Thắng đậm nhưng HLV Riedl vẫn bức xúc
Chỉ đạo các học trò hạ U21 Malaysia với 4 bàn không gỡ, nhưng điều đó không đủ làm nhà cầm quân người Áo vui mừng mà trái lại, ông thể hiện sự bực tức ra mặt. Công tác tổ chức nghiệp dư và mặt sân xấu thảm hại là lý do khiến HLV Riedl nổi cáu.
>Olympic Việt Nam dễ dàng thắng đậm U21 Malaysia
 |
| HLV Riedl không hài lòng với công tác tổ chức của Cup Thủ Đô. Ảnh: Hoàng Hà. |
Lần đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến một trận đấu của đội bóng con cưng và đó là một chiến thắng đậm trong thế lấn lướt hoàn toàn. Thật dễ hiểu khi các CĐV thoả mãn khi ra về, lãnh đạo LĐBĐ VN mừng vui hớn hở, còn các cầu thủ trở về phòng thay đồ cùng những tiếng cười giòn tan. Trong bầu không khí vui vẻ đó, thái độ bức xúc của HLV Riedl làm không ít người bất ngờ.
"Các bạn thấy mặt sân thế nào. Thật tồi tệ. Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng ngắn và sệt nên điều kiện mặt sân tồi tệ như thế này khiến các pha phối hợp của chúng tôi mất đi độ chính xác vốn có. Đó là chưa kể nguy cơ chấn thương luôn rình rập các cầu thủ bởi mặt sân không phẳng dễ làm cho các cầu thủ bị lật cổ chân, thậm chí nghiêm trọng hơn nếu đối phương tác động mạnh vào phần mắt cá. Nếu có thể, tôi đề nghị BTC cải thiện mặt sân càng sớm càng tốt", HLV Riedl bức xúc và chỉ xuống mặt sân Hàng Đẫy.
Nhà cầm quân người Áo còn tức giận vì công tác tổ chức quá nghiệp dư của một giải quốc tế: "BTC đã không tôn trọng các bạn và không tôn trọng cả tôi nữa. Họ không cả bố trí một phòng để họp báo. Chúng ta đi vào tầng hầm rồi lại đi ra. Cuối cùng, tôi phải trả lời các bạn mà không có một phiên dịch nào đi cùng. Xin nhắc các bạn, đây là một giải đấu quốc tế đấy nhé".
 |
| Công Vinh tả xung, hữu đột trong vòng vây của các hậu vệ Malaysia. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tuy nhiên, HLV Riedl cũng khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò, trong đó, nhà cầm quân người Áo khen ngợi Tấn Tài bên cánh phải và Vũ Phong, dù tiền vệ cánh trái đang khoác áo Bình Dương vốn là cầu thủ thuận chân phải. Về đối thủ U21 Malaysia, HLV Riedl chỉ phàn nàn, đội bạn chơi rắn quá và thay vì triển khai tấn công, họ lại tổ chức phá lối đá của Việt Nam. Nhiều pha vào bóng của U21 Malaysia có thể gây chấn thương cho các cầu thủ Việt Nam.
Niềm hạnh phúc của Như Thành, Vĩnh Lợi và Được Em
Hoà chung vào niềm vui chiến thắng khi trận đấu kết thúc, những người mới được khoác áo đội tuyển (hoặc mới trở lại), mỗi người tận hưởng một cách khác nhau. Trung vệ Như Thành thi đấu trận đầu tiên, sau 3 năm bị treo giò vì "có dấu hiệu tiêu cực ở JVC Cup" 2003. Cựu cầu thủ Thể Công này tâm sự: "Sau 3 năm không được thi đấu, em rất vui vì được ra sân trong màu áo ĐTQG. Em rất vui sướng vì mọi người đã cho em một cơ hội để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Đó là niềm hạnh phúc của em".
Thủ thành Tô Vĩnh Lợi chia sẻ cảm xúc của lần đầu tiên khoác áo ĐTQG: "Em hơi run và có phần bị khớp ở những phút đầu trận đấu nhưng dần dần, em đã quen với áp lực. Được khoác áo ĐTQG mang lại niềm vui không thể tả nổi". Trong khi đó, tiền đạo Lương Văn Được Em chỉ được vào sân, thay cho Công Vinh ở phút 84 nhưng khuôn mặt của cầu thủ đội Đồng Tháp này vẫn rất tươi tỉnh: "Hôm nay, em chỉ được thi đấu chưa được chục phút. Thậm chí, chưa cả ra mồ hôi nhưng em rất vui với cảm giác lần đầu khoác áo ĐTQG", Được Em tâm sự.
Đội hình của Việt Nam (U23 + 3 cầu thủ quá tuổi): thủ môn Tô Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh (Văn Nhiên 70'), Như Thành, Minh Đức, Văn Biển (Minh Thiện 70'), tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh (Minh Chuyên 60'), Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh (Được Em 84'), Thanh Bình (Anh Đức, 60').
Minh Hải