Thứ sáu, 1/9/2006, 12:58 GMT+7

Cuộc đấu cuối mùa giữa 'tướng' Dũng và 'phù thủy' Calisto 

Bóng đá đỉnh cao Việt Nam sẽ khép lại mùa giải 2006 bằng trận chung kết Cup Quốc gia giữa Gạch Đồng Tâm và Hòa Phát Hà Nội, chiều 3/9 trên sân Ninh Bình. Nếu thắng, Gạch sẽ giành cú đúp năm thứ hai liên tiếp (Cup QG và V-League), còn Hoà Phát sẽ cứu vãn danh dự cho bóng đá phía Bắc.

Gạch Đồng Tâm sẽ lại đoạt Cup? Ảnh: N.P.

2006 là năm thất thu của các đội bóng Đồng Bằng Sông Hồng. Ở V-League, Nam Định, HN.ACB, HP.HN không có thành tích gì nổi bật (trong đó đến vòng áp chót HP.HN mới trụ hạng ). Nhưng tệ hại nhất có lẽ chính là việc rớt hạng của Hải Phòng. Còn ở giải hạng Nhất, Thể Công chưa tính được đường trở lại mái nhà chuyên nghiệp. Nên trước những thành tích kém cỏi đó, nếu HP.HN đoạt Cup QG là một danh dự vớt vát cho bóng Hà Nội. Thế nhưng, để làm được điều đó thì hết sức khó khăn với Hoà Phát, vì trước mắt họ là một đối thủ dự trận chung kết với tư cách là ĐKVĐ ở cả hai giải V-League và Cup QG - Gạch Đồng Tâm (GĐT).

Có thể nói, việc HP.HN lọt vào đến trận chung kết là một bất ngờ của giải Cup QG. Trong bốn đội lọt vào bán kết thì họ là đội có thành tích kém nhất tại V-League (đứng thứ 11). Đoàn quân của Vương Tiến Dũng phải chờ đến vòng áp cuối mới trụ hạng. Thế nhưng, tại một mặt trận mà nhiều đội bóng cho rằng chiến đấu bằng thừa và chỉ tập trung vào trụ hạng, vì ngoài số tiền thưởng 250 triệu đồng thì họ không còn được tham dự C1 Châu Á (chỉ 1 đội vô địch V-League).

Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà đoàn quân họ Vương tiến vào chung kết một các dễ dàng. Vòng 1/16, HP.HN đã đè bẹp QK5 4-2, rồi thắng SLNA 1-0 ở vòng 1/8, tứ kết vượt qua Hải Phòng 1-0. Thế nhưng, có lẽ khó khăn nhất là ở trận bán kết trước một Đà Nẵng cùng khát khao tìm kiếm một danh hiệu sau khi không thành công ở V-League, thì thày trò Vương Tiến Dũng đã xuất sắc ngược dòng giành thắng lợi 4-3. Và khó khăn hơn khi đối thủ của HP.HN ở trận chung kết lại là GĐT, một thế lực, một tượng đài mới của bóng đá Việt Nam.

Nếu xét về chuyên môn cũng như thành tích thì Gạch trội hơn hoàn toàn so với HP.HN. Từ khi lên chơi V-League các cầu thủ HP.HN chưa từng có cơ hội ăn mừng chiến thắng trước GĐT. Mùa 2005, hòa 1-1 tại Long An và thua 5-2 tại Hàng Đẫy. Và mùa này dưới "tướng" Vương họ cũng hòa 0-0 tại sân nhà và thua 2-0 tại Long An.

Còn nếu xét về thành tích đối đầu giữa hai "tướng" của hai đội thì ông Calisto cũng ăn đứt Vương Tiến Dũng. Mùa bóng 2005, khi còn dẫn dắt Bình Dương, đoàn quân của ông Dũng cũng có một hòa và một thua (1-1, 2-1). Trong đó trận thua tệ hại 2-1 tại sân Gò Đậu đã giúp thầy trò "phù thủy" Calisto vượt qua mặt và lên ngôi quán quân.

Thế nhưng, sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng năm nay thì có lẽ về mặt tâm lý, các cầu thủ HP.HN hoàn toàn không lép so với Gạch. Và điều đó đã thể hiện trong trận thắng Đà Nẵng vừa qua. Dù rất vất vả mới có mặt ở trận chung kết, và GĐT là một đội bóng rất mạnh nhưng không có nghĩa là HP.HN không có cơ hội.

Trong khi đó, hai năm giành chức vô địch V-League liên tiếp, GĐT đã chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh và ổn định ở cả lực lượng cầu thủ lẫn Ban huấn luyện. Không chỉ có một đội quân có chất lượng mà họ còn có một vị tướng biết "điều binh", đó là HLV Calisto. Có thể nói tính từ khi V-League ra đời, HLV Bồ Đào Nha này là người dẫn dắt một câu lạc bộ lâu nhất và thành công nhất ở cấp CLB Việt Nam. Nếu vô địch ông sẽ cùng đội viết tiếp thành tích của CLB trong trang vàng bóng đá Việt Nam (2 năm thống trị hai giải bóng đá cao nhất của Việt Nam).

An Nhơn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Vợ của Thanh Bình với phong cách thời trang quý tộc>>
AFF CUP 2008 Tiếp»
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga