Italy và cơn 'ác mộng Guus Hiddink'
Từ Hàn Quốc năm 2002 đến Eindhoven năm 2005, bóng đá Italy luôn bị ảm ảnh bởi cái tên Hiddink, dù ở cấp độ ĐTQG hay CLB. Giờ đây, đội tuyển của xứ sở mỳ ống một lần nữa phải đối mặt với HLV này khi gặp Australia, một đội bóng khác đang chơi rất "lên chân" dưới quyền của nhà cầm quân người Hà Lan.
Italy thành công nếu không đánh giá thấp đối thủ
 |
| 4 năm trước, Italy từng thất bại dưới tay Hàn Quốc của Hiddink, liệu lịch sử có lặp lại đêm nay khi họ đối đầu với Australia của HLV tài ba này? |
Đó là một buổi chiều ngày 18/6/2002 tại Deajeon, Hàn Quốc, dưới sự lãnh đạo của Hiddink, đã đánh bại Italy bằng bàn thắng vàng của Ahn Jung-hwan. Ba năm sau, tới lượt Milan "chết hụt" trước PSV của HLV đầy mưu lược này tại bán kết Champions League 2004-2005. Nhắc lại những kỷ niệm trên để thấy rằng người Italy chưa bao giờ thấy dễ dàng khi đối đầu với những đội bóng do HLV Hiddink dẫn dắt và bây giờ cũng không là ngoại lệ. Chưa đầy một năm nắm quyền ở ĐTQG Australia, chiến lược gia người Hà Lan đã biến "những chú chuột túi" thành một đội bóng hoàn toàn khác. Sau khi vượt qua hai trận play-off giành vé sang Đức, HLV Hiddink và các học trò đã khiến tất cả phải ngã mũ khâm phục với kỳ tích vượt qua Croatia và Nhật Bản để chiếm một suất cùng Brazil dự vòng 16 đội.
Trong bối cảnh bóng đá Australia không có nhiều cầu thủ giỏi, chiến tích kể trên đã nói lên năng lực tuyệt vời của Hiddink. Điểm mạnh nhất của đại diện châu Đại dương dưới thời nhà cầm quân này chính là khả năng vận hành sơ đồ chiến thuật linh hoạt đến bất ngờ. Không cần phải thay đổi nhiều nhân sự, chỉ cần Hiddink điều chỉnh một số vị trí trên sân, lối chơi của Australia sẽ thay đổi tùy theo từng tình huống mà ông thấy cần thiết. Bên cạnh đó, cựu HLV của PSV cũng thành công khi khai thác triệt để thế mạnh thể lực của các học trò trong những đợt phản công có tốc độ chóng mặt (cách họ chọc thủng lưới Nhật, Croatia và làm khốn khổ hàng thủ Brazil).
 |
| Hiddink cùng học trò mơ về một chiến thắng lịch sử trước Italy. Ảnh: AFP |
Chắc chắn những vũ khí này sẽ tiếp tục được sử dụng khi Australia đối đầu với Italy đêm nay. Ngoài ra, những pha chồng biên với cặp Kewell, Bresciano (trái) và Cahill, Chipperfield (phải) cũng sẽ tạo ra không ít nguy cơ cho hàng thủ của HLV Lippi nếu những cầu thủ chốt ở trung lộ như Viduka hay Aloisi tận dụng tốt các quả tạt. Vấn đề duy nhất có thể khiến Hiddink đau đầu trước cuộc chiến giành suất vào tứ kết đêm nay chính là sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Emerton và phần nào đó là vị trí thủ môn. Cả Schwarzer lẫn Kalac đều chơi không tốt và đều để lọt lưới 2 bàn trong các trận gặp Brazil và Croatia.
Bên phần sân đối diện, Italy cũng không hẳn là không có vấn đề dù họ đã bất bại ở vòng bảng bằng những phong cách hoàn toàn khác nhau (chủ động tấn công như khi thắng Ghana và hòa Mỹ, phòng thủ phản công để đánh bại CH Czech). Hàng thủ, dù vắng Nesta vẫn không khiến HLV Lippi lo ngại bởi người thay thế là Materazzi đã chơi quá hay và thậm chí còn ghi bàn giải tỏa sự bế tắc cho đội nhà trong trận gặp CH Czech. Điều làm nhà cầm quân đầu bạc bất an nhất lại nằm ở hàng công. Khi mà Del Piero gây thất vọng, Totti chưa đáp ứng được sự mong đợi, thì cặp tiền đạo chủ lực Toni và Gilardino, người trước rớt phong độ, kẻ sau mới ghi được một bàn và không tạo được dấu ấn.
Hiện tại, HLV Lippi khó có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những cầu thủ và sơ đồ 4-4-1-1 đã mang lại thắng lợi 2-0 trước CH Czech cho cuộc đấu trí với người đồng nghiệp "lắm mưu nhiều kế" Hiddink đêm nay. Theo đó, Totti tiếp tục chơi hộ công sau tiền đạo duy nhất Gilardino, phía dưới họ vẫn là bộ tứ Perotta (trái), Pirlo (giữa), Gattuso (trái) và Camonaresi (tự do). Trong trường hợp bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương, Perotta sẽ dâng lên cao, hợp cùng Totti, Gilardino hình thành bộ ba tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 giàu tính tấn công hơn.
 |
| HLV Lippi cùng học trò cưng Totti miệt mài luyện tập chờ cuộc đối đầu với Australia. Ảnh: AFP |
Nhiều khả năng, Italy sẽ nhập cuộc bằng lối chơi tấn công ào ạt để tìm kiếm bàn thắng trước. Nếu thành công, họ sẽ có cơ hội lùi về và trình diễn "đặc sản" phòng thủ theo phong cách catenaccio và chờ đợi "con mồi" say mồi tấn công để trừng phạt bằng những pha phản công chớp nhoáng. Với kinh nghiệm ít ỏi và đẳng cấp vừa phải của những trụ cột trong đội hình, nhiều lắm Australia chỉ có thể gây khó khăn cho các cầu thủ Italy. Lặp lại một thắng lợi động trời như Hàn Quốc 4 năm về trước có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với thày trò HLV Hiddink tối nay.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Italy (4-4-1-1): Buffon; Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso; Perrotta, Pirlo, Gattuso, Camoranesi; Totti; Gilardino
Australia (4-5-1): Schwarzer; Bresciano, Neill, Moore, Chipperfield; Grella, Culina, Cahill, Sterjovski, Kewell; Viduka.
P.D.