Thứ hai, 26/6/2006, 10:23 GMT+7

Sheva thách thức 'bức tường đá'

Chân sút lừng danh mới đầu quân cho Chelsea là khách mời thường xuyên trong các buổi Gala bóng đá do FIFA tổ chức tại Thụy Sĩ. Song tối nay, Sheva sẽ biết đến một Thụy Sĩ khác - một đội tuyển có biệt danh 'bức tường đá', do chưa thủng lưới bàn nào tại World Cup 2006.
>Thuỵ Sĩ và Ukraina đều mất cầu thủ quan trọng

Để xuyên thủng hàng thủ Thụy Sĩ, Sheva cần sự hỗ trợ tối đa từ tuyến hai.
Để xuyên thủng hàng thủ Thụy Sĩ, Sheva cần sự hỗ trợ tối đa từ tuyến hai.

Không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi, hoặc Ukraine, hoặc Thụy Sĩ, sẽ là 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất của World Cup lần này. Trận đấu ít được chú ý nhất ở vòng hai sẽ quyết định đối thủ của đội thắng trong cặp Italy - Australia.

Phải mất gần 20 năm, bóng đá Ukraine mới sản sinh được thế hệ tài năng như hiện nay. Dự World Cup lần đầu tiên cũng đồng nghĩa với khao khát thành công và trọng trách lớn lao làm rạng danh đất nước. Khởi đầu vòng bảng, Ukraine nhanh chóng được dạy cho một bài học về bóng đá đỉnh cao (thua Tây Ban Nha 0-4), nhưng sau đó, đội quân của HLV Oleg Blokhin đã chứng minh được hình ảnh của một tân binh biết khiêm tốn và rút kinh nghiệm (thắng Ảrập Xêút 4-0 và Tunisia 1-0). Những biến động đáng ngạc nhiên ở bảng G giúp binh đoàn Đông Âu chỉ phải gặp Thụy Sĩ, đối thủ cùng đẳng cấp, ở vòng hai. Đây là cơ hội quá tốt hứa hẹn sẽ giúp Ukraine vào tứ kết ngay trong lần đầu góp mặt. Nhưng để thực hiện được kỳ tích này, Sheva và các đồng đội phải phá cho được "bức tường đá".

Cũng "vô danh" chẳng kém Ukraine trên đấu trường bóng đá quốc tế, song Thụy Sĩ đang thực hiện những bước đi vững chắc tại World Cup 2006 bằng một hơi thở mới. Tài năng, sức trẻ và lối chơi thực tế là 3 thứ vũ khí đáng sợ của HLV Koebi Kuhn. Đầu tiên là trận hòa với Pháp (trận thứ ba liên tiếp như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm), sau đó, buộc cả Togo lẫn Hàn Quốc phải đầu hàng vô điều kiện (cùng tỷ số 2-0). Rõ ràng, Thụy Sĩ đã chẳng còn là đối tượng dễ bị "bắt nạt" ở các giải đấu lớn, như trước. Một thống kê được đưa ra có thể khiến các chuyên gia sân cỏ phải sửng sốt: Đoàn quân HLV Koebi Kuhn là đội duy nhất tại World Cup 2006 chưa để thủng lưới. Như vậy, có nghĩa là vẫn còn thiếu một lời khen xứng đáng dành cho hàng thủ 4 người cùng tiền vệ phòng ngự Raphael Wicky.

Hoàn hảo là thế, song "bức tường đá" đã có những vết rạn trước trận đấu đêm nay với Ukraine. Chấn thương khớp vai trong trận thắng Hàn Quốc đã buộc trung vệ trẻ tài năng Senderos phải ngồi ngoài ít nhất 1 tuần. Thậm chí, có thông tin cho rằng cầu thủ của Arsenal còn phải làm khán giả cho tới sau ngày 10/7 (thời điểm diễn ra trận CK). Senderos là "mắt xích" cực kỳ quan trọng trong hàng thủ 4 người của ông Koebi Kuhn. Không những thế, trung vệ 21 tuổi rất có duyên ghi bàn trong các pha đá phạt gián tiếp, treo bóng vào vòng cấm đối thủ. Cho dù Johann Djourou (19 tuổi, một đồng đội khác tại Arsenal) đã vào sân thay thế tốt Senderos trong 37 phút cuối trận gặp Hàn Quốc song giới hâm mộ quê nhà vẫn chưa cảm thấy an tâm.

Nhưng dù sao, các thiệt hại ở hàng thủ Thụy Sĩ vẫn chưa bằng những gì mà Ukraine đang phải gánh chịu. HLV Blokhin sẽ thiếu hai hậu vệ đẳng cấp là Sviderski và Rusol (treo giò). Sẽ cực kỳ nguy hiểm cho Ukraine nếu đối thủ tiếp tục chơi "pressing" toàn sân và buộc họ phải lộ ra tử huyệt chết người này.

Hai tuyến dưới vững vàng là cơ sở để Thụy Sĩ có thể chơi cân bằng thế trận với nhiều đối thủ mạnh.
Hai tuyến dưới vững vàng là cơ sở giúp Thụy Sĩ có thể chơi cân bằng thế trận với nhiều đối thủ mạnh.

Nếu so sánh ở hàng tiền vệ, Thụy Sĩ cũng tỏ ra nhỉnh hơn với bộ tứ kinh nghiệm Wicky, Vogel, Cabanas, và Yakin. Trong khi đó, phần lớn các tiền vệ của Ukraine đang chơi bóng ở nội địa. Ngược lại, sự hiện diện của Shevchenko trên hàng tiền đạo là điểm mạnh không thể phủ nhận của đại biểu Đông Âu.

Trong cuộc chiến giữa "kẻ chín lạng, người một cân" này, sẽ rất khó đoán trước kết cục. Không loại trừ khả năng trận đấu sẽ chỉ kết thúc sau 120 phút.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Thụy Sĩ (4-5-1): 1-Pascal Zuberbuehler; 3-Ludovic Magnin, 2-Johann Djourou, 20-Patrick Mueller, 23-Philipp Degen; 8-Raphael Wicky, 6-Johann Vogel, 7-Ricardo Cabanas, 22-Hakan Yakin, 16-Tranquillo Barnetta; 9-Alex Frei

Ukraine (3-5-2): 1-Oleksander Shovkovsky; 5-Volodymir Yezersky, 17-Vladislav Vashchyuk, 2-Andriy Nesmachny; 9-Oleg Gusev, 4-Anatoly Tymoshchyuk, 8-Oleg Shelayev, 19-Maxim Kalinichenko, 11-Serhiy Rebrov; 7-Andriy Shevchenko,10-Andriy Voronin

Trọng tài: Benito Archundia (Mexico)

Thiên Thanh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao