Thứ năm, 15/6/2006, 10:45 GMT+7

Bị bắn chết vì cổ vũ World Cup quá nhiệt tình

Một trong hai nạn nhân. Ảnh: Pattaya daily.

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm một sát thủ đã bắn chết hai fan bóng đá cuồng nhiệt trong một nhà hàng tại thành phố biển Pattaya. Người đàn ông này đã phạm tội chỉ vì tức giận bởi những tiếng reo hò quá to.

Theo lời kể từ cô Panipha Wattakul, bạn gái của một trong hai nạn nhân, vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Italy và Ghana, hôm thứ hai. Hai cổ động viên xấu số đều là những người Thái, Chamlong Rongsaeng, 30 tuổi, và Somnuek Sonkun, 41 tuổi. Họ đang ngồi xem trận đấu tại một quán ăn trên bãi biển ở khu nghỉ mát nổi tiếng Pattaya. Khi Pirlo ghi bàn đầu tiên cho Italy, một người đã reo lên rất to và sau đó không ngừng cổ vũ. Quá bực tức, một người đàn ông ngồi bàn kế bên đã yêu cầu họ giữ trật tự, nhưng không có kết quả. Thế là anh này lập tức rút súng xử lý và rồi chạy trốn. Cảnh sát đã biết danh tính kẻ phạm tội, nhưng vẫn chưa bắt được.

Thái Lan chưa từng một lần giành quyền tham dự World Cup, nhưng người dân nước này rất cuồng nhiệt với bóng đá. Pattaya, nơi xảy ra vụ việc, là một thành phố biển cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km. Nơi đây nổi tiếng với ngành công nghiệp sex và tỷ lệ tội phạm rất cao.

H.L. (theo AP)

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao