Bài toán khó cho bóng bàn Việt Nam ở giải cây vợt vàng
Tối qua, đội tuyển bóng bàn nam của Việt Nam đã có chiến thắng nhanh 3-0 trước Australia tại bảng B giải Cây vợt vàng. Tuy nhiên, khả năng giành HC vàng của đội chủ nhà khá mong manh khi giải năm nay có mặt khá nhiều đội mạnh như: Singapore, Quảng Đông, Hong Kong,...
 |
| Kiến Quốc. |
Diễn ra từ ngày 12 đến 16/7, giải bóng bàn Cây vợt vàng tại TP HCM ngày càng tạo được sự chú ý của nhiều quốc gia trong khu vực. Năm nay, giải có sự góp mặt của khá đông các tên tuổi lớn của bóng bàn châu Á như: Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Hàn Quốc, Malaysia. Đặc biệt, năm nay, cả Ấn Độ, Australia cũng không quản ngại đường xa sang tham dự. Trong khi đó, nước chủ nhà tham dự đến 3 đội: Việt Nam A, Việt Nam B, TP HCM ở cả các nội dung dành cho nam, nữ.
Theo các chuyên gia, khả năng đạt thành tích cao nhất của bóng bàn Việt Nam chỉ có thể là chiếc HC đồng cho nội dung đồng đội nam. Ở nội dung dành cho nữ, các cô gái của nước chủ nhà khá bi quan khi các tay vợt đến từ Singapore, HongKong, Hàn Quốc quá mạnh.
Ở trận đấu được chú ý nhất trong ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam A với 4 tên tuổi hàng đầu trong nước là: Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nam Hải, Huy Hoàng khá thảnh thơi khi đối đầu cùng Australia. Do đây không phải là những thành viên giỏi nhất của đội tuyển xứ sở chuột túi nên các tay vợt chủ nhà không gặp chút khó khăn gì để có được chiến thắng nhanh 3-0. Trận đấu diễn ra khá vui vẻ khi trình độ chênh lệch lớn khiến vài thành viên của cả hai tranh thủ cười đùa cả trong lúc thi đấu. Gây thú vị nhiều nhất cho người hâm mộ chính là sự góp mặt của tay vợt Việt kiều trong thành phần đội Australia, Kiệt Trần (Trần Song Kiệt). Tuy chỉ chơi bán chuyên nghiệp ở Australia, và khá lớn tuổi (32), nhưng Song Kiệt vẫn là tay vợt chủ lực của đội tuyển Australia sang Việt Nam tham dự giải năm nay.
 |
| VĐV Việt kiều Australia Trần Song Kiệt. |
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam lại không có cơ hội nào khi đối diện trước một tập thể hùng mạnh như tuyển Hàn Quốc B. Tuy có tiến bộ chút ít sau chuyến tập huấn tại Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng trình độ của Vũ Thị Hà, Mai Xuân Hằng, Mỹ Trang, Lương Thị Tám vẫn kém xa đối thủ. Họ dễ dàng bị đối thủ Hàn Quốc B khuất phục bằng tỷ số 0-3.
Thúy Quỳnh