Các tifosi nổi giận vì mức án kỷ luật dành cho CLB
Đã có rất đông các CĐV của Juve , Fiorentina và Lazio đổ ra đường phố để bày tỏ thái độ bất bình, sau khi toà sơ thẩm phán quyết giáng các đội bóng này xuống hạng Serie B và phạt điểm. Ngay sau đó, đại diện của các đội bóng trên cũng đều tuyên bố sẽ kháng án.
 |
| CĐV Juventus phản ứng bên ngoài trụ sở CLB ở Turin. Ảnh: AP |
Đông đảo và lộn xộn nhất là ở thủ đô Rome, nơi có Lazio. Khoảng 400 CĐV của đội bóng này đã tập trung ở phía ngoài một khách sạn, nơi được chọn để tuyên án vụ scandal bóng đá lớn nhất trong lịch sử Italy. Ở thành phố Turin, các CĐV của Juve đã tụ tập trước trụ sở chính của CLB và la lớn những khẩu hiệu phản đối Chủ tịch hội thẩm đoàn Cesare Ruperto và cả… AC Milan. Còn ở Florence, nhiều người hâm mộ Fiorentina cũng đổ về trung tâm thành phố để bày tỏ thái độ của mình, nhưng trong hoà bình và có trật tự. Chỉ duy nhất ở Milan là không có động tĩnh gì.
 |
| CĐV Fiorentina phản đối bên ngoài sân vận động. Ảnh: AP |
Sau khi nghe Ruperto tuyên án kỷ luật, các CĐV của Lazio đã ngừng công việc hò hét phản đối Juventus, và bắt đầu bày tỏ thái độ không đồng tình của mình bằng hành động cụ thể. Ngay khi luật sư Chiappero của Juve vừa bước ra khỏi nơi tuyên án, ông đã bị đám đông này vây quanh và xỉ vả thậm tệ cho đến khi lên được ôtô của mình. Chứng kiến tình cảnh của người đồng nghiệp, luật sư Gentile của Lazio cũng không dám bước ra ngoài do lo sợ sự quá khích của các CĐV.
“Đây là một hình phạt không công bằng. Duy chỉ có Juve là kẻ gây nên tội nhưng những phần còn lại của bóng đá Italy lại phải chịu chung số phận”, Hotfield, một CĐV 33 tuổi của Lazio bức xúc bày tỏ quan điểm. “Không biết là chúng ta sẽ làm gì trong những ngày tới, nhưng tôi chắc chắn rằng, tới đây sẽ là những ngày nặng nề ở Rome”.
 |
| CĐV Lazio đợi nghe tuyên án bên ngoài một khách sạn ở Rome. Ảnh: AP |
Về phần mình, Chủ tịch Coboli Gigli của Juve cũng đã bày tỏ những quan điểm riêng: “Đây là chuyện chưa từng có. Nó hoàn toàn khác với mong chờ của chúng tôi về một bản án “dễ thở”, cả về hình thức lẫn nội dung. Chúng tôi có thể chấp nhận việc bị đánh xuống Serie B, nhưng bị trừ tới 30 điểm mùa mới thì chẳng khác nào phải chơi ở hạng 3. Chúng tôi không hiểu được sự khác biệt trong việc áp dụng luật để đưa ra các mức án đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ kháng án”.
Trong khi đó, Moggi, nhân vật trung tâm của vụ việc tai tiếng này vẫn tỏ ra ngoan cố: “Tôi chỉ thấy buồn cho đội bóng và các CĐV mà thôi. Không hề có bất cứ trận đấu nào được dàn xếp hay một trọng tài nào tỏ ra thiên vị. Và đó là lý do vì sao Juve và các CLB khác, đặc biệt là những người hâm mộ, đều cảm thấy bất bình về bản án này”.
Một quan chức của Fiorentina thì nhận xét: “Đây là một quyết định thiếu công bằng. Điều này nằm ngoài nhận định của chúng tôi, cũng như những người hâm mộ đội nhà. Vì vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh được sự vô tội của mình”.
Dù bị kết án nhẹ hơn nhưng một quan chức của AC Milan vẫn tuyên bố rằng, họ cũng sẽ kháng án để mức kỷ luật này được thay đổi. Còn chủ tịch của Lazio, người bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời hạn 3 năm, đã thẳng thừng tuyên bố: “Tôi thấy bản án này mới chỉ là tạm thời và về cơ bản, nó giống như một trò lố bịch. Tôi sẽ không thực thi bất cứ điều gì cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra”.
D.M. tổng hợp