Czech - Ghana, căng nhất khu trung tuyến
Cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi cuộc chạm trán giữa "kiến trúc sư trưởng" CH Czech, Pavel Nedved, với "đấu sĩ" hay nhất Ghana, Michael Essien. Trận đấu trên sân Cologne tối nay sẽ quyết định hơn một nửa chiếc vé đi tiếp ở bảng E.
 |
 |
| Nedved (trái) giàu kinh nghiệm trận mạc còn Essien có sức trẻ. |
Sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời trước Mỹ, Czech cần có thêm một chiến thắng nữa để chắc suất ở vòng hai. Lẽ dĩ nhiên, thày trò Karel Brueckner không được quá chủ quan trước Ghana, bởi thất bại của đội này trước Italy phần nhiều vì lý do chiến thuật, chứ không hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân con người.
Các bình luận viên hàng đầu thế giới đều thừa nhận Czech thực sự là "khối pha lê" hoàn hảo trong trận mở màn. Ngoài thủ môn số một thế giới Petr Cech, khung gỗ của đội bóng Đông Âu còn được bảo vệ bởi 4 chốt chặn dày dạn kinh nghiệm. Thủ quân Galasek đóng vai trò như một tấm lá chắn từ xa, trong khi các chuyên gia tấn công đẳng cấp gồm Nedved, Rosicky, Plasil, và Poborsky có nhiệm vụ xuyên phá hàng thủ đối phương bằng lối chơi phản công kết hợp "phá biên" khéo léo. Bóng sẽ được tập trung cho 1 trung phong cao kều tuyến trên để dứt điểm thẳng, hoặc nhả lại cho đồng đội băng lên lập công.
Mỹ đã hoàn toàn bất lực trước kết cấu hoàn hảo này. Và Ghana đang được xem như là "nạn nhân" thứ hai liên tiếp. Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến HLV Karel Brueckner trăn trở, đó là chấn thương của hai tiền đạo trụ cột, Jan Koller và Milan Baros. Có tới 99% khả năng chân sút dự bị Vratislav Lokvenc sẽ đá trung phong cắm duy nhất trong trận tối nay. Xét về tầm ảnh hưởng, dù chỉ kém 6 cm so với gã khổng lồ Jan Koller (2,02 m) song rõ ràng tầm ảnh hưởng mà Lokvenc tạo ra không bằng. Sau 72 trận đá cho đội tuyển quốc gia, tiền đạo 32 tuổi mới chỉ ghi được 14 bàn, trong khi tân binh của AS Monaco đã có được 43 bàn/69 trận. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng HLV Brueckner cũng chẳng còn sự lựa chọn nào hay hơn.
 |
| Một trận đấu hay đang chờ Nedved và đồng đội. |
Về phía Ghana, trận thua Italy phần nhiều là vì lý do chiến thuật. Các "ngôi sao đen" thậm chí đã có lúc dồn được đoàn quân thiên thanh vào thế bế tắc, song vẫn chẳng tránh được một thất bại mang tính tất yếu. Ngoài ra, Italy còn phát hiện được điểm yếu bên cánh trái của Ghana, nơi hậu vệ Pappoe kém kinh nghiệm trấn giữ, và đã khoét sâu vào đó để hưởng lợi. Trong trận đấu tối nay, ngoài việc lấp các lỗ hổng trong hàng thủ, Ghana còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là chống bóng bổng. Hầu như chắc chắn, Czech sẽ dùng chiến thuật này để tận dụng chiều cao 1,96 m của Lokvenc. Và nếu thủ môn Ghana, Richard Kingston cứ phô diễn khả năng bắt bóng bổng thiếu tin cậy như hiện nay, người Czech đang mừng thầm trong bụng.
Điểm mạnh của Ghana là hàng tiền vệ, với Michael Essien (Chelsea), Sulley Muntari (Udinese), Stephen Appiah (Fenerbahce, cựu tiền vệ Juventus). Và để bù đắp cho điểm yếu phòng ngự cũng như hạn chế tác hại của lối chơi bóng bổng của đối phương, HLV Dujkovic sẽ để các học trò của mình quấy phá mạnh mẽ tuyến giữa. Tất nhiên, ngay cả nỗ lực này cũng chỉ đủ giữ cho Ghana không thủng lưới quá sớm. Còn việc ghi bàn vẫn là một dấu hỏi, bởi trước mặt họ là hàng phòng ngự quá chắc, cùng thủ môn hay nhất thế giới, Petr Cech. Vì thế, có thể coi kết quả bất lợi đang chờ đại diện châu Phi.
Đội hình xuất phát dự kiến:
CH Czech (4-5-1): 1-Petr Cech; 2-Zdenek Grygera, 6-Marek Jankulovski, 22-David Rozehnal, 21-Tomas Ujfalusi; 4-Tomas Galasek (thủ quân), 11-Pavel Nedved, 8-Karel Poborsky, 10-Tomas Rosicky, 20-Jaroslav Plasil; 12-Vratislav Lokvenc.
Ghana (4-4-2): 1-Richard Kingston; 15-John Paintsil, 4-Samuel Kuffour, 5-John Mensah, 6-Emmanuel Pappoe; 11-Sulley Muntari, 8-Michael Essien, 10-Stephen Appiah (thủ quân), 18-Eric Addo; 3-Asamoah Gyan; 14-Matthew Amoah.
Phương Anh