Thời trang tóc tại các kỳ World Cup
Những bức ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh khác, ngoài bóng đá, trong những ngày hội World Cup. Đó là chuyện “cái tóc” của các ngôi sao. Rất nhiều kiểu đầu trong số đó đã trở thành trào lưu trong giới trẻ, nhưng cũng không ít kiểu ngay sau khi xuất hiện đã bị phê phán dữ dội.
Luis Hernandez (tuyển Mexico) được xem là rất “thức thời” khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên biết sử dụng ruy-băng để cột “mớ tóc” dài của mình tại World Cup 1998. Cho đến nay, loại "phụ kiện" này vẫn được rất nhiều cầu thủ ưa chuộng, tất nhiên là trừ... Zidane và Roberto Carlos!
Khi nói về khoản tóc tai thì khó có ai trong giới cầu thủ có thể bì kịp David Beckham (ĐT Anh). Kiểu đầu chỏm Mohican mà chàng tiền vệ điển trai này giới thiệu tại World Cup 2002 từng là một mẫu rất được hưởng ứng trong giới trẻ châu Á.
Nhiều người có lẽ chẳng còn nhớ nổi Carlos Valderrama chơi bóng như thế nào ở các kỳ World Cup, nhưng chắc chắn không thể quên kiểu đầu “mì sợi” mà cựu tuyển thủ Colombia “đội” suốt thập niên 90 của thế kỷ trước.
Còn đây là Paul Breitner (ĐT Đức). Chẳng biết kiểu tóc “khuôn mặt trung tâm” này có phù hợp với thời đại những năm 70 của ông hay không, chứ bây giờ thì...
Trong số những kiểu “quái chiêu” thì đây có lẽ là kiểu đầu có “ý nghĩa” nhất. Hình thức để chỏm này vốn là kiểu tóc quen thuộc của người da đỏ Bắc Mỹ, và người chủ sở hữu nó tại World Cup 2002, Clint Mathis tất nhiên phải là một người Mỹ chính cống.
Cũng có tinh thần dân tộc không kém anh bạn đồng nghiệp ở trên, Christian Ziege đã nhuộm màu “đen - đỏ - vàng” (màu quốc kỳ của CHLB Đức) lên phần tóc còn sót lại của anh tại World Cup 2002.
Chẳng biết Ronaldo lấy cảm hứng ở đâu, khi trình làng kiểu đầu chẳng ăn nhập với khuôn mặt này. Nhưng ít ra thì người dân Brazil cũng không cảm thấy “phiền” vì cùng với nó, anh đã mang về cho họ chiếc Cup vàng ở World Cup 2002.
Thật khó tin là Ruut Gullit (ĐT Hà Lan) có thể thi đấu được ở World Cup 1990, dù lúc nào cũng cảm thấy “nặng đầu”.
Còn đây là Taribo West ở World Cup 1998. Đúng là đại bàng xanh (biệt danh của ĐT Nigeria).
Cùng với “đuôi ngựa thần thánh”, Roberto Baggio (ĐT Italy) đã làm điên đảo bao trái tim thiếu nữ ở World Cup 1994.
Và đây là Wolfgang Overath (ĐT Đức) ở World Cup 1974. Có lẽ, ông là fan ruột của bộ phim “Bờm Sư Tử”.
Trước bộ dạng này, liệu có tiền đạo nào đủ bình tĩnh để sút bóng vào cầu môn của Rene Higuita (ĐT Colombia ở World Cup 1990), dù khi anh cười.
Djibril Cisse ( ĐT Pháp) ở World Cup 2002. Nếu bạn chưa biết cà phê Mochachino là gì, thì hãy nhìn vào kiểu đầu của tiền đạo này nhé.
D.M. tổng hợp