ĐKVĐ thế giới bị cầm hòa, Pháp ra quân tưng bừng
Ngoại trừ điểm sáng Inzaghi, Italy đã trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa, không bản sắc và bế tắc trong trận ra quân vòng loại Euro 2008, khi để đội dưới cơ Litva cầm hòa 1-1 ngay tại Naples. Trái lại, Pháp, đối thủ của Italy sau đây 4 ngày, có màn trình diễn ấn tượng với thắng lợi 3-0 trên sân Gruzia.
![]() |
| Nỗi thất vọng của các nhà ĐKVĐ thế giới sau trận hòa Litva. Ảnh: Reuters. |
Trước giờ bóng lăn, không khí hội hè tràn ngập khắp sân San Paolo. Thủ quân Cannavaro, người con và là niềm tự hào của thành Naples, cùng các đồng đội dâng cao Cup vàng mà họ vừa giành được ở Đức cách đây gần hai tháng, diễu một vòng quanh sân trong tiếng hò reo không ngớt của 60.000 tifosi nêm chặt trên các khán đài. Nhưng rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người ta chỉ thấy một bầu không khí lặng câm trên các khán đài, những cái lắc đầu tiếc nuối, những gương mặt thẫn thờ, buồn bã của một tập thể đang mang trên mình gánh nặng của chức VĐTG. Các cầu thủ Italy đã không làm được điều mà hàng trăm triệu tifosi của họ trên khắp thế giới trông đợi khi để đội khách Litva nhởn nhơ ra về với 1 điểm bỏ túi.
| Vòng loại Euro 2008 |
| Anh - Andorra 5-0 (Crouch 5' & 66', Gerrard 13', Defoe 38' & 47') Gruzia - Pháp 0-3 (Malouda 7', Saha 15', Asatiani đá phản 46') Đức - CH Ireland 1-0 (Podolski 57') Italy - Litva 1-1 (Inzaghi 30' - T. Danilevicius 21') Scotland - Quần đảo Faroe6-0 Bắc Ireland - Iceland 0-3 Malta - Bosnia-Herzegovina 2-5 Hungary - Nauy 1-4 Belarus - Albania 2-2 Serbia - Azerbaijan 1-0 CH Czech - Wales 2-1 (Lafata 76', 90' - Jiranek đá phản 85') Slovakia - Đảo Sip 6-1 Ba Lan - Phần Lan 1-3 Luxembourg - Hà Lan 0-1 (J. Mathijsen 18') Latvia - Thuỵ Điển 0-1 (K. Kallstrom 38') Romania - Bulgaria 2-2 Moldova - Hy Lạp 0-1 Estonia - Israel 0-1 Tây Ban Nha - Liechtenstein 4-0 (F. Torres 20, D. Villa 45 & 62, L. Garcia 66) |
Tệ hơn, họ cũng chưa cho thấy dấu hiệu tiến triển nào dưới thời HLV Donadoni, một nhà cách tân với tư tưởng và tư duy chiến thuật khác hẳn so với người tiền nhiệm Marcello Lippi trong mắt của rất nhiều nhà bình luận trên thế giới. Donadoni hẳn phải cảm ơn Inzaghi rất nhiều bởi nếu không có bàn thắng của anh ở phút 30, ông đã thua ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ ngày nắm quyền ở ĐTQG. Thất bại trước một đối thủ yếu như Litva chắc chắn sẽ là sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn, ít nhất là về mặt tâm lý, của các cầu thủ áo thiên thanh khi họ chỉ cách trận quyết đấu với Pháp đúng 4 ngày. Nhưng dù sao, người Italy cũng có thể tự an ủi rằng họ đã giành được một điểm làm vốn cho chặng đường vòng loại Euro 2008 nhiều chông gai phía trước.
Trên lý thuyết, đội chủ nhà xuất phát bằng sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công với bộ ba tiền đạo Inzaghi, Perrotta và Cassano (cầu thủ vừa kịp bình phục chấn thương để ra sân). Nhưng trên thực tế, HLV Donadoni chỉ đạo các học trò linh hoạt thay đổi thành 4-4-2 trong một số tình huống nhờ Perrotta rất chịu khó lùi về hỗ trợ De Rossi, Pirlo và Gattuso ở tuyến giữa. Thật ngạc nhiên khi với những con người và chiến thuật kể trên cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Italy lại để đối phương lấn lướt trong nửa đầu hiệp một. Và hậu quả nhãn tiền là thủ thành Buffon phải vào lưới nhặt bóng khi đồng hồ trận đấu chỉ phút 24. Hàng thủ Italy, dưới sự chỉ huy của thủ quân Cannavaro, như mất hồn trong tình huống Cesnauskis đi bóng vào vòng cấm rồi chuyền ngược lên để Danilevicius dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Litva.
![]() |
| Inzaghi là "Đấng cứu thế" của Italy trước Litva. Ảnh: AP. |
Phải đến lúc này, các cầu thủ áo thiên thanh mới sực tỉnh, ào ạt dâng cao đội hình nhằm tìn kiếm bàn gỡ. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 30, nhờ pha phối hợp tuyệt đẹp của bộ ba tấn công. Nhận bóng từ Perrotta, Cassano di chuyển khôn khéo qua hai hậu vệ Litva rồi chuyền ngang để Inzaghi lao vào đệm bóng san bằng cách biệt cho Italy.
Nhưng tất cả chỉ có vậy, suốt thời gian còn lại của trận đấu, chẳng ai còn nhận ra những nhà vô địch thế giới, ở tuyến giữa, trừ Gattuso vẫn nhiệt tình như mọi khi, 2 người còn lại là Pirlo và De Rossi chơi dưới phong độ. Trên hàng công, Perrotta và Inzaghi không thiếu quyết tâm nhưng thể lực hạn chế khiến Perrotta phải rời sân nhường chỗ cho Gilardino từ phút 72. Còn Inzaghi thì chơi vật vờ cho đến khi được thay bởi Di Michele 3 phút trước khi hết giờ.
Trong bối cảnh đó, Cassano, vắng mặt hơn một năm nay ở ĐTQG, đã trở thành chủ công của đội chủ nhà nhưng "một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân". Hơn nữa, cựu tiền đạo Roma, do phải ngồi dự bị cả nửa mùa giải vừa qua ở Real Madrid, đã mất đi phần nào sự nhạy cảm trước khung thành đối phương. Đó là lý do khiến anh không ghi được bàn thắng dù đã tạo ra tới 6 tình huống trực tiếp uy hiếp cầu môn Litva.
![]() |
| Không ghi bàn, nhưng Cassano vẫn có màn tái xuất khá ấn tượng. Ảnh: AP. |
Như lời HLV Donadoni phát biểu sau trận đấu, hòa 1-1, dù không như mong đợi, cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất với những nhà ĐKVĐ thế giới. Tuy nhiên, nếu không tìm ra giải pháp khắc phục và cứ lặp lại phong độ như thế này, hẳn Italy sẽ gặp không ít khó khăn ở những trận đấu tiếp theo của vòng loại Euro 2008, mà trước mắt là chuyến làm khách đầy cạm bẫy đến sân Stade de France của kình địch Pháp, thứ tư tuần tới.
Đội hình thi đấu:
Italy: Buffon; Oddo, Cannavaro, Barzagli, Grosso; Gattuso, Pirlo, De Rossi (Marchionni 61'); Perrotta (Gilardino 72'), Inzaghi (Di Michele 87)', Cassano.
Litva: Karcemarskas; Dziaukstas, Skerla, Stankevicius, Zvirgzdauskas; Savenas (Kalonas 65'), Preiksaitis, Mikoliunas (Tamosauskas 82'), Cesnauskis, Poskus (Labukas 79'), Tomas Danilevicius.
Bàn thắng: Inzaghi 30' - Danilevicius 21'
Không như các nhà ĐKVĐ thế giới, Pháp có sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho chiến dịch vòng loại Euro 2008. Họ đè bẹp chủ nhà Gruzia 3-0. Ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm, thắng lợi thuyết phục này sẽ là sự khích lệ tinh thần lớn lao cho thày trò HLV Domenech khi gặp lại kình địch Italy trên sân nhà Stade de France ngày 7/9 tới.
![]() |
| Pháp khởi đầu thành công cho vòng loại Euro 2008 và kỷ nguyên "hậu Zidane". Ảnh: AFP. |
Sau thắng lợi nhọc nhằn trong trận giao hữu với Bosnia & Hezgovina hồi giữa tháng 7, có vẻ như các cầu thủ Pháp đã quen dần với sự thiếu vắng thủ lĩnh Zidane. Vì vậy, họ đã chơi rất tự tin khi đến làm khách ở Gruzia, trận đấu chính thức đầu tiên của "Les Blues" kể từ ngày người nhạc trưởng tài hoa Zizou quyết định giã từ sân cỏ. Không có Zidane, HLV Domenech buộc phải sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Henry - Saha trên hàng công, 2 cánh vẫn thuộc về Malouda (trái) và Ribery phải như ở World Cup. Nhưng ở trung lộ, thủ quân Vieira, ngoài việc san sẻ gánh nặng phòng ngự với lão tướng Makelele, còn làm nhiệm vụ của một "đầu tàu" dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.
Sau những phút đầu bị "khớp" bởi những màn hò hét, la ó của đám đông 55.000 CĐV, trong đó có cả Tổng thống Mikhail Saakashvili, nhà vô địch thế giới năm 1998 bắt đầu thể hiện bản lĩnh. "Les Bleus" chỉ mất đúng 7 phút để có bàn mở tỷ số. Ribery bứt tốc độ bên cánh phải, rồi tạt vào cho Malouda. Sau một nhịp khống chế, tiền vệ của Lyon bất thần dứt điểm từ cự ly khoảng 22 mét. Bóng đi chìm và hiểm khiến thủ môn đội chủ nhà không kịp phản ứng.
Lợi thế dẫn bàn giúp các học trò của HLV Domenech thi đấu trong trạng thái tâm lý cực kỳ thoải mái. Như thường lệ, những pha di chuyển tốc độ ở cánh phải rồi tạt bóng của Ribery liên tiếp đẩy các hậu vệ chủ nhà vào thế chống đỡ rất vất vả. Và một trong những tình huống này đã mang lại cho Pháp bàn nhân đôi cách biệt ở phút 15'. Quan sát thấy Saha đang di chuyển ở trung lộ, Ribery ngay lập tức chọc khe rất vừa tầm để tiền đạo của MU băng xuống hạ thủ thành Chanturia với cú sửa bóng vào khóc xa khá điệu đà.
![]() |
| Saha đang hòa nhập rất tốt vào lối chơi chung của "Les Bleus". Ảnh: Reuters. |
Thế áp đảo của Pháp tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ giải lao. Phút 46, khi mà các cầu thủ Đông Âu còn chưa kịp bắt nhịp trở lại với trận đấu, đội bóng áo lam đã có bàn thắng thứ 3. Nhưng người ghi bàn lần này lại là một cầu thủ Gruzia. Dưới sức ép của Henry, trung vệ Asatiani lúng lúng phá bóng về lưới nhà khiến thủ thành Chanturia không kịp phản ứng. Cơ hội ăn bàn tốt nhất mà phía Gruzia, đội mới thắng Quần đảo Faroe tới 6-0 ở loạt đấu sớm, tạo ra trong trận đấu này chỉ là cú sút phạt trực tiếp dội xà ngang của hậu vệ phải Demetradze.
Cách đây 2 năm, "Les Bleus", khi đó đang ở dưới đáy tuyệt vọng sau thất bại ở Euro 2004 và sự ra đi của bộ ba Zidane - Thuram - Mekelele, đã khởi đầu vòng loại World Cup 2006 bằng trận hòa hút chết với Israel. Nếu không có cảm hứng từ sự trở lại của Zidane và 2 cựu binh kể trên ở giai đoạn cuối, Pháp đã phải ngồi nhà xem giải đấu lớn nhất hành tinh qua tivi, thay vì tới Đức và đoạt ngôi á quân. Giờ đây, với thắng lợi 3-0 trước Gruzia cùng phong độ xuất sắc của lớp trẻ như Ribery, Abidal, Malouda, Mavuba bên cạnh các trụ cột Henry, Vieira, Makelele, người Pháp đang tràn đầy tự tin vào một tương lai tươi sáng của kỷ nguyên "hậu Zidane".
Đội hình thi đấu:
Gruzia: Chanturia; Aladashvili, Khizanishvili (Kandelaki, 37'), Demetradze; Asatiani; Gogua, Kankava, Kobiashvili, Mudzhiri (Menteshasvili, 82); Arveladze, Iashvili.
Pháp: Coupet; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Malouda, Vieira, Makelele (Mavuba, 58'), Ribery (Govou, 69'); Henry, Saha (Wiltord, 86').
Bàn thắng: Malouda 7', Saha 15', Asatiani 46' (phản lưới nhà).
M.K.
- Bạn gái của Quốc Vượng: 'Yêu là không bỏ rơi' (02/09)
- Arsenal đón tài năng trẻ người Brazil (02/09)
- Anh và Đức mong sự khởi đầu thuận lợi tại Euro 2008 (02/09)
- Bí mật vụ chuyển nhượng Tevez - Mascherano (02/09)
- Khúc dạo đầu hứa hẹn dễ dàng cho Italy và Pháp (02/09)
- Danh sách chuyển nhượng Ngoại hạng Anh 2006 (01/09)
- Hồ sơ đặc biệt về chuyển nhượng La Liga 2006 (01/09)
- Tình hình chuyển nhượng Italy 2006 (01/09)
- Cuộc đấu cuối mùa giữa 'tướng' Dũng và 'phù thủy' Calisto (01/09)
- Tại sao 'thần đồng' Tevez gia nhập West Ham 'tí hon'? (01/09)
- Roy Keane mang Dwight Yorke về Sunderland (01/09)
- Chelsea đổi Gallas lấy Ashley Cole (01/09)
- Tevez và Mascherano bất ngờ gia nhập West Ham (01/09)
- Hiếp dâm trẻ em, một tuyển thủ wushu bị bắt (01/09)
- Real mượn Reyes từ Arsenal, giữ lại Ronaldo (01/09)
| * Phái yếu cũng có thể trở thành cao thủ bóng đá>> ................................ * 'Cho trận đấu hấp dẫn hơn' - sân chơi mới của người hâm mộ>> |





|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||





| ||
| Lịch đua & Bảng điểm | ||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| *VN tránh được bảng khó ở AFF Cup |
| *Lịch thi đấu AFF Cup |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |









E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress