Thứ năm, 12/10/2006, 07:26 GMT+7

Bước tiến cực kỳ quan trọng cho Italy và Pháp

Cục diện bảng B vòng loại Euro 2008 đã dần trở nên có lợi hơn cho hai ông lớn. Trong khi Italy và Pháp đều giành những chiến thắng quan trọng, thì đội dẫn đầu bảng Scotland nhận thất bại 0-2 trên đất Ukraine.

Pha tăng tốc đúng lúc của đoàn quân thiên thanh, cũng như "gà trống Gaulois".
Pha tăng tốc đúng lúc của đoàn quân thiên thanh, cũng như "gà trống Gaulois".
Chiến thắng 5-0 của Pháp (trước đảo Faroe tại sân nhà) và 3-1 của Italy (trên đất Gruzia) đã giúp hai gã khổng lồ dần bắt kịp so với Scotland về điểm số (Pháp có cùng 9 điểm, kém đối đầu, còn Italy ít hơn 2 điểm). Đây thực sự là bước tiến quan trọng đối với hai HLV Domenech và đặc biệt là Donadoni. Cục diện bảng B đã trở thành cuộc đua tam mã. Và hai ông lớn hoàn toàn có khả năng dắt tay nhau tới Euro 2008, nếu “giải quyết” tốt Scotland trong các cuộc đối đầu sắp tới.

Quay trở lại chiến thắng 3-1 của Italy trên đất Gruzia, HLV

Loạt trận ngày 11/10
XẾP HẠNG
Donadoni tỏ ra tôn trọng đội chủ nhà khi quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 (thay vì 4-3-3). Cựu "thuyền trưởng" CLB Livorno thực hiện bốn thay đổi so với trận thắng Ukraine 2-0 cuối tuần trước, khi đưa vào sân tiền đạo Di Natale, tiền vệ Perrotta, Camoranesi và trung vệ Nesta. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhiều vì thiếu vắng gần nửa đội hình chính thức do chấn thương và treo giò, Gruzia vẫn thi đấu hết sức ngoan cường. Bàn thắng mở tỷ số của De Rossi cho Italy ở phút 16 có sự góp sức rất lớn của "thần may mắn". Cú sút xa từ 30 m của tiền vệ CLB Roma ngẫu nhiên phá thế bế tắc khi thủ môn Lomaia bất cẩn để bóng lọt qua nách.

Có vẻ như bàn thua "đen đủi" chính là cú hích tinh thần để Gruzia ào lên ép sân đội ĐKVĐ thế giới. Sức ép dần gia tăng về phía khung thành Buffon. Nhưng không ai nghĩ hàng phòng ngự được coi là tinh quái nhất hành tinh lại bị thủng lưới một cách đẹp mắt ở phút 26. Sau pha phối hợp trước vòng cấm địa, tiền vệ Sashiashvili bất ngờ xoay người thực hiện cú sút chân trái sấm sét từ cự ly 19 m. Bóng đi xoáy và nhanh vào góc phải, khiến thủ môn Buffon hoàn toàn bị đánh bại. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Gruzia.

Đội tuyển Italy cùng HLV Donadoni hoàn toàn bị bất ngờ bởi bàn thua này. Tuy nhiên, Squadra Azzurri cũng nhanh chóng có câu trả lời. Phút 34, Luca Toni đỡ ngực rồi vôlê đưa bóng đi "cạo" cột dọc. Ngay sau đó khoảng 3 phút, lại là tiền đạo Fiorentina có cơ hội tốt hơn, khi nhận đường chuyền của Zambrotta bên cánh trái. Nhưng lần này, mặc dù trước mặt chỉ còn thủ môn, chân sút đang giữ chiếc giày vàng châu Âu lại tỉa bóng đi chệch cột dọc trong tiếc nuối. Mải mê tấn công, suýt chút nữa đội ĐKVĐ thế giới phải trả giá đắt ở phút 44. Vẫn là một cú sút từ 20 m của Sashiashvili và Buffon đứng nhìn bất lực, tuy nhiên cột dọc đã cứu cho Italy một bàn thua trông thấy.

Đôi lúc, những chiếc áo trắng đã khiến nhà ĐKVĐ thế giới toát mồ hôi hột.
Đôi lúc, những chiếc áo trắng đã khiến nhà ĐKVĐ thế giới toát mồ hôi hột.

Sau giờ nghỉ giải lao, Gruzia được đà gia tăng áp lực lên phần sân đội khách. Cục diện tưởng chừng khó thể giúp thày trò Donadoni có trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, chiếc thẻ vàng thứ hai của Kankava đã rút bớt đi của đội chủ nhà một người kể từ phút 60. Đây chính là bước ngoặt hết sức quan trọng. Ngay sau tình huống bị tổn thất quân số chừng một phút, đội chủ nhà lập tức bị thủng bàn thứ hai. Quả tạt tầm trung rất đẹp của Di Natale tìm đến đúng cái đầu Camoranesi. Và tiền vệ CLB Juventus đã không bỏ lỡ cơ hội với cú dứt điểm vào góc lưới.

Khoảng 10 phút sau bàn nâng tỷ số lên 2-1, Italy tiếp tục tận dụng ưu thế hơn người để trừng phạt Gruzia. Toni để lỡ quả căng ngang bên cánh trái của Zambrotta, nhưng Camoranesi mau chóng chuyền vào cấm địa để Perrotta thoải mái sút từ cự ly 10 m, ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách.

Đội hình thi đấu:

Gruzia: Lomaia; Khizaneishvili, Khizanishvili, Kaladze, Sashiashvili; Mentesashvili, Kankava, Tskitishvili (Kandelaki 75), Kvirkvella; Martsvaladze (Gigiadze 86), Ashvetia (Iashvili 69)

Italy: Buffon; Oddo, Nesta, Cannavaro (Materazzi 74), Zambrotta; Pirlo (Mauri 62), De Rossi; Camoranesi (Iaquinta 87), Perrotta, Di Natale; Toni.

Đúng như nhận định trước lượt đấu, Pháp đã trút giận vào lưới "chú bé hạt tiêu" Faroe một cơn mưa 5 bàn thắng. Không có gì nhiều để nói về thế trận quá chênh lệch này. "Sự trong trắng" của mành lưới đội khách tí hon bị phá vỡ ngay ở giây thứ 37, khi Henry chuyền bóng bằng đầu để Saha dứt điểm. Đến phút 22, đích thân tiền đạo CLB Arsenal nhân đôi cách biệt bằng một pha kết thúc cận thành. Đây là bàn thắng thứ 38 của Henry cho "gà trống Gaulois", và anh chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Platini 3 lần phá lưới.

Niềm tin đã trở lại với đoàn quân áo lam.
Niềm tin đã trở lại với đoàn quân áo lam.

Để kỷ niệm sự kiện quay lại đội tuyển quốc gia, Nicolas Anelka tự điền tên mình vào bảng điện tử bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, ở phút 76. Hai bàn còn lại dễ dàng của Pháp đều nhờ công Trezeguet (77' và 84'). Sau trận đại thắng xả giận này, đoàn quân HLV Domenech vươn lên đứng thứ hai bảng B, bằng điểm với Scotland, nhưng kém đối đầu trực tiếp.

Đội hình thi đấu:

Pháp: Landreau; hậu vệ Gallas, Sagnol (Clerc 80'), Escude, Thuram; Malouda, Vieira, Toulatan, Ribery; Henry (Anelka 61'), Saha (Trezeguet, 61')

Faroe: Mikelsen; Borg (Frederickberg 88'), Samuelsen, Mortensen, Djurhuus, Thomassen, Jacobsen, Benjaminsen, C.Jacobsen, Hansen (Nielsen, 46'), Danielsen.

Cũng ở bảng B đêm qua, thủ đô Kiev của Ukraine chứng kiến cục diện xoay chuyển khi đội chủ nhà buộc Scotland phải ra về trắng tay, bằng tỷ số 0-2. Sau màn trình diễn phòng ngự đáng nể để hạ Pháp 1-0 hồi cuối tuần trước, chiến thuật "chậm, chắc" của thày trò HLV Walter Smith đã không còn chỗ đứng trên sân khách.

Tỷ số được mở cho Ukraine ở phút 60, khi hậu vệ Kucher tận dụng thành công tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Gordon, dứt điểm chính xác từ cự ly 8 m. Scotland chỉ có duy nhất một cơ hội là quả tạt của Darren Fletcher khi trận đấu chỉ còn 9 phút. Nhưng Kenny Miller đã không tận dụng thành công. Trong những phút đá bù, Shevchenko bị Robbie Neilson đẩy ngã ngay trước khung thành thủ môn Gordon. Và chính tiền đạo Chelsea đứng dậy, sút chính xác quả 11m ấn định tỷ số 2-0.

Với chiến thắng này, Ukraine tạm vươn lên thứ tư (6 điểm), bám sát Italy.

Bảng B

Thùy Dương

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Bạn gái xinh đẹp của tuyển thủ Thanh Bình>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga