Messi: '100 triệu bảng của Real cũng không mua nổi tôi'
Đó là cách mà Messi đáp lại khi gần đây có thông tin cho rằng Real sẽ đưa anh về Bernabeu bằng mọi giá. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới cuộc bầu cử chủ tịch CLB Hoàng gia, và các ứng cử viên đang thi nhau trưng ra "con át chủ bài".
 |
| Một poster khổng lồ về Messi được treo tại thành phố Hamburg, nơi Argentina sẽ đá với Bờ Biển Ngà đêm thứ bảy. |
Năm 2000, với tuyên bố mang Figo về Bernabeu, nhà thầu xây dựng Florentino Perez đã qua mặt cựu chủ tịch Lorenzo Sanz để ngồi lên chiếc ghế cao nhất.
Noi gương ấy, ứng cử viên của cuộc bầu cử năm nay, ông Juan Miguel Villar đã đưa ra kế hoạch táo bạo mà theo báo chí Tây Ban Nha là mua thần đồng Messi, nhằm thu hút tối đa phiếu bầu của các hội viên.
Tuy vậy, từ trại huấn luyện của đội tuyển Argentina đang dự World Cup, cầu thủ trẻ 18 tuổi đã làm an lòng các culé Barca bằng tuyên bố sẽ không ra đi bằng bất cứ giá nào. "Cho dù họ có trả bao nhiêu đi chăng nữa, cho tôi hoặc cho Barca, thì tôi vẫn sẽ ở lại Nou Camp. Những thông tin mà dư luận đang bàn tán chẳng có chút giá trị nào".
Về phần mình, cha của Lionel, ông Jorge Messi, cũng khẳng định chưa có bất cứ cuộc tiếp xúc nào từ phía Real. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thông tin này", Jorge sửng sốt với các phóng viên.
Hiện các ứng cử viên chức chủ tịch Real vẫn đang thi nhau tung ra "con át chủ bài" của mình. Đáng chú ý có ông Baldasano, người mới tuyên bố sẽ rước HLV Eriksson và tiền vệ Joaquin (Betis), nếu được ngồi lên chiếc ghế cao nhất CLB. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công sau ngày 2/7 sắp tới.
P.V. tổng hợp