Gặp Iran, Bồ Đào Nha thuận lợi đủ đường
Bàn thắng sớm, lối chơi tấn công giàu tính sáng tạo, hàng thủ vững chắc và 3 điểm, đó là những gì thày trò HLV Scolari thu hoạch được từ trận ra quân. Đây sẽ là những tiền đề thuận lợi để Bồ Đào Nha kiếm thêm chiến thắng, trước một Iran đang "què quặt" cả về lực lượng lẫn tinh thần, sau khi thua Mexico 1-3.
 |
| Cảnh ăn mừng như vậy sẽ lặp lại khi Bồ Đào Nha gặp Iran tối nay? Ảnh: Reuters |
Với thắng lợi 1-0 trước Angola, dường như, Bồ Đào Nha đã vượt qua nỗi ám ảnh từ thất bại ở World Cup 2002. Bỏ qua cơn khát bàn thắng, đó là trận đấu mà HLV Scolari đã nghiệm ra không ít những mặt mạnh cũng như điểm yếu của các học trò. Về cơ bản, sơ đồ 4-2-3-1 với bộ ba Simao - Figo - C.Ronaldo hỗ trợ trung phong cắm Pauleta giúp hàng công chơi biến hóa nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, bộ đôi tiền vệ phòng ngự Petit - Tiago ở hiệp một (Maniche và Costinha ở hiệp hai) chưa đáp ứng sự mong đợi từ phía nhà cầm quân người Brazil. Có thừa sự quyết liệt, nhưng cả 4 cầu thủ kể trên còn thiếu sự tinh tế trong những tình huống phát động tấn công. Họ cũng gặp không ít khó khăn khi đối phương chơi phản công với tốc độ cao.
Nhưng nỗi lo này của HLV Scolari sẽ được giải tỏa khi Deco, người vắng mặt trận đầu vì chấn thương dây chằng, đã trở lại. Với khả năng điều tiết nhịp độ tài tình, tiền vệ Barca sẽ giúp lối chơi của Bồ Đào Nha cân bằng hơn. Deco còn có tầm quan sát và khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền tinh tế. Ngoài ra, sút xa cũng là vũ khí có sức huỷ diệt, khiến Deco ngày càng nguy hiểm hơn, trong các tình huống tham gia tấn công.
Bên phía Iran, khó khăn ngày càng chồng chất với thày trò HLV Ivankovic. Trắng tay trong cuộc đối đầu với Mexico, đại diện châu Á buộc phải thắng Bồ Đào Nha để thắp lên tia hy vọng tiếp tục cuộc chơi tại Đức. Nhưng xem ra, đó là nhiệm vụ không mấy dễ dàng, nhất là Ali Daei vẫn còn bị chấn thương lưng hành hạ. Hơn nữa, tinh thần của các cầu thủ Iran cũng không thực sự tốt. Điều này được chính nhà cầm quân người Serb thừa nhận: "Đội Iran không mấy hài lòng với thành tích nghèo nàn của mình. Họ đã chiến đấu hết sức và tạo ra một thế trận không đến nỗi nào trước Mexico vì thế thất bại là điều khó chấp nhận".
 |
| Iran mong Daei kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận gặp BĐN. Ảnh: AFP |
Trong trường hợp, Daei không thể ra sân, có thể, HLV Ivankovic phải từ bỏ đội hình 4-4-2 ưa thích để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 tương tự Bồ Đào Nha. Cầu thủ trẻ Borhani sẽ đảm nhiệm vị trí trung phong cắm và nhận sự hỗ trợ từ bộ ba Mahdavikia - Hashemian - Karimi - những người đã khẳng định tên tuổi của mình ở Bundesliga.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Portugal (4-2-3-1): Ricardo; Miguel, Carvalho, Meira, Valente; Petit, Maniche, Sabrosa, Figo; C.Ronaldo, Pauleta.
Iran (4-2-3-1): Mirzapour; Kaebi, Rezaei, Golmohammadi, Nosrati; Nekonam, Teymourian; Mahdavikia, Hashemian, Karimi; Borhani.
M.K.