U21 Việt Nam thắng sát nút U20 Thái Lan
Chơi không thật sự áp đảo, nhưng U21 Việt Nam (tuyển từ các đội dự giải trẻ Báo Thanh Niên) đã vượt qua U20 Thái Lan với tỷ số 1-0. Trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Chi Lăng chiều nay chỉ có chất lượng trung bình. Nguyễn Thành Long Giang lại là cầu thủ hay nhất trận đấu.
Với đội hình gồm toàn những gương mặt trẻ nên lối chơi của U20 Thái Lan không có gì nổi bật. Trong khi đó, được lắp ráp mới hai ngày từ những cầu thủ dự VCK giải U21 toàn quốc Báo Thanh Niên nên các cầu thủ Việt Nam cũng chơi một trận đấu kém thuyết phục. Dù vậy, các cầu thủ trẻ chúng ta cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0.
Trong 5 phút đầu tiên đã có hai cơ hội ghi bàn chia điều cho hai bên. Phút thứ hai, Chainarong trên đà lao xuống đệm bóng từ đường chuyền cánh phải của Jakkaphan, nhưng thủ môn Công Vương đã ôm gọn. Ba phút sau, Việt Nam đáp trả bằng pha đánh đầu của Tăng Tuấn sau đường căng ngang của Tấn Linh bên cánh phải. Và đó cũng là hai pha bóng nguy hiểm nhất mà hai đội tạo ra về khung thành của nhau ở hiệp một. Bởi những phút còn lại của hiệp một trận đấu đã diễn ra không có gì hấp dẫn khi hai đội liên tục để mất bóng và tấn công thiếu mạch lạc.
Vào hiệp hai, Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ trẻ Thái Lan là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Phút 49, Công Vương ra bắt bóng không chính xác để cho tiền đạo Thái Lan dứt điểm nhưng Long Giang đã kịp thời phá bóng trước khung thành. Phút 52, đến lượt Việt Nam, lần này vẫn là cú đánh đầu của Tăng Tuấn và vẫn là hậu vệ Thái Lan đã có mặt kịp thời phá bóng.
Lối chơi thiếu lửa của Việt Nam ở những phút sau đó đã buộc HLV Đỗ Văn Minh liên tục có sự điều chỉnh. Phút 58, Quang Tuấn, Minh Sen đã được tung vào thay cho Minh Thiện và Tấn Linh. Sự thay đổi đã phát huy tác dụng. Phút 74, tận dụng pha bắt bóng bật ra của thủ môn Samphong Yodard, Tăng Tuấn đã chuyền vào để Minh Sen dễ dàng đánh đầu vào khung thành trống, mở tỷ số 1-0.
Ở những phút còn lại, dù cố gắng dâng cao đội hình và có cơ hội san hoà nhưng các tiền đạo Thái Lan vẫn không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là phút 80, Sakarin ChanYothan đã sút ở góc hẹp bên cánh trái nhưng một lần nữa bị Long Giang phá bóng trước vạch vôi. Và phút 85, từ đường chuyền Jakkaphan bên cánh trái, Teerasil trong tư thế thoải mái lại đưa bóng vọt xà ngang.
Với thắng lợi tối thiểu 1-0, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhận Cup và phần thưởng 50 triệu đồng. U20 Thái Lan dù thua nhưng cũng được nhận 30 triệu đồng. Cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu với 5 triệu đồng (Giang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 6 khoản tiền hai triệu đồng).
An Nhơn