Thứ sáu, 14/7/2006, 09:35 GMT+7

Gạch Đồng Tâm nhẹ nhàng vào bán kết Cup quốc gia

Được thi đấu trên sân Long An chiều nay, Gạch Đồng Tâm khá thảnh thơi khi đón Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cho cuộc chiến ở tứ kết Cup quốc gia. Như thường lệ, anh em nhà Rodriguez thay phiên nhau lập công giúp "Gạch" thắng 2-0 để có mặt ở vòng bán kết.

Carlos (xanh) bị Neweat đốn ngã trong vòng cấm.

Sau hơn một tháng tạm nghỉ nhường sự quan tâm cho World Cup, giải bóng đá trong nước quay trở lại bằng cuộc chiến ở vòng tứ kết Cup quốc gia. Và dường như thời gian tạm nghỉ này không ảnh hưởng gì đến phong độ của Gạch Đồng Tâm Long An. Họ vẫn duy trì lối chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân, và bóng tấn công được tập trung hầu hết cho anh em nhà Rodriguez ở phía trên. Hai bàn thắng chia đều trong hai hiệp của bộ đôi người Brazil đã chứng tỏ khả năng của họ trước "Thép". Nhưng theo ban huấn luyện đội bóng, quan trọng nhất trong chiến thắng ngày hôm nay không phải là tỷ số 2-0. Chính phong độ ổn định sau thời gian dưỡng thương của Tài Em, Minh Phương, Tuấn Phong, Carlos Rodigues,... mới khiến đội chủ nhà hoàn thành mục tiêu. Ở phần sân đối diện, "Thép" cũng không quá thất vọng. Bị loại, nhưng nhờ trận đấu này mà toàn đội đã bắt nhịp trở lại với mức độ khắc nghiệt ở V-League. Sớm từ biệt cuộc chơi nhưng cũng giúp "Thép" toàn tâm hơn cho mục tiêu trụ hạng sắp tới.

Kết quả và lịch đấu tứ kết

Không đánh giá thấp Cup quốc gia, "thày phù thủy" Calisto tung vào sân đội hình mạnh nhất. Anh em nhà Rodriguez được hai tuyển thủ quốc gia Minh Phương, Tài Em phục vụ nhiệt tình từ tuyến hai. Trong khi đó, Văn Giàu cùng với tuyển thủ U23 Hoàng Thương đảm trách khâu phòng thủ trước mặt thủ thành Fabio Santos. Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cũng cho vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Họ vận hành sơ đồ chiến thuật dựa vào sự linh động của 3 ngoại binh trải đều cả 3 tuyến gồm Neweat (trung vệ), Helio (tiền vệ), và tiền đạo De Jesus.

Trận đấu diễn ra nhanh ngay từ đầu với sự tích cực của cả hai. Phối hợp rất tốt ở trung lộ, nhưng tất cả các đường bóng cuối cùng của cả hai đều thiếu sự chuẩn xác cần thiết. Đội chủ nhà chơi nhỉnh hơn chút ít so với đối phương nhờ các pha di chuyển không mệt mỏi của hàng tiền đạo. Nhờ vậy, hàng thủ của "Thép" liên tục sơ hở do bị kéo dãn. Phút 23, tiền đạo Carlos Rodigues cảnh cáo thủ môn Công Vương của đội khách bằng cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc. Nhưng chỉ một phút sau, lời cảnh báo đó thành hiện thực. Carlos đột phá thẳng vào hàng thủ của "Thép" buộc trung vệ Neweat phải đốn ngã để ngăn chặn. Một quả phạt đền cho "Gạch". Và đội chủ nhà mở tỷ số 1-0 khi chính Carlos thực hiện thành công cú đá phạt từ cự ly 11 m.

Sự ổn định của Tài Em (xanh) mới là thành công chính của "Gạch".

Tốc độ trận đấu của hiệp 2 được tăng lên khi đội khách quyết định dâng cao nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Và họ cũng có cơ hội cho riêng mình khi De Jesus luôn chực chờ hạ thủ thành Santos bằng các pha ẩn hiện trước vòng cấm địa. Ham tấn công, nên "Thép" dần lơi là trong phòng thủ nên tiếp tục bị thua bàn thứ hai. Cựu cầu thủ U23 Việt Nam, tiền vệ Tuấn Phong, đột phá rất táo bạo từ cánh phải làm chao đảo hàng phòng ngự của "Thép". Nhận được đường chuyền thuận lợi của Tuấn Phong, tiền đạo Antonio sút chéo góc ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Một chiến thắng không quá khó giúp Gạch Đồng Tâm Long An có mặt ở vòng bán kết.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, tiền đạo Da Silva, một người Brazil khác, cũng giúp đội bóng thủ đô có mặt ở bán kết. Bàn thắng duy nhất của Da Silva ở phút 12 đã giúp Hòa Phát Hà Nội loại Mitsustar Haier Hải Phòng với tỷ số 1-0 ngay trên sân Lạch Tray.

Nguyễn Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao