Thứ năm, 19/10/2006, 07:54 GMT+7

Trong khó khăn, Liverpool vẫn biết cách thắng

Pha lập công duy nhất của “sếu vườn” Peter Crouch giúp đại diện đến từ Anh hạ chủ nhà Bordeaux 1-0, tại bảng C Champions League tối qua. Với chiến thắng này, Liverpool gần như đã nắm chắc suất vào vòng loại trực tiếp.

Peter Crouch (phải) ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: AP.
Peter Crouch (phải) ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: AP.

Hành quân qua eo biển Manche sang đất Pháp, đoàn quân của HLV Benitez phải mang theo bộn bề khó khăn: thiếu vắng thủ quân Steven Gerrard, lại phải chơi trên sân khách trong khi phong độ gần đây không cao (chỉ giành được một điểm sau hai trận tại Ngoại hạng Anh). Điều này lý giải vì sao, Liverpool phải thi đấu khá cầm chừng, dù đối thủ Bordeaux rất muốn kiếm điểm nhưng lại cũng không quá “mặn mà” trong chuyện tấn công.

Kết quả
* Lượt trận 1h45, 18/10

Thế trận đó buộc mỗi đội phải tiếp cận khung thành đối phương bằng những tình huống cố định hoặc những pha tấn công mang tính “bản sắc”. Tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà đến vào khoảng giữa hiệp một. Đón quả đá phạt góc bên phía cánh trái của đồng đội Wendel, Micould bật cao đánh đầu khá tốt. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh chỉ đưa bóng đi chệch khung thành trong tấc gang. Trong khi đó, phải đợi đến gần cuối hiệp một, Liverpool mới có tình huống tấn công thực sự nguy hiểm. Nhưng trong pha thoát xuống và đối mặt với thủ môn, Peter Crouch lại dứt điểm quá lành nên bị thủ thành của Bordeaux dễ dàng hoá giải.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra giằng co và không thật sôi động, tương tự như những gì trước giờ nghỉ. Thế cân bằng chỉ được các cầu thủ Liverpool phá từ một tình huống cố định, ở phút 58. Đón quả phạt góc của Bellamy, “cây sào” Crouch bật cao đánh đầu chuẩn xác, hạ gục thủ thành Rame của đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện đến từ nước Anh được duy trì đến hết trận.

Bảng C

TT Đội  Trận T H B H/S Điểm

Đội hình thi đấu:

Bordeaux: Rame, Jurietti, Henrique, Jemmali, Wendell, Alonso (Faubert 63’), Mavuba, Menegazzo, Laslandes (Chamakh 63’), Micoud, Darcheville (Perea 71’).

Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Carragher, Riise, Luis Garcia, Alonso, Zenden, Gonzalez (Sissoko 68’), Crouch (Kuyt 65’), Bellamy (Warnock 87’).
Dự bị không được sử dụng: Dudek, Pennant, Paletta, Peltier.

Bàn thắng: Crouch 58’.

Cũng trong hôm qua, AS Roma đã hoàn tất một lượt đấu thành công cho các đại diện Serie A khi hạ Olimpiakos 1-0 ngay tại "sào huyệt" Georgios Karaiskakis của đối phương, nhờ pha lập công ở phút 76 của Simone Perrotta.

Tuy nhiên, đại diện thành Rome vẫn phải đứng thứ 2 ở bảng D, với 3 điểm ít hơn Valencia - đội thắng các vị khách Shakhtar 2-0, nhờ cú đúp của Villa (30' và 45').

David Villa (trái) là tác giả của hai bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk. Ảnh: AP.
David Villa (trái) là tác giả của hai bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk. Ảnh: AP.

Bảng D

TT   Đội Trận T H B H/S Điểm

D.M.

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga