Drogba: ‘Tôi không phải là siêu nhân’
Tiền đạo ngôi sao của Chelsea tỏ ra khiêm tốn trước những lời ngợi ca, dù chính anh đã ghi bàn thắng duy nhất và rất đẹp, giúp đội bóng thành London đánh bại “siêu địch thủ” Barca 1-0, tại vòng bảng Champions League tối qua.
 |
| Didier Drogba (trái) ăn mừng cùng Michael Ballack. Ảnh: AFP. |
Ngôi sao người Bờ Biển Ngà hồ hởi phát biểu: "Tôi không phải là siêu nhân. Tôi chỉ làm những gì Chelsea cần. Đó là, thi đấu tốt và ghi được thật nhiều bàn thắng”.
Liên tục trong ba mùa Champions League gần đây, hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều phải đụng nhau. Nhưng mãi đến trận đấu tối qua, Didier Drogba mới “nổ súng”.
Mũi nhọn hàng đầu của “The Blues” hiện nay nói: “Thật khó để chọc thủng lưới Barca. Trong lần chạm trán đầu tiên - tại tứ kết mùa giải 2004-2005 - tôi đã bị đuổi. Còn ở lần thứ hai, hồi năm ngoái, tôi phải ngồi dự bị. Bởi vậy, bàn thắng mà tôi ghi được vào lưới Barca hôm qua thật tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã đợi chờ suốt hai năm qua”.
Drogba sau đó còn dành những lời khen tặng đến lối chơi của toàn đội, đặc biệt là hàng thủ trong trận thắng đầy ý nghĩa hôm qua. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, Chelsea gần như đã chắc suất vào vòng sau.
D.M. (theo Reuters)