Chủ nhật, 28/5/2006, 09:54 GMT+7

Bình Dương 'thanh toán' sòng phẳng với Đà Nẵng

Không phụ sự kỳ vọng của gần 20.000 CĐV nhà, Bình Dương đã hạ Đà Nẵng hai bàn không gỡ, chiều nay. Chiến thắng có phần may mắn với đội chủ sân Gò Đậu, nhưng 3 điểm trọn vẹn đã giúp "Chelsea Việt Nam" tiếp tục bám đuổi khát vọng vô địch.

Philani nhận lời chúc mừng từ các đồng đội sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo các chuyên gia bóng đá, đây là một trong những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Nó đáp ứng phần nào sự kỳ vọng về một trận đấu bóng đá hàng đầu của giải chuyên nghiệp Việt Nam. Một trận đấu chặt chẽ về chiến thuật, quyết liệt ở khu vực giữa sân, và cả sự hứng khởi cả trong sân và trên các khán đài, nhờ chiến thắng 2-0 của Bình Dương trước Đà Nẵng. Thần may mắn giúp Philani ghi bàn mở tỷ số. Pha làm bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Vũ Phong lại đến từ sự nhạy cảm và tinh quái của một tuyển thủ quốc gia. Thắng trận đấu này, Bình Dương chính thức quay trở lại thực hiện khát vọng vô địch khi chỉ cách đội đầu bảng Nam Định một trận thắng. HLV Lê Thụy Hải đang trên đường thực hiện lời hứa vô địch của mình với người hâm mộ bóng đá Bình Dương.

Vòng 17 Eurowindow V-League

Bỏ qua sự cố của "cơn bão nội bộ", ông Trần Vũ, HLV đội Đà Nẵng, vẫn tin dùng Mạnh Dũng và tung cầu thủ này vào sân từ đầu, hợp với Hùng Dũng thành cặp trung vệ. Bộ đôi này trấn giữ khu vực trước mặt thủ môn Đức Cường. Trên hàng công, hai ngoại binh là Almeida và Ayorinde được hỗ trợ bởi dàn tiền vệ giàu kinh nghiệm gồm Thành Thông, Hồng Minh, Rogerio và Quang Tuấn. Ở phần sân đối diện, bộ tam giác "nhập khẩu" Abbey (Ghana), Toledo (Brazil) và Philani (Nam Phi) nhận nhiệm vụ truy tìm bàn thắng cho Bình Dương. Với lối chơi chú trọng hai cánh, hai tiền vệ Vũ Phong và Trung Vĩnh được HLV Lê Thụy Hải cho phép chơi nhô cao khi một trong ba ngoại binh kia bị đối thủ bắt bài. Hàng thủ của Bình Dương cũng chắc chắn với sự góp mặt của hai cựu tuyển thủ đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 22 là trung vệ Như Thành cùng thủ môn Thế Anh.

Dưới sự cổ vũ của 20.000 khán giả cùng lợi thế sân nhà, "Chelsea" Việt Nam nhập cuộc rất nhanh. Họ tổ chức bắt người rất chặt, và triển khai tấn công chớp nhoáng. Ngay ở những phút đầu tiên, khung thành của đội bóng sông Hàn liên tục chao đảo và thủ môn Đức Cường phải hoạt động liên tục để chống đỡ các pha hãm thành của Bình Dương. Nguy hiểm nhất trong các pha bóng này là cú lốp bóng chệch khung thành trong gang tấc của Philani ở phút thứ 6. Đến phút 12, đến lượt Vũ Phong sút bóng chệch cột từ cự ly gần trong sự tiếc nuối của CĐV đội nhà. Trong khi ấy, Đà Nẵng vẫn bình tĩnh và chủ trương cầm bóng chắc ở giữa sân. Khi có cơ hội, họ tận dụng những đường chuyền bổng vào vòng cấm để cặp tiền đạo cao to thi triển khả năng không chiến tuyệt vời của mình. Nhưng sau 45 phút đầu tiên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Điểm nhấn của trận đấu diễn ra sau giờ nghỉ. Bình Dương vẫn liên tục công thành nhưng sự đa dạng và tốc độ được đẩy lên đỉnh điểm. Chỉ trong 10 phút đầu hiệp hai, hết Abbey rồi lại Vũ Phong thay nhau bắn phá cầu môn của Đà Nẵng. Và chỉ có phản xạ tuyệt vời của thủ môn Đức Cường và may mắn mới giúp đội bóng sông Hàn đứng vững. Nhưng đội khách chỉ duy trì hy vọng tìm một điểm đến phút thứ 80. Hậu vệ Quang Thanh dốc bóng đến tận đường biên ngang cuối sân của đội khách. Toàn bộ hàng phòng ngự của Đà Nẵng dừng hết lại vì tưởng bóng đã ra ngoài. Nhưng Quang Thanh vẫn treo bóng bổng vào trong cho Philani bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0. Đó là bàn thắng hợp lệ cho Bình Dương.

Quang Thanh (đỏ) đã không phụ lòng tin của HLV Lê Thụy Hải.

Sau bàn thắng đầu tiên, đội chủ nhà vẫn chưa chịu dừng lại. Họ mong ghi thêm bàn thắng hòng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Và chính tiền vệ Vũ Phong đã thực hiện được điều này ở thời gian đá bù giờ. Nhận bóng cách vòng cấm gần 20m, tiền vệ ĐTQG sút thẳng vào khung thành của Đà Nẵng khi phát hiện thủ môn Đức Cường nhô cao nhằm bắt bài ý đồ tạt bóng vào trung lộ của anh. Một bàn thắng thể hiện sự tinh quái và chuẩn xác của tiền vệ gốc Vĩnh Long.

Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Đây là chiến thắng có phần may mắn với Bình Dương. Đà Nẵng cũng chơi rất hay với chiến thuật thi đấu hợp lý". Còn HLV Trần Vũ của Đà Nẵng thừa nhận: "Hai bàn thua của chúng tôi đều không đáng. Nếu thua vì các cơ hội mà Bình Dương tạo nên trong hiệp một mới hợp lý. Lối chơi sở trường đánh biên của Đà Nẵng hôm nay đã bị phá sản. Cả các đường chuyền dài vào cho hai tiền đạo giỏi đánh đầu của chúng tôi cũng thất bại khi bị đối thủ khóa chặt".

Bảng xếp hạng

TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm

Nguyễn Tuấn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao