trọng tài Anders Frisk đuổi khỏi sân. Sau trận đấu, Jose Mourinho làm toáng lên rằng, chính HLV Rijkaard đã gặp gỡ trọng tài người Thụy Điển trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhằm tranh thủ sự "ưu ái". Không lâu sau, trọng tài Frisk đã phải tuyên bố treo còi do "phải nhận quá nhiều lời dọa giết từ các cổ động viên Chelsea".

Tuy nhiên, nhà cầm quân từng đăng quang tại Champions League năm 2004 (cùng Porto) khẳng định: "Cá nhân tôi không có chút khúc mắc nào với Barca. Mục đích của tôi đến đây không phải là loại họ khỏi Champions League. Điều tôi chỉ muốn chỉ là ngôi đầu bảng".

Nhưng sau những lời "đường mật", chiến lược gia sinh năm 1963 vẫn cho biết ông rất lo lắng về khả năng chơi tiểu xảo của các cầu thủ Barca. Để dẫn chứng cho lo lắng của mình, Mourinho đã nói về pha ngã vờ của Eidur Gudsonsen, mang lại cho Barca quả phạt đền trong trận đấu cuối tuần qua tại La Liga. Jose Mourinho nhấn mạnh: "Tôi đã theo dõi trận đấu của họ, nhưng lúc Barca được hưởng quả 11 m tôi đã chuyển kênh. Nếu ở Anh, cầu thủ mà ngã dễ dàng như thế thì hẳn là anh ta đã bị "thịt" từ lâu rồi".

Về phần Rijkaard, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tỏ ra khá khiêm nhường. Nhưng ông cũng không giấu được quyết tâm giành một chiến thắng trong trận đấu tối nay. Đội bóng của ông hiện đứng ở vị trí thứ hai, kém Chelsea 5 điểm.

HLV Frank Rijkaard khẳng định sự tôn trọng đối với Mourinho. Ảnh: AP.

Frank Rijkaard khẳng định: "Chúng tôi muốn giành điểm. Nhất định phải thế. Thực tế là Barca chẳng phải học gì sau trận gặp Chelsea ở lượt đi. Đơn giản vì chúng tôi chơi không tốt và đã thua. Đội bóng của tôi đã có vài lần đối đầu với Chelsea và chúng tôi hiểu rõ lối chơi của họ. So với cách đây hai năm, hiện giờ, "The Blues" không còn mạnh trong những pha phản công nữa. Nhưng điều quan trọng là họ vẫn có khả năng tổ chức lối chơi rất chặt chẽ. Chelsea không để lộ nhiều khoảng trống và bởi vậy, thật khó khi phải đối đầu với họ".

Nói lên những suy nghĩ của mình về Jose Mourinho, nhà cầm quân sinh năm 1962 tỏ vẻ tôn trọng: "Mourinho là một HLV tài năng. Tôi tôn trọng cách làm việc của ông ấy. Mỗi người đều có phong cách làm việc riêng. Mourinho cũng vậy. Ông ấy có khả năng thay đổi chiến thuật mà vẫn bảo toàn được thành công. Và tôi tôn trọng ông ấy vì điều đó. Giữa tôi và Mourinho không có chút khúc mắc nào".

Hà Uyên tổng hợp

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga