Thứ hai, 29/5/2006, 07:29 GMT+7

Kỳ vọng sau giải kiếm chém nữ Grand Prix và Cup thế giới

Giải kiếm chém nữ quốc tế 2006 đã kết thúc mà các kiếm thủ chủ nhà VN không thể làm được gì nhiều hơn vị trí áp chót bảng tổng sắp. Nhưng để có thành tích đó ở giải đấu quy tụ các tay kiếm hàng đầu thế giới, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều và có thể hy vọng ở ASIAD 15 và xa hơn là Olympic Bắc Kinh 2008…

Các tay kiếm Việt Nam vẫn chưa thể leo lên bục vinh quang. Ảnh: Trường Huy
Các tay kiếm Việt Nam vẫn chưa thể leo lên bục vinh quang ở tầm thế giới. Ảnh: Trường Huy

Những dấu ấn nhỏ sau nỗ lực lớn

So với năm ngoái (20 VĐV, 5 đoàn), giải năm nay có quy mô lớn hơn rất nhiều (82 kiếm thủ, 17 đoàn). Ngoài những gương mặt quen thuộc là đương kim vô địch Tan Xue, á quân Huang Haiyang (Trung Quốc)… còn có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Velikia Sophia (Nga, HC bạc giải vô địch, giải trẻ thế giới 2005), Touya Anne-lese (Pháp, HCV giải vô địch thế giới 2005), Zagunis Mariel (Mỹ, HCV Olympic Athens, HCV trẻ thế giới 2005)... Chủ nhà Việt Nam dự giải với 7 VĐV là Lệ Dung, Thuỷ Chung, Hoài Thu, Trịnh Thị Lý, Chu Thu Chang, Nguyễn Thị Hảo và Nguyễn Thanh Loan.

Nội dung cá nhân, 3 cái tên còn rất “mới” là Loan - Hảo - Chang đều còn khoảng cách khá xa với “đàn chị” và bị loại ngay từ vòng bảng với kết quả toàn thua. Ngay cả tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hoài Thu cũng không thể tìm kiếm được chiến thắng trong một bảng đấu quá khó khăn. Chỉ có Trịnh Thị Lý, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thuỷ Chung qua được vòng bảng để góp mặt trong những trận đấu loại trực tiếp vòng 1/32. Đáng lưu ý nhất là cuộc đọ sức với Bianco Ilaria (Italy, HCĐ giải vô địch thế giới 2005), Thuỷ Chung chơi ngang ngửa và có lúc tưởng như chị có thể làm được điều kỳ diệu. Cuối trận do đuối sức và không “quái” bằng đối phương, Chung chịu thua 10-15. Trận đấu khác, bị Lucchino Alessandra (Italy, HCĐ giải vô địch thế giới 2005) dẫn trước đến 1-8 nhưng Lệ Dung đã có những giây phút thăng hoa để gỡ lại 7 kiếm và chỉ chịu thúc thủ 8-15. Trịnh Thị Lý cũng không thể gây bất ngờ khi thua Wang Yan (Trung Quốc) 4-15.

Đường đấu đồng đội, sau khi chỉ để thua Mỹ 23-45, “bộ tứ” Chung - Dung - Thu - Lý tiếp tục thể hiện quyết tâm thi đấu tranh thứ hạng từ 9 đến 15: Việt Nam thua Anh 30-45, thắng thuyết phục Thái Lan 45-14. Trận đấu với Hong Kong diễn ra rất kịch tính. Trước lượt đấu cuối cùng, Việt Nam bị dẫn 40-32 nhưng Lệ Dung đã gỡ được liền 9 kiếm và chỉ thua chung cuộc 41-45. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 14/15 đội. Dù kết quả không thật sự mỹ mãn nhưng các kiếm thủ Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực tột độ và chứng tỏ sự tiến bộ của mình.

Những niềm hy vọng tại ASIAD 2006

Nhưng sự tiến bộ của các kiếm thủ Việt Nam cũng rất đáng ghi nhận.
Nhưng sự tiến bộ của các kiếm thủ Việt Nam cũng rất đáng ghi nhận. Ảnh: Trường Huy

Giải năm nay thực sự là một đấu trường của các kiếm thủ hay nhất thế giới. Nhiều trận đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao và chỉ phân thắng bại ở những kiếm quyết định, vào những thời khắc cuối cùng. Các tuyển thủ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản chứng tỏ mình là ứng cử viên nặng ký trong việc tranh chấp huy chương châu lục. Không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc lần lượt loại Pháp (45-44), Hungary (45-28), Đức (45-34), và chỉ chịu thúc thủ 36-45 trước Mỹ trong trận chung kết. Gương mặt đáng chú ý của Nhật Bản là Madoka với cú “sốc” khi vượt qua Mariel (Mỹ, HCV Olympic Athens, HCV giải trẻ thế giới 2005) ở vòng 1/16.

Trả lời báo chí sau khi kết thúc giải, chuyên gia Hoang Li Feng cho biết: “Từ bây giờ đến ASIAD, tôi và các học trò còn rất nhiều việc phải làm. Điều quan trọng nhất là phải chỉnh sửa lại kỹ thuật cho họ. Trong một số trận, các tuyển thủ có cơ hội vượt lên nhưng lại bị mất điểm rất đáng tiếc. Khả năng phòng thủ và thích ứng với từng đối thủ cũng là một vấn đề đối với các VĐV của ta. Nếu khắc phục được những điểm yếu đó, tôi tin Việt Nam có thể đạt thành tích khả quan tại Doha vào cuối năm nay”.

Minh Nguyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao