Đội Brazil bị than phiền
Thành phố Konigstein đã tự bỏ ra 600.000 euro để đầu tư hẳn một sân cỏ mới cũng như nâng cấp các phương tiện giao thông. Tất cả chỉ nhằm phục vụ 12 ngày dừng chân thi đấu của đội ĐKVĐ. Nhưng cách hành xử của đội Brasil đã làm người dân nơi đây có những phản ứng.
Trong thời gian chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Croatia, các tuyển thủ Brazil đã làm cho những cổ động viên và người dân ở Königstein không hài lòng.
Ông Chủ tịch thành phố, Leonhard Helm, đã than phiền: “Các cầu thủ Brazil cư xử không như cách mà chúng tôi mong đợi. Họ là những người khách mà chủ nhà đã hết lòng chờ đón... Nhưng, người dân chúng tôi không hề có được một cơ hội tận mắt chứng kiến bất cứ điều gì có liên quan đến vị khách quý này cả".
 |
| Mỏi mòn chờ đợi. Ảnh: Focus |
Ronaldinho luôn được cảnh sát hộ tống ngay tại nơi nghỉ ngơi (khách sạn 5 sao Kempinski). Buổi tập luyện ở sân vận động Arena Zagallo đã diễn ra nhưng không cho phép công chúng dự khán.
Ông Helm cằn nhằn: "Tôi nghĩ là đâu có đòi hỏi gì quá cao khi để người dân được một lần tận mắt nhìn thấy một trong các cầu thủ".
Những người kinh doanh cũng phàn nàn về việc chặn đường không cho lưu thông dẫn tới mất khách.
Không chỉ than phiền, người dân nơi đây còn phản ứng bằng cách treo cờ ủng hộ cho Croatia, nhưng cuối cùng Brazil vẫn thắng 1-0.
Trung vệ Emerson của đội Brazil không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại phản ứng như vậy. Anh phát biểu: "Tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, chuyện tôi quan tâm là World Cup. Chúng tôi đến đây không phải để mang lại lợi nhuận cho ngài chủ tịch thành phố".
Anh Chi (theo Focus.msn.de)