HLV của Ukraina: 'Thụy Sĩ là một đối thủ khó chơi'
Trong con mắt của HLV Blokhin, trận đấu gặp Thụy Sĩ tối nay sẽ là thời điểm để ông cùng các học trò thể hiện khả năng và khát khao đi tiếp của mình. Nhưng Thụy Sĩ đang có đầy đủ lý do để tin vào một kết quả khả quan.
 |
| HLV Blokhin tin vào Sheva. |
HLV Blokhin nói: “Bất cứ đội tuyển nào lọt được vào vòng 16 đội thì đều là những đối thủ mạnh của nhau. Và tất nhiên, chúng tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Thụy Sĩ là một đội tuyển mạnh, có những cầu thủ giỏi. Bản thân họ đã minh chứng được điều này khi vượt qua vòng đấu bảng mà hầu như không gặp bất cứ trục trặc lớn nào, thậm chí, còn không để thủng lưới lấy một bàn”. Nhưng với Blokhin, không vì thế mà ưu thế lại nghiêng hoàn toàn về đối thủ. Ông có lý do để tin tưởng vào các học trò của mình, nhất là tiền đạo Schevchenko.
Kể từ khi hồi phục chấn thương, tiền đạo 29 tuổi này đã nhanh chóng lấy lại được cảm hứng và cảm giác với trái bóng. Vì vậy, Schevchenko cũng tỏ ra tự tin không kém ông thày khi cho rằng, trận đấu với Thụy Sĩ tối nay chính là lúc để các cầu thủ Ukraine thể hiện mình và qua đó, đạt được những thành tựu lớn hơn. Tân binh của Chelsea này phát biểu: “Chúng tôi luôn giữ được niềm tin mỗi khi thi đấu, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn. Và toàn đội sẽ tiếp tục duy trì điều đó vì người hâm mộ… Sẽ thật hạnh phúc nếu tôi ghi bàn và Ukraine giành quyền đi tiếp”.
Trong khi đó, dù rất tự tin khi đội tuyển của mình là đội duy nhất không bị thủng lưới sau 3 trận vòng bảng, nhưng HLV Jakob Kuhn cũng không thể che giấu nổi mối quan ngại về hàng thủ, nơi sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Philipp Senderos. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo: “Thật khó để có thể yên tâm khi tuyến phòng ngự thiếu vắng Senderos. Cậu ấy chính là người đã góp công lớn đưa chúng tôi đến vị trí hiện tại, và giúp Thụy sĩ trở thành đội tuyển duy nhất chưa để thủng lưới sau khi kết thúc giai đoạn đấu bảng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nhiều lý do để tìm kiếm một kết quả khả quan. Lối chơi kỷ luật, hợp lý và sự toả sáng của các cầu thủ sẽ lại giúp chúng tôi đi tiếp”.
Còn với các cầu thủ Thụy Sĩ, sự thiếu vắng của Senderos không làm cho họ giảm đi phần háo hức. Khả năng của ‘người đóng thế’, trung vệ Johan Djourou, cũng phần nào làm họ yên tâm. Tiền đạo Frei nói: “Những gì mà các cầu thủ phòng ngự đã đạt được thật lớn lao. Và chắc chắn, các đồng đội của tôi sẽ tiếp tục duy trì được điều đó. Họ sẽ là bệ đỡ để hàng công chúng tôi ghi bàn trong trận đấu hôm nay và rất có thể là ở cả những trận đấu sau”. Anh nói tiếp: “Dù dành sự kính trọng cho Ukraine nhưng khi chúng tôi đã đạt được mục tiêu ban đầu (qua vòng bảng), thì chắng có lý gì để Thụy Sĩ chịu dừng bước tại đây”.
Doãn Mạnh tổng hợp