Gặp Tây Ban Nha, người Pháp trông đợi Zidane
Phong độ chói sáng của Zidane giúp "bầy gà trống Gaulois" hạ gục "đàn bò tót" Tây Ban Nha để đi một mạch đến ngôi vô địch Euro 2000. Giờ đây, khi đã già hơn 6 tuổi, anh vẫn là niềm hy vọng của "Les Blues" khi họ tái ngộ người hàng xóm Nam Âu trong cuộc chiến tương tàn giành một vé vào tứ kết.
>Pháp và TBN chưa từng gặp nhau tại World Cup
 |
| Cú sút phạt thần sầu của Zidane giúp Pháp vượt qua Tây Ban Nha cách đây 6 năm. Ảnh: BBC |
Bruges chiều ngày 25/6/2000, 30.000 CĐV trên sân Jan Breydal như bị mê hoặc trước những "màn ảo thuật" cùng trái bóng trong chân Zidane, khi đó mới 27 tuổi, ở trận tứ kết Euro 2000 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Và họ sung sướng đến chết lặng khi chứng kiến bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của tiền vệ tài hoa người gốc Algeria. Từ vị trí đá phạt trực tiếp cách cầu môn đối phương khoảng 25 m, trái bóng từ chân Zidane vẽ một đường cong tuyệt đẹp làm tung nóc lưới thủ thành Canizares. Bàn thắng này là tiền đề quan trọng giúp người Pháp đi tới thắng lợi 2-1 trước đối thủ đến từ bán đảo Iberia để rồi kết thúc giải đấu đó với chức vô địch.
Giờ đây, World Cup 2006 chắc chắn là "sân khấu lớn" cuối cùng của Zidane bởi anh đã 33 tuổi và sẽ treo giày ngay sau giải đấu này. Và dù lão tướng số 10 này không đóng góp gì nhiều trong 2 trận đầu vòng bảng, đại đa số các thành viên "Les Blues" vẫn có một niềm tin sắt đá rằng Zidane sẽ là ngọn cờ đầu đưa họ đến chiến thắng trước Tây Ban Nha và rồi đi thẳng đến ngôi vô địch như cách đây 6 năm. HLV Domenech khẳng định: "Có một cầu thủ lớn như Zidane luôn là lợi thế cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Vì vậy, anh ấy sẽ đá chính trong trận đấu đêm nay. Tây Ban Nha có một tập thể đồng đều nhưng họ không có tài năng nào ở tầm xuất chúng như Zidane". Hậu vệ Abidal cũng đặt niềm tin vào cầu thủ đàn anh: "Trong lần cuối dự World Cup mà Zidane góp mặt, chắc anh ấy sẽ dẫn dắt chúng tôi đi đến thành công".
Rõ ràng Zidane vẫn nhận được sự tín nhiệm lớn từ ông thày khó tính Domenech cũng như đồng đội trước cuộc chiến một mất một còn với Tây Ban Nha đêm nay. Nhưng liệu anh có đáp ứng được lòng tin đó hay không vẫn là một câu hỏi mà chính Zidane cũng như Domenech chưa tìm ra câu trả lời, nhất là sau những gì đội bóng áo lam đã thể hiện khi có và không có tiền vệ tài hoa này ở 3 trận vòng bảng. Với sự hiện diện của Zidane, Pháp đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược, bế tắc, nhạt nhòa và bị Thụy Sĩ rồi Hàn Quốc cầm hòa (0-0 và 1-1). Phải đến khi tiền vệ của Real ngồi ngoài ở trận cuối vì thẻ phạt, "bày gà trống Gaulois" mới cất cao tiếng gáy bằng thắng lợi 2-0 trước Togo. Bỏ qua việc tân binh đến châu Phi quá non kinh nghiệm, trận thắng kể trên đã nói lên rất nhiều điều về phong độ và thực lực của từng cá nhân cũng như cả tập thể dưới quyền HLV Domenech.
 |
| Giờ đây, Zidane vẫn được kỳ vọng sẽ mang lại thắng lợi cho Pháp khi tái ngộ Tây Ban Nha. Ảnh: AP |
Thứ nhất, sự vắng mặt của Zidane giúp Vieira có cơ hội thể hiện vai trò ông chủ của đội bóng. Cựu thủ quân Arsenal không chỉ đảm nhiệm vai trò của người cầm trịch mà còn xuất sắc trong những tình huống dâng lên hỗ trợ tuyến trên với một bàn đẳng cấp và một đường chuyền quyết định. Bên cạnh khả năng bùng nổ của Vieira, khi không có Zidane, HLV Domenech có thể bố trí sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Henry - Trezeguet thay vì sơ đồ 4-5-1 không phát huy được hiệu quả ở trận hòa Thụy Sĩ. Theo đó, những phẩm chất tấn công của Henry được khai thác triệt để khi anh đóng vai tiền đạo lùi, còn sự hiện diện của trung phong cắm Trezeguet luôn tiềm ẩn mối đe dọa cho hàng thủ đối phương.
Nếu đúng Zidane là đá chính như Domenech đã khẳng định, nhiều khả năng Pháp sẽ trở về với sơ đồ 4-5-1 và nhạc trưởng 33 tuổi này sẽ hợp cùng Ribery, Malouda thành bộ ba hộ công phía sau tiền đạo duy nhất là Henry. Và như vậy, Vieira sẽ lùi xuống đóng vai trò của một tiền vệ thủ bên cạnh Makelele. Đối đầu với Tây Ban Nha đêm nay, ngoài Zidane, Pháp còn đón chào sự trở lại của hậu vệ trái Eric Abidal, mắt xích cực kỳ quan trọng trong hàng thủ 4 người mà HLV Domenech luôn tin tưởng.
Bên phía Tây Ban Nha, đúng là trong đội hình của họ không sở hữu những ngôi sao lớn như đối phương, nhưng bù lại HLV Aragones lại có trong tay một đội ngũ tài năng và tương đối đồng đều trên cả ba tuyến. "Đàn bò tót" giờ đây không còn quá phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào, thay vào đó sức mạnh tập thể đã giúp họ có sự khởi đầu ấn tượng khi họ lần lượt đánh bại Ukraine, Tunisia và Ảrập Xêut để vào vòng hai với tư cách đội đầu bảng.
Nổi bật trong hành trình vòng bảng của Tây Ban Nha chính là chiến thắng 4-0 quá ấn tượng trước Ukraina trong ngày ra quân. Với đội hình 4-3-3 và phong cách tấn công rực lửa, "những chú bò tót" dễ dàng đè bẹp đối thủ Đông Âu bằng 4 bàn thắng. Điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng tạo ra sức ép từ mọi hướng: từ hàng thủ -Puyol và Pernia rất mạnh khi dâng cao hỗ trợ tấn công; tuyến giữa -những đường chuyền "chết người" của Fabregas và Alonso; và tất nhiên là tuyến trên với bộ đôi "sát thủ" Villa - Torres.
 |
| Tây Ban Nha hy vọng sẽ vượt qua Pháp nhờ dàn cầu thủ trẻ, tài năng và đoàn kết. Ảnh: Reuters |
Chắc chắn, HLV Aragones sẽ tiếp tục sử dụng thứ vũ khí này khi đối đầu với Pháp. Ngoài ra, "nhà hiền triết xứ Hortaleza" sẽ tận dụng triệt để sức trẻ của các học trò để đánh vào điểm yếu thể lực của đội hình gia nua bên phía đối phương (ngoài Ribery, số còn lại đều là những cầu thủ đã hoặc sắp sửa bước sang tuổi 30). Một yếu tố nữa sẽ tạo động lực để "đàn bò tót" húc văng "những chú gà Gaulois" chính là thất bại trước Pháp ở những trận đấu chính thức trong quá khứ (chung kết Euro 1984, vòng loại Euro 1992 và tứ kết Euro 2000).
Kết quả cặp đấu nhiều duyên nợ giữa hai người láng giềng này là rất khó dự doán. Lợi thế về sức trẻ sẽ giúp Tây Ban Nha bù đắp cho điểm yếu về kinh nghiệm so với những cầu thủ Pháp. Nếu thày trò HLV Aragones không bị thủng lưới trong hiệp một, họ sẽ có điều kiện để triển khai màn tra tấn thể lực và tốc độ trước những lão tướng của đối phương khi bước sang hiệp hai. Nhưng trong trường hợp những Villa, Torres hay Raul thất bại trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, rất có thể hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ và không loại trừ loạt "đấu súng" để phân định người thắng kẻ thua.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Tây Ban Nha (4-3-3): Casillas; Ramos, Puyol, Ibanez, Pernia; Fabregas, Alonso, Xavi; Torres, Raul, Villa.
Pháp (4-5-1): Barthez; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Malouda; Henry.
Minh Kha